1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hành trình bằng ảnh trên một số đoạn đường đã đi qua ngày thứ 2
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kiếm cái ăn đã, chiều tung ảnh lên tiếp
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 11:54 ngày 14/09/2006
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà Chúc Langthang06 và chị Hittotsu lên đường bình an va mang được nhiều quà về cho cả nhà!!!!!!!!!!!!!!!!
    @smkt: em này, có nhiều người hỏi: trưa nay, cafe Nguyễn Du không nhỉ????
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 11:16 ngày 14/09/2006
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Lại thôi rùi, mai đi, hôm nay có nhìu sự vụ xảy ra quá, mai nhá.
    Mà mọi người thả ảnh nhanh để tớ còn kể nhá
    Được smkt sửa chữa / chuyển vào 11:58 ngày 14/09/2006
  4. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ảnh tiếp về hành trình ngày thứ 2 Hà Giang nhé:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này là đaọn đường gian khổ đầu tiên trong hành trình Hà Giang , cách Đồng Văn chừng 35 km
  6. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ vẫn chưa xem được cái hình nào ngoài những tấm hình các bạn post lên mạng.....bận quá
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp KOM!!!!!!!!!!!!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Vâng, rùi, cái đoạn này chỉ có chừng 100m nhưng đá đây vẫn còn...dễ thương xinh xắn lắm ạ. Phóng cái vèo là qua lại đường đẹp. Các xe lại đợi nhau ở 1 bản nhỏ có khoảng 20 chục nóc nhà, hình như chỗ ý cũng là chợ nữa. Thanh súc cù là của bác Trieu_van111 bị mềm chảy ra dưới nhiệt độ cao được chia sẻ cho đám nhóc ngơ ngác với người lạ. Băng qua đường bên kia là một lớp học xây bằng đất nện dày phải tới gần 30cm khá rộng nhưng chỉ có 2 cái bàn nhỏ và 1 cái bảng. Cửa sổ chói bóng nắng nhìn ra một khu đất bạt ngàn cúc dại
    [​IMG]
    ĐỒng VĂn đang chờ đón với phiên chợ rạo rực màu sắc và những hình ảnh dễ thương của con người nơi đây
  9. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thêm ảnh về đoạn đường đau khổ đầu tiên phải vượt qua khi lên Phó Bảng nhé.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chợ vào phiên, rực rỡ với khăn với áo, và điểm gây chú ý của ?obọn người Kinh? là những cái răng vàng lấp lánh. Sà vào chợ, tên nào cũng mon men lại gần các cô gái dân tộc, những người bán hang để??cho xin 1 kiểu? với bộ mặt tí tới. Có một sự thiếu tế nhị của trai nhảy Bắc Cạn khi chàng ta có một chiều cao khá nổi bật thì lại lôi hai cô bé người dân tộc, chẹp, xinh, dĩ nhiên nhưng xinh xắn quá nên đứng cứ như là trẻ nít ví người lớn. Sự khác biệt quá rõ, trông, e?hèm, éo le thay.
    Mắc cọp ở đây ngon lắm, cả mấy cái thứ bánh bột mỳ gì nữa. Nhóm 2 nhanh chân đến trước đã kịp đi tìm hiểu mấy món này và mách nước. Xe cộ cả đoàn dựng chiếm hết một góc trước cổng chợ, mấy chục ?ocái người Kinh? vào tay lăm lăm ?osúng ống?, mắt săm soi từng gương mặt, tay chân cứ thấy hàng hoá gì lạ là?sờ mó, hic, náo loạn cả chợ. ĐI đâu cũng thấy ?ocái người Kinh? nhăm nhe, rình rập đứa trẻ nào bị mẹ bỏ một mình là rón rén, rón rén lại gần và?tạch, rùi hớn hở, xong rồi. Tớ còn thấy Kom dụ dụ bế thốc 1 thằng bé lên và nhăn nhở?chụp đi, hic, nhìn tội nghiệp thằng bé ngơ ngác?ác như con tê giác ý. Một nhóm túm tụm vào trong khu bàn rượu của các chàng dân tộc và bị hút hồn bởi những nụ cười e thẹn sau vành khăn, những ánh mắt trong veo hoang dại của cô gái vùng cao, nhưng gương mặt ngây thơ của các bé theo bố mẹ ra chợ. Nhưng vì muốn chụp họ thật tự nhiên nên các tay máy cứ đặt hờ lên nút bấm, gương mặt chăm chú ?im lặng, hihi, cứ như đi?rình ý và chỉ đến khi bước chân ra khỏi chợ mới thấy sự thoả mãn hỉ hả hiện rõ trên gương mặt. Cũng đang mải ngắm nghía tớ bị lôi xềnh xệch ra khu bán đồ ăn với lời thì thầm ?ochị ơi có cô bé bán phở xinh lắm, trắng ơi là trắng? Hic, tò mò, dĩ nhiên rùi và thế là mấy chị em đứng?soi, hic, xinh thật, trắng thật, có tên đã quay được cô bé trong tư thế ?oNhư ta đây núi Lam Sơn dấy nghĩa? vì đúng lúc vừa lúi húi dưới bàn đứng lên. CÔ bé bán phở, hai chị em đều xinh.

    Rời chợ chúng ta đi cửa khẩu nào

Chia sẻ trang này