1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, khung cảnh hữu tình làm cho nhà thơ không thể cầm lòng dùng khèn để bày tỏ tình cảm mặc dù...hình như đây là lần đầu nhờ...lá nhờ...
    Đề nghị mọi người thêm lời bình cho bức ảnh khắc họa giây phút xuất thần này nào (hoặc điền từ vào chỗ trống cũng được)
    Sao mà.....
  2. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Dạ, xin kể tiếp đoạn ba xe bò lạc??.
    Hbb và boygun phóng vèo phát, thế là xế em ko chịu được, mà trời thì nắng chang chang nên cũng vèo phát?lên Lũng Cú. Báo hại cái cổ em suýt nữa thì sái ngoái mãi ko thấy đoàn ta đâu. Đi chừng 5-6km thì dừng lại? chờ! Thấy bao quanh mình là núi, cây, tự dưng bản năng ông bà mách bảo là phải hú, thế là hú ầm ĩ. Dạ, ko biết nhà mình ở nơi xa đó có ai nghe thấy thấy ko.
    Hú một hồi, chả thấy gì, tặc lưỡi, thôi, đã đâm lao phải theo lao. Thế là ba con xe cứ đuổi theo nhau mà đi (tự dưng tinh thần kỷ luật lên cao độ- ko ai tách đoàn nữa ạ - vụ này bác kiến phải biểu dương thôi).
    Đi mãi, đi mãi, hic.. cuối cùng cũng đến trạm biên phòng Lũng Cú. Các chú bộ đội trẻ măng tơ bảo vào phải đăng ký. Thía là em ở ngoài trông xe, ngắm cảnh để cho 5 người còn lại vào tiếp chuyện với các chú. Chừng nửa tiếng sau, quân đoàn ta nghênh ngang bước ra, nụ cười rạng rỡ (lạ thế, ko biết còn được j ở trong đấy nữa ko???).
    Tin sét đánh: các chú ko cho đăng ký nếu ko được tận mắt chứng kiến dung nham của em. Vậy là em vào. Hị hị, kết quả là nhờ tài ngoại giao, các chú ko những ko bắt đăng ký mà còn hái cho một mũ đầy lê. Vậy là em cũng ra với nụ cười rạng rỡ ko kém ai.
    Vậy là thẳng một mạch, chúng em tiến đến cái đỉnh sung sướng. Đường dốc đứng, cua liên tục nhưng xe vẫn về số, rồ ga, tiến lên. Đến chân của cột cờ, tất cả chả ai bảo ai, vứt hết xe pháo, mũ bh,?.lại và leo lên.
    Đến bệ cờ, đứa nào cũng thở dốc. Mừng mừng tủi tủi. (Có tên còn phát ngôn bừa bãi đấy trưởng đoàn à, nói thế này này ?ochắc đoàn nhà ta ko máu lên dừng lại ăn trưa rồi?). Ai cũng tự thấy hỉ hả vì mình ?omáu? hơn các đồng đội khác. Thế là xoay, vần, ngồi, đứng, nghiêng, ngả?. thôi thì thi nhau làm dáng chụp ảnh. Chụp chán dưới bệ thì lần lượt DBS, HBB, thichduthu, ? leo lên đỉnh cột cờ. Vậy là í éo gọi em ra chụp ảnh. Tội nghiệp cái máy ảnh của em, tác nghiệp đến hết cả pin. Đến khi em leo lên thì chả còn pin để chụp, hu hu..
    Chán chê, tất cả mới huy động hết cả tài nguyên đem theo để chống đói. Vét sạch sành sanh. Đến cả cái túi lê non tơ, chua chát của các chú bộ đội cũng vơi nửa. Chợt nghe tiếng xe máy ầm ì ở dưới, tưởng quân nhà mình. Nhưng chờ mãi chả thấy ai. Cả đoàn tá hoả ?ochết rùi, để xe dưới, đứa nào biết mà dắt đi thì ngon ơ nhỉ??.Lo quá cơ, thế là cứ phải bảo một hai đồng chí đứng nguyên vị trí ở đỉnh cột cờ để ?.dòm xe.
    Trời ngả về chiều. Tự dưng thấy lòng dịu lại. Tự dưng thấy thèm một giấc ngủ yên bình?nơi thị trấn. Thế là cả đoàn kéo nhau xuống. May quá, xe còn, mũ còn? Lại leo lên, lại đi?Hậu kỳ là gặp đoàn mình giữa đường.
    Trên đường về, bọn em còn tạt vào chỗ các chú bộ đội chào chú, nhân tiện thăm nơi ăn chốn ở của các chú, nhất là mấy cái khu vực tế nhị, chia riêng Nam, Nữ, hì hì. Nhưng để vào được chỗ đấy, cánh phụ nữ của nhóm phải tiếp chuyện các chú đến cả tiếng đồng hồ. Thương thế là thương, ở nơi heo hút này chắc các chú thèm có người để tâm sự lắm lắm.
    Đến Quản bạ, mục tiêu là tìm chỗ ở. Thế là bọn em phi vào nhà khách Uỷ ban. Hị, vừa tắm gội xong thì bị lôi cổ về khách sạn chỗ đoàn tập hợp. Mất mấy chục nghìn (trong khi nếu ở một đêm thì chỉ có 90k/phòng thôi ạ).
    Phần sau, smkt tiếp tục nhé
  3. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Đậu phụ á, thế mà lúc ở chợ tớ hỏi thì có chị bảo đó là tiết luộc, tớ đâu có bít. Tiếc nhỉ nếu bít là đặc biệt thì không ngại ngần thử phát xem thế nào.
    @scarlet oi nói vài nhời về mòn này xem thế nào
  4. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Em xác nhận Kom nói đúng chị Filly ạ, nó là cái gì đó tương đương đậu phụ dưới xuôi mình, tất nhiên là không phải làm từ đậu tương rồi. Nghe nói người Mông làm từ một loại củ gì đó trên núi (hướng dẫn viên tình nguyện ở chợ cũng nói là ko biết loại củ đó là củ gì) nhưng cách làm thì giống như cách làm đậu phụ.
    Nói vậy chứ, nhìn thế, biết ko phải là tiết luộc cũng khó lòng dám ăn lắm. Ko nên tiếc chị Filly ạ nhất là hôm đó chúng ta còn phải làm một chuyến Du Già ác man thế cơ mà.
    Công nhận nhà Moi này lười post bài nhể, tuyên dương mỗi cô sờ mãi, đúng là sờ mãi có khác.
  5. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Pà con ơi, vào đây đọc nhé, họ có nhắc tới nhà Moi mình đấy. Vui thật!
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=162327&ChannelID=100
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Viết bài như dở hơi, nhạt toẹt, nông choèn. Tớ thấy thông tin viết lại ăn theo mà chất lượng chẳng thấy đâu. Đọc xong thấy chả để lại được cái gì
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Thôi, ko nói về cái bài báo này nữa. Dở hơi thì ai cũng biết rồi!!!!
    smkt viết tiếp đi để chị còn post ctrình tháng 10 (07 - 08/10).
    Ninh Bình (Cố đô Hoa Lư) - Thanh Hoá (Thành Nhà Hồ)

    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 20/09/2006
  8. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đành rằng là nó nhạt, nó nông (báo chí thời nay vẫn thế mà) nhưng bù lại nó là chính thống. Nên chăng nhìn nhận ở góc độ này có lẽ tích cực hơn cô sờ mãi nhỉ! Dù gì nhà Moi cũng đã được lên báo đấy, đứng cạnh hẳn những TBG, CBN,... hẳn cũng tự hào lắm ru.
  9. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Thì cũng giống hôm mấy xe tớ ở HG thui, hic, hôm ấy mà cũng không vì kiến mệt, không vì cái gạch đầu dòng thứ...bao nhiêu ấy trong bảng list tội lỗi của tên xí xớn thì tớ uýnh cho đại ca 1 trận te tua vì mệt ơi là mệt mà cứ di chuyển hoài, lại còn lếch thếch đi bộ ví chị 86 nữa chứ
    Tớ xin tiếp tục nối vào cái đoạn mà đoàn gặp ba xe tung tăng giữa đường cho nó liền mạch nhá.
    Chạy lên Lũng Cú vào đúng cái tầm mà người ta bảo nóng nhất, nắng nhất ý. Cũng vào đồn thứ nhất, cũng hí hửng khi vớ được cây lê giải khát nhưng...chát quá, tính buôn bán nhưng muộn rồi, kiến đại ca bị các chú đồn biên phòng ém nhẹm chứng minh thư trong khi thực tế là cần phải quà cáp ở đồn phía bên trong kia cơ. Lúc ý chỉ vì xe kiến đại ca chậm quá còn các thành viên đi trước lại quá hồ hởi vì nhìn thấy quân của nhân dân ở đó nên trót vào mứt rùi. Có một màn trao tặng nhỏ nhỏ chiếc áo cờ đỏ cho mấy chú bộ đội đang sửa xe. Hihihi, cũng dự định ban đầu là lên cột cờ xong sẽ tặng hết áo. Cơ rưng mờ trời nóng, có ai hơi dở hơi cũng vẫn mặc 1 áo thui, ba lô thì chằng chắc chắn đằng sau nên lúc ý mà có tặng áo tập thể thì...khỏi có đường về lun ý, các chú có mà bắt ở lại hết vì đây gần biên giới Trung Của Lẩn mà. Nhìn cả đoàn vui hớn hở tươi tắn các chú cứ kèo néo nói chuyện, quả đúng như hamchoiboi nói, rùi còn hẹn lúc về giao lưu, tối ngủ tại đó để thắm tình quân dân cá nước nữa chứ. Dứt mãi áo mí lên đường được và thuốc lá cũng như chè vẫn được găm lại.
    Vào đồn sau..."các chú đang họp, khẽ thôi"...ờ...rón rén thì thầm nhẹ nhàng cả đoàn tập trung ngoài sân làm các chú bên trong cũng...ngóng ra. Đã có sự thông báo trước nên có 1 chú được cử ra và bọn tớ...trao quà cùng với nụ cười thu hoạch ngoan ngoãn nghe lời dặn dò. Rùi, tiến thui....phằng phằng xe nổ cứ như được tháo cũi ý, phóng ầm ầm lên rùi vớ chỗ nào râm là dựng xe túm tụm lại. Cái đoạn đường lên đến chân cột cờ cũng chẳng mấy dễ dàng. Hic, cả trăm bậc thang ấy nhỉ, cũng nhắc nhưng chẳng có ai có hứng thú đếm cả. Nắng, khát, mệt, bình thường là toàn xe leo, đến bây giờ người leo thấy mệt thế. Đến nửa số bậc thang thì người đi sau nghe rõ người đi trước thở mặc dù cách nhau ít nhất 4,5 bậc
    Cuối cùng sau sự cổ vũ động viên tinh thần nhau đồng thời nghe tiếng hú ở trên cả đoàn cũng có động lực hoàn thành những bậc cuối cùng, hihihi....oaaaaaaaaa, cả một vùng núi bao la rộng lớn trải ra trước mắt
    Nhưng để đảo bảo cho dung nhan tươi tắn chụp ảnh kỷ niệm đoàn quân đỏ nhà ta dạt ngay vào mé râm của cột cờ, có tên nhanh chân nhanh tay đã trèo thoắt lên trên chỗ lá cờ (nghe bẩu rộng 54m2 có phải hông nhỉ) đang phần phật bay. Các màn trình diễn của cá nhân và tập thể lại típ tục. VẶn, oằn, ngồi, đứng, vắt vẻo. Lên đây tinh thần tập thể và yêu nước cao lắm nhá. Các ánh mắt nhìn hất sang phía biên giới Trung Quốc đầy...thái độ. Cả bọn còn đồng loạt chụp ảnh chĩa tay về phía bên kia thách thức nữa chớ.
    Tớ nghe kể ngày xưa khi Trung Quốc cho dựng tượng Mao Trạch Đông to đùng đứng ở ngay biên giới chỉ tay sang đất ta đầy ẩn ý...hông tốt nước ta đã xây nguyên một bức tường cũng cao to không kém có câu nói của Bác Hồ "Không có gì quý hơn độc lập tự do" thẳng ngay hướng chỉ tay của bức tượng ý. Chẹp, cái này quả thực là rất đắc ý nhờ
    Niềm vui đứng ở địa đầu tổ quốc, đứng ở 1 địa danh lịch sử làm cho mỗi thành viên trong đoàn cứ...lơ lửng. Cột cờ cao hơn 100m và có độ cao khoảng hơn 2000m so với mực nước biển( tớ nghe các chú bộ đội bẩu thía). Đứng trên chân cột cờ bao quát được rất rộng, thấy cả những dãy núi trắng mờ nơi mà được giới thiệu là đất TQ. Đằng trước là những dãy núi hùng vĩ vươn dài theo ánh nắng, đằng sau là sâu thẳm những mảnh ruộng bậc thang lắp ghép các ô màu vàng xanh, trên đầu bầu trời cứ ngăn ngắt trong veo. Cả đội quân áo đỏ cứ rộn ràng qua lại, ờ, nhưng có một số kẻ sợ độ cao, cảm giác chắc...tuyệt lắm nhỉ. Vậy không biết cảm giác của những người vắt vẻo trên đỉnh cột cờ ôm cái cán của lá cờ 54m2 thía nào vậy....alô...1...2...3...4....mời phát biểu cảm tưởng nào...
    Để ghi lại hình ảnh đáng nhớ ấy đã có rất nhìu thợ săn ảnh phải lăn lê bò toài nằm ra cái lan can dưới chĩa máy ngược lên, đợi nắng, đợi gió, đợi cả cờ bay cho...đẹp, hihihi. Nhưng cái cảm giác đứng ở trên ý...phê...Tớ để dành cho mọi người chia sẻ nhá
  10. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Em ơi cho chị hỏi phát, í em cái đấy chính thống nghĩa là cái gì đang không chính thống hả em
    Muốn tự hào mà k phải đứng cạnh TBG hay CBN hay gì đó cứ táng 1 bài lên đó là xong em, hay cho thẳng lên văn hoá thể thao - báo giấy nhé - còn chính thống hơn cả báo điện tử í
    Anywway chú hbb đang đầy tự hào mà cô smkt cho 1 câu thế thật là động chạm lắm ru
    Ném đá đã xong, lại chạy

Chia sẻ trang này