1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. passportvietnam

    passportvietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin đính chính lại thông tin của Filly, cái món trên không phải là tiết mà là ĐẬU PHỤ của người Mông đó, nếu muốn biết vị của nó chua hay mặn thì đề nghị hỏi scarlet (Nhung) nhé!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em thích cái em bé này thế, có trang phục nhìn rất chi là..., lại còn giơ tay chào kiểu nguyên thủ quốc gia vừa bước xuống máy bay nữa chứ, hihihi, lúc ý mà có thời gian chắc là dụ bọn chúng chơi rồng rắn lên mây chứ chẳng đứng vẫy tay ví lắc lắc vòng 3 đâu
    Đây là một ngày mà đoàn quân đỏ có lịch trình đi hiệu quả nhất về các điểm chính và cũng là chặng có nhìu chuyện vui nhất (vì cứ mỗi lần nghỉ là hội xế, hội ôm lại có nhìu chuyện để hỉ hả mà). Đơn giản chỉ là những câu hỏi ven đường có đoạn này đẹp, có cô kia xinh, có nhìn thấy không là đã đủ làm những điểm đổ bộ trở nên xôn xao. Dường như mỗi lần đoàn quân đỏ đi qua đều để lại không ít thì nhìu những ?oấn tượng khó phai? cho khu vực bị ?otàn phá? nên khi về đều được nghe phong phanh giang hồ đồn thổi là đến chỗ abc có nghe nói đến đội quân Đỏ, cũng hí hửng và cánh mũi phập phồng, nhờ. Sau sự sung sướng được xuất ngoại và cảm thấy thoả mãn hài lòng về quyết định đúng đắn cho điểm nằm ngoài lịch trình: cửa khẩu Phó Bảng là sự băn khoăn lựa chọn cho 2 điểm Nhà Vương và cột cờ Lũng Cú. Dĩ nhiên là đi cả 2 nhưng vấn đề đi đâu trước bởi có một số xe khi chạy đến ngã ba thì nguy cơ xăng cho xe giới hạn gây khó khăn. Trong lúc tính toán cân nhắc đã có 3 xe manh động không đợi được vọt lên phía cột cờ với sự tò mò phấn khích. Cái vụ này có liên quan đến một tên xí xớn nhà Moi, yêu cầu chị kiến có cuộc họp bí mật xử nội bộ nhá. Đại ca màu sắc đã trong lúc đợi hội đoàn đã dùng mắt lửa ngươi vàng phóng xuống thung lũng kịp tìm ra toạ độ của nhà Vương đang ở rất sát. Chỉ cần thuyết phục 1, 2 câu vì lúc ý trưa, nắng, đói, khát (cả người lẫn xe đều khát) rùi lại cần có chỗ để chia sẻ cảm xúc ở cửa khẩu vẫn còn đang hừng hực cho nguội bớt để người đỡ bay lơ lửng nên các chú ngựa sắt đã nối đuôi nhau xuống thung lũng.
    Nhà Vương đây rồi, mấy ngôi mộ hoa văn sắc sảo bằng đá, những cây thông cao chót vót, bậc thềm mát mẻ và im lìm. Chạy tung tăng tranh thủ làm một vài kiểu vặn vẹo trước khi 1?2?3?xoè, tất cả không hẹn đều hạ trại ngay trên các bậc thềm giữa cửa nhà Vương: quạt, thở, cười, nói, kêu, thỏ thẻ, khoe, ngó, rùi?.ba..la?bô..lô?Nhà Vương như trở lại không khí náo hoạt thời kỳ hoàng kim. Trong lúc ngồi chờ đợi lien hệ để được vào thăm quan các món đồ ăn dự trữ tập hợp quyên góp lại để măm. Xịt hộp, bánh mỳ, xúc xích?Èo. Lúc ý nhìn mọi người ai cũng hoạt động ráo riết cho cái sự cũng cấp năng lượng mà ?sợ, ai cũng lăm lăm vũ khí, hoạt động lien tục, chị hittosu có 1 sê ri ảnh mà không cái nào thấy ai đang?rỗi cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đang ngồi hỉ hả với công việc?cao cả thì có một đoàn đi xe 4 bánh cũng biển?đồng bằng dừng hự trước mặt. Một đoàn khác các bác trung trung tuổi?một tiếng thì thầm nho nhỏ và vụ cá cược được bắt đầu. Nhất quyết cả bọn không dọn đường, có mấy cái bậc đi lên ngồi choáng hết làm chướng ngại vật và ?oCá xem họ sẽ đi trái hay phải mình để vào???Trái???Phải??mấy tiếng cứ lao nhao nho nhỏ cứ ?oTrái?..?Phải? rồi lại ?oPhải?..?Trái? cho đến khi đoàn nọ quyết định??Trái?. Hahahaha, có nhìu kẻ đắc thắng. Xong rùi, có thông tin về xăng: 15K/lít. Có được là may rùi nên một số đồng chí đã nhanh chân đi nạp năng lượng cho xe. Còn bây giờ, cất rác gọn vào nhé, cùng tung tăng thám hiểm nào, cái bụng đã no. Không biết thời xa xưa của vua Mèo có được nhìu ?omỹ nữ? không chứ hôm ý mười mấy ôm cứ nhà trong nhà ngoài lả lướt đi, e thẹn tạo dáng từ bậc thềm đến cửa sổ, từ cầu thang đến lan can, từ cửa lớn đến cửa nhỏ, từ tầng 1 lên tầng 2?ra cả mái nhà, bàn ghế, chum nước?Tớ nghĩ vua Mèo ngày xưa chắc cũng không được nhiều phước đến thế đâu, hihihi. Có đi mí bít đội quân Đỏ toàn người?điệu, cứ có dịp là thả dáng liên tục, chỉ có vài cái cửa sổ mà ai cũng lăm le trèo lên, ba chục con người chứ ít đâu nên giống như là xếp hàng chụp ảnh vậy. Nhưng công nhận cả đoàn áo đỏ mà nền cảnh lại thâm nâu nên?nủi cực kỳ nhé, trông rực rỡ lung linh lắm ý. Các tiếng khèn quyến rũ một số tên, và một số tên muốn thể hiện sự hoà nhập của mình ở mức độ nào khi mặc áo này, tạo đúng dáng thổi khèn này(Kotobiki ơi, em thả cái ảnh ý vào đây đi, cái ảnh mà có?ấy ý)
    Thui, chuẩn bị dọn dẹp đi thui....
    Thế cơ mà lại có chuyện, lại có chú ngựa sắt điệuuu ứ chịu đi, lăn ra...xẹp bụng (tức thủng săm) Thế là có cuộc phẫu thuật nhỏ, hic, trời thì nắng mà mấy xế phải hì hụi để chăm sóc. Thế mí bít cái việc biết xử lý xe cộ nó quan trọng ra sao, hic, trong trường hợp này mà mới thực tập vá víu thì mệt đấy nhỉ. CŨng may sao nó lại điệu ở chỗ nghỉ ngơi, lúc ăn uống chơi bời xong, chứ nó mà ngất ở trên đường thì ghét lắm đây
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thời gian ở đây kìu ríu lâu quá, đại ca màu sắc hơi sốt ruột vì sợ cháy kế hoạch đã kêu gọi giục giã mọi người. Nhưng khổ nỗi các ?omỹ nữ? còn vương vấn bên cửa sổ phòng Vương Chí Sìn nên cứ rải rác rời làm đại ca hết sức?tức giận. Đây là thời nào mà còn đong đưa trong ý hở, ông ý chít rùi, còn mỗi vườn không nhà trống ở cái xứ heo hút này, có gì đâu mà ở kỹ thế. Vậy là không kìm được lửa, đại ca phăng phăng đi vào rùi đá viu vào cái nhà Vương nọ (thực ra là tức quá đá vào viên đá nào đấy nhưng tớ nói đá vào nhà Vương cho hoành tráng tí thui) bày tỏ quan điểm. Chậc, nhưng cuối cùng thì?đá vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, chân thì bể móng máu...rơi rơi. Cứ cậy mình hoành tráng cơ, hờ hờ, nghĩ cũng ghét mà cũng khổ thân, làm bà con thót cả tim tưởng...chân ơi ở lại ngón đi nhé. Đã bẩu rùi, đã dặn rùi, đã khuyến cáo rùi là cái rì cũng phải bình tũm, nhắc nhở thì cũng phải từ từ, nóng giận thì cũng chọn chỗ êm êm mà xả chớ ai lại làm tổn thương cơ thể không đáng thía. Hihihi, rồi cũng lục tục chuẩn bị cho địa đầu Tổ quốc nào, điểm nóng thứ 2
  5. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, hoá ra đại ca kiến giận ở chỗ này đây. Thế mờ về thủ đô (chắc được tư vấn của sờ mãi...) cứ đòi xử lý hbb mìn đây. Đại ca ơi, đại ca bị mất móng chân ứ phải tại em đâu (sờ mãi... nói thế mừ), có chăng đại ca chỉ hơi lo lắng cho 3 con xe lạc đường này tí ti thôi, đại ca nhỉ. Làm đại ca mờ, lo lắng cho bọn đàn em (trẻ dại) cũng đáng tự hào lắm đại ca nhỉ!
    Tiện thể cho em kể lại vụ 3 xe lạc đoàn cái nhỉ. Thực ra bọn em lúc ấy lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, quay lại cũng đâu có được, cũng chờ mãi mà vẫn "bóng chim tăm cá". Thế là mấy xế, mấy ôm lại phải "họp" (nhưng sau vụ HG này em phát hiện ra họp cũng có hiệu quả phết, các bác ạ - vụ đúc kết kinh nghiệm họp hành em sẽ kể sau, vì phải chờ trưởng nhóm 2 về "họp" xin ý kiến đã ) và quyết định "đâm lao phải theo lao" 3 xe cứ tiếp tục trực chỉ Lũng Cú thẳng tiến.
    Điểm dừng chân thứ nhất là "trạm biên phòng Lũng Cú", một "lũ" 6 tên chưa tên nào đi lần nào, đoán già đoán non, thì thào bẩu nhau: "lên cột cờ là phải vào báo cáo các chú bộ đội", cuối cùng boygun lĩnh ấn tiên phong, hùng dũng tiến phi thẳng xe vào doanh trại các chú bộ đội báo cáo.
    Tớ bận mất rùi, chiều kể tiếp vậy, chưa có gì hay đâu, còn cái vụ "xong rồi" hứa hẹn nhiều thú vị lắm bà con ạ.
    Chặng dừng chân thứ nhất
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đợi cậu kể tiếp cái vụ tách đoàn này xí xớn nhá.
    Đấy mới chỉ là cái gạch đầu dòng thứ nhất trong bản danh sách luận tội thui nhá. Mà tớ note ví cậu rằng thì là mà tớ không hề được cập nhật thông tin tội lỗi của cậu vì chính 1 số thành viên trong nhà nói mí bít à nha, vậy nên không có cái chiêu tư vấn đâu nhá. Tớ cực kỳ khách quan chứ tớ mà nghe trực tiếp là cậu...tèn...tén...ten...ngay ở Hà Giang chứ không đợi về đến thủ đô đâu, đoàn thừa xế mà, có tiêu diệt bớt một tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến số đẹp cà, hờ hờ
  7. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đấy mới chỉ là cái gạch đầu dòng thứ nhất trong bản danh sách luận tội thui nhá. Mà tớ note ví cậu rằng thì là mà tớ không hề được cập nhật thông tin tội lỗi của cậu vì chính 1 số thành viên trong nhà nói mí bít à nha, vậy nên không có cái chiêu tư vấn đâu nhá. Tớ cực kỳ khách quan chứ tớ mà nghe trực tiếp là cậu...tèn...tén...ten...ngay ở Hà Giang chứ không đợi về đến thủ đô đâu, đoàn thừa xế mà, có tiêu diệt bớt một tên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến số đẹp cà, hờ hờ
    [/quote]

    Úi cha cha, chẳng lẽ tụi lũi đầy mình thế ư, có khi chờ langthang và chị hittoshu về, đại ca kiến triệu tập họp luận tội mìn mất. Chu choa, tội lỗi, tội lỗi - ứ biết lỗi giề, may hế.
    Thấy sờ mãi (một số thứ) bẩu thế mìn "tim đập chân run" quá rùi boygun, hamchoiboi, em linh (tinh)... lên kể tiếp đoạn chúng mình tiên phong đi Lũng Cú, hát quốc ca cho pà con nghe đi. Boygun post cái đoạn quốc ca hoành tráng ấy lên đi nhẩy.
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 09:21 ngày 19/09/2006
  8. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    He he, biết nói gì về cái vụ nhanh nhẩu của 3 xe đi trước nhỉ??? Lúc đấy cứ tưởng cả đoàn dừng lại nghỉ ngơi nên bọn em tranh thủ đi trước ấy mà.. Thật ra, lúc đấy đang ngoái cổ lại xem sao đoàn mình dừng lại, thì tự nhiên được anh hbb giơ tay chỉ thiên và nói lớn: "Tùng, tiến". Vừa nghe câu đấy phát là Boygun phóng luôn rồi, vì cũng hợp với tâm lí lúc đó là rằng: đến cột cờ càng sớm càng tốt
    Cảm giác trên cột cờ là ở đây nè
    Được deepbluesee sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 19/09/2006
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thực ra là cả đoàn cũng định nghỉ ngơi thật vì lúc đó trưa rồi. Đói và mệt phư người. Nhưng chẳng hiểu sao "bệnh nghề nghiệp" của Kiến lại nổi lên : Mình thò tay vào túi áo lấy ra cái tờ theo dõi lịch trình của cả đoàn! Nhà Vua Mèo! .
    "Nó ở đâu nhỉ? Theo chỉ dẫn về mặt lý thuyết thì nó ở ngay chỗ chúng ta đang đứng!" Một hồi lẩm bẩm và tính toán nhìn ngược nhìn xuôi, mình phát hiện ra dưới thung lũng phía trước mặt có 1 số nóc nhà. Có cây cối xanh tươi! Thế là quyết định dò đường trước! "Cả nhà chờ nhé! Nhân chở chị đi!" Cứ kiếm đại đi, biết đâu ra cái gì đấy!!!! . May thật khi đi được 1 đoạn ngắn thì có người để hỏi đường! Cũng may là anh chàng người Mông đó biết tiếng Kinh! . Vậy là mình ra hiệu cho cả đoàn tiến thẳng! Nhà Vương nhé!!!!!!!!! "Nhưng còn ba đôi te tái chạy trước rồi? Làm sao nhỉ?" "Cho bọn chúng lên Lũng Cú trước đi!!!!!"
    Vậy là nhà mình xông thẳng vào Sà Phìn nơi có di tích nhà Vương còn đó!!!
  10. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hí hí,có iem kotobuki ạ, hì, tớ mạn phép lá rụng ven đường Yên Minh nhá, tại chị smkt bẩu tớ post ảnh lên chứ tớ là tớ ko có tội j đâu nhá, [​IMG]

Chia sẻ trang này