1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cửu Trại Châu ở chỗ nào í nhỉ, định đi lúc nào
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đi khoảng tầm này sang năm, hihihi, nghe đồn đẹp nhất là vào 10/10 - 18/10. Cửu Trại Câu ở Tứ Xuyên, mà vùng này thì có nhìu cảnh đẹo lắm lắm
    Cậu mún tìm hiểu chi tiết ở đây nhá
    http://www5.ttvnol.com/f_233/744610/trang-23.ttvn
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ngồi yên đó đi! Đi về chưa hết chuyện đã lại bắt đầu ngọ nguậy chân tay rồi....
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì vẫn ngồi yên đấy chứ có đi nữa đâu đại ca màu sắc. Nhưng làm gì cũng vậy, phải có kế hoạch dài hạn và các kế hoạch ngắn hạn. Có kế hoạch dài hạn để còn phấn đấu chớ, hihihi. Mà tháng này em cai rùi còn rì
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cai gì mà cai??? Cai mà thế này à???
    "Về NĐ, còn lần này mình tập trung chủ yếu là về nhà SD và omi chơi, hihihi, nếu thích về nhà tớ Tết lại tập trung, lần này thì chắc ở thoải mái rùi. Tớ thích về quê mùa thu lắm, thoải mái và trong lành. Tớ a dua theo nhé. Tớ nói thật chứ chả hỉu mọi người thấy về quê như thế nào chứ tớ mà về nhà thì có nhìu cái tạo cảm hứng cho tớ lắm, tớ rất thích chia sẻ cùng mọi người"
    http://www3.ttvnol.com/cuocsong/793647/trang-86.ttvn
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    -@ Chị kiến: dạo này lại khó tính thía
    -@smkt:Tớ vừa đi chơi 1 chuyến xa để kỷ niệm chưa đầy 1 tháng ngày tuyên bố quyết tâm tu tại nhà đấy ạ. Ấy cai thì cai 1 tuần thôi, cai 1 tháng thì khổ quá bộ đội thời chiến tranh, vừa phải thôi chứ ấy. Vụ CTC nghe chừng cũng hay, tớ đang có 1 plan to vào giữa năm sau, nếu k thuận sẽ hỉ hả vác balô lên đường đi CTC với cậu
  7. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Phục vụ pà con tấm ảnh Cổng trời - Quản bạ nhé
    ối trời ơi mạng kiểu gì mà chờ mãi chờ mãi mà ảnh không thể post lên được, hay tay nghề của em non qua hở các bác ơi
    Được Filly sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 13/09/2006
  8. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    @ ban lãnh đạm - ý sorry lãnh đạo - mình không có đĩa DVD như ai đó nhưng cũng có gần 1gb ảnh ấn tượng đã đủ được úp date trong danh sách nhà MOI chưa nhỉ ?? Kiến lãnh đạm ơi ơi( ý lại nhầm nhọt sang trồng trọt rùi - Kiến lãnh đạo - để còn phấn đấu đi off cà fê vỉa hè Nguyễn Du đầy đủ
  9. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0

    Những đoạn cua tay áo gấp khúc làm tay lái các xế quặt hết mức, vừa cua vừa xuống dốc. Khi đi qua quay lưng nhìn lại mới thấy những con đường kẻ thành chữ những chữ Z sắc lẻm trên sườn núi chứ không mềm mại uốn lượn như chặng đầu nữa, giống như chàng Zoro để lại dấu ấn của mình vậy[​IMG][​IMG][​IMG]. Dừng chân đợi nhau trong một quán nước nhỏ trước khi vào rừng thông, cả nhóm được chứng kiến cảnh...hic...đua xe rất ngoạn mục của các bác xế xe chở khách...vùng cao trên đoạn đổ đèo. Cả đoàn chỉ còn biết lắc đầu le lưỡi và mặt ai cũng hiện rõ 2 chữ "sợ" và "thán phục" cái kiểu chạy bập bùng mà rầm rầm đấy. Có một cảnh báo với những người vùng đồng bằng lên vùng cao nhá, tốt hơn hết nên ở cách những cái xe khách kiểu ý một khoảng cách gấp đôi khoảng cách an toàn tiêu chuẩn và nhường nhịn trong mọi trường hợp, hic, chứ cứ lởn vởn xung quanh là kiểu gì cũng được thực hành...bay chơi vơi xuống vực nó như thế nào. Mà lúc ấy kể cả KOM có mong kiếm chác 38 tr thì cũng ko được vì cái cần cẩu lên chỉ còn là một viên sắt dúm dó thui, Kom nhỉ[​IMG][​IMG]
    Cảnh đẹp, dĩ nhiên, thời tiết cũng đẹp, càng đúng nữa. Và thế là tức cảnh sinh tình, vẻ đẹp của cảnh lôi kéo sự chú ý quan tâm của 1 chàng xế mơ mộng[​IMG][​IMG] nên đến đoạn cua gấp khúc chàng đã không tránh được hòn đá zô ziên nhảy vào thơ của chàng[​IMG][​IMG]. Chẹp, và ngay đoạn cua đáng ghét đó thi hứng của chàng bị bóp nghẹt khi độ cao hạ xuống gần chạm thung lũng. Và điều tất lẽ dĩ ngẫu rằng thì là mà theo quy luật vật lý thì không có vật thể nào đang vào cua và xuống dốc chạm phải chướng ngại vật mà không chuyển hướng. Rất may là chàng và...nàng ôm chỉ bị ngã trên đường chứ không có cú bay ngoạn mục của cát ca đơ nào. Sự kiện xảy ra quá nhanh nên chỉ khi cả đoàn đứng lại đợi nhau tại 1 quán nước thông tin mí được cập nhật.
    Vâng, đây là ảnh phóng sự băng bó

    [​IMG]
    Nghe phỏng vấn nhanh để giải toả những nghi ngờ thì chàng và nàng thành thực khai báo là cả đoạn đường của đáng tội có nói chuyện nhưng riêng đoạn ý...thề...không hề nói câu nào[​IMG][​IMG]. VÀ lại có 1 kết luận, hay đúng hơn 1 đúc kết, cứ nói có khi không sao, ngừng nói là có vấn đề liền[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Đề nghị mọi người demo mấy kiểu ảnh rừng thông, đương cua và núi rừng con người chặng này đi chứ nhỉ, hihihi
    .....................................................................
    Ặc ặc... Sao bạn Smkt cứ thích "đay nghiến" vào "nỗi đau" của người khác thế?!!!! Trước tiên là cách dùng từ ngữ mà đồng chí "miêu tả" tớ - nghe mà thấy rùng rợn! [​IMG]
    Mà lần trước tớ đã kêu giời kêu đất vì đồng chí post ảnh chụp cái... chưn băng bó của tớ trông rất "mất vệ sinh an toàn thực phẩm" rồi! Vậy mà lại còn post thêm cả cái ảnh ở trên kia nữa!.. - Híc híc híc... Bác nào chụp ảnh ở trên, đã chọn đúng thời điểm thế?!!! Híc! Em xem mà thấy tủi thân quá chừng!!! Mỗi người làm 1 việc riêng - chả thèm quan tâm chú ý đến "nhân vật chính" của bức ảnh đó thế nào! ... Có mỗi pác Việt Anh là tốt với em hơn cả! Giả sử mà đường ăn ý ở của em (nó) tồi tệ với mọi người thì đành ra 1 nhẽ; đằng này em ăn hiền ở lành mà sao...???
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Ờ, vớ vỉn nhẩy, cậy làm đại ca màu sắc bắt nạt tớ.
    Chắc tại hôm qua em nói xấu cái ổ đĩa của đại ca nên đại ca ghét í mờ. Hihihi, thui, đấy ko phải tại ổ đĩa của đại ca không xịn mà tại đĩa ko xịn, nhờ, nguôi...nguôi...phù phù....nào hết giận chưa.
    Èo, mà cái đồ xấu tính, lại còn lôi lung tung các thứ sang đây để bêu rếu mình chứ, cho nhịn không gặp em bi giờ chứ lị, cho ở nhà ôm nỗi nhớ quay quắt mà héo mòn đi bi giờ chứ lị. Langthang sắp "Tạm biệt thành phố, ngày mai ta lại lên đường..." rùi đấy, còn có mỗi em thui nhá, cứ nói xấu bắt nạt em đê, chiến tranh lạnh ko thèm gặp nữa bi giừ
    Èo, mà tháng này tớ cai thật ý chứ. Cậu đã có cái plan to đùng rùi cơ à, chậc, nan giải nhỉ, cố gắng sắp xếp đi thăm mấy cái hồ màu hổ phách duy nhất trên thế giới này đi, đẹp khủngggggg khiếpppppppp lun
    @lá rụng: Toàn ngôn từ giảm thiểu tối đa hiện thực, tô hồng sự thật bùn bã rùi đấy, hihihi
    @all: Mọi người thả ảnh vào đi, mún chứng tỏ là thành viên nhà Moi thì phải thả ảnh ngay lập tức đi nào, hihihi, bao nhiu ảnh đẹp cung này mà chả ai chịu chia sẻ vậy
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 09:22 ngày 14/09/2006

Chia sẻ trang này