1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    hị hị , cái bài đó đăng trong báo giấy, tờ tuổi trẻ chủ nhật tuần vừa rui, hic, bọn nhà báo vớ vẩn, không có vịêc gì làm, nên copy nhặt thông tin, viết linh ta linh tinh, các bác nhỉ ?
  2. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    [
    có iem, có iem hí hí, trùi ui, lúc thấy bác T ở trên đỉnh cột cờ thía là iem là iem cũng máu leo lên, ở trên í bác í cứ kêu la là nguy hỉm lém, hông được lên, hì, đã đi đến đây rùi mà ko lên thì có mà ấy à. Fù, bác í doạ nạt rưng mà em hông sợ cừ fằm fằm leo lên, hix, đến bậc thang cuối cùng thì bác í hốt hoảng kêu lên: "Từ từ, fải tìm được chỗ bám tay thật chắc rùi hẵng leo lên nhá". Hix, sợ. Ở dưới, hoabattu kêu: í, kotobuki cẩn thận nhé(tưởng bở), không kẻ ra đi trước là tớ. Hì. Fù, cuối cùng cũng leo lên đến nơi. Chúc mừng, hì. Trùi ui, thật là hũng vĩ ko thể tả được, với đứa cả 3 năm cấp 3 chỉ được 6.5 văn thui thì ko thể miêu tả j thêm đâu. Thía là con bé, run run, tay bám chắc cột cờ theo lời bác T(hix, làm mấy cái ảnh mọi người chụp chỉ thấy đầu mình thò ra, vì ko dám đứng lên, sợ ngã), tay kia cầm mí ảnh còn run hơn(sợ mí ảnh rơi) quay fim. Bà con nhà ta ở dưới thía iem leo lên thì hùng hổ đòi lên. Hí, được bác T với hoabattu kêu là nhìu chỗ lém cứ lên đi làm con bé sợ chít đi được. Đến lúc xuống, được hỏi thăm mới bít, mặt mình xanh lè, người lạnh ngắt vì sợ, nhưng vẫn fê fê. Hì, cái đoạn em quay fim trên đấy mãi đến hôm qua mới dám cho mama đại tổng quản nhà iem xem bị fán một câu là con bé này liều quá, ham chơi. hix.
    iem xin hết ở đây ạ, còn các bác nèo lên rùi mời zô cho bít cảm tưởng cái, hy vọng mình không fải là đứa duy nhất sợ khi đứng trên cái cột cờ ấy.
  3. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hì, mạng có vấn đề hay sao í, hoàn cảnh éo le xô đẩy chứ iem ko có í định ném đá như chị antimap đâu, hì
    Được godwearshort sửa chữa / chuyển vào 11:59 ngày 20/09/2006
  4. win_winman

    win_winman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Xin chào cả nhà. Lâu không gặp mọi người thấy nhớ quá. Em là chốt đoàn nhưng lúc từ Đồn Biên Phòng Lũng Cú đến Cột Cờ thì không thể chịu được nên bỏ nhiệm vụ phóng thẳng lên cột cờ đầu tiên (lúc nào kiểm điểm em sau em cũng xin chịu). Đến cột cờ em thấy Mr. Ng trèo lên đỉnh nhưng chưa đến đỉnh thi lại trèo xuống vì bảo nguy hiêm lắm không lên được. Thế là em lên luôn và cũng đã chạm được vào lá cờ Tổ Quốc. Cảm giác thật xúc động khi đứng ở nơi thiêng liêng của Tổ Quốc khi đi bằng 2 "bánh xe" của mình. Khung cảnh thật hùng vĩ và lãng mạn nữa chứ, Kotobuki va Hoabattu nhỉ. Cuộc sống bon chen nhiều lúc k nghĩ ngợi gì nhưng lúc đó lòng tự hào dân tộc trỗi dậy thật mạnh mẽ, tự hào về nước Việt Nam và vì ta là người Việt Nam. Chúng ta sẽ cố gắng đi khám phá hết đất nước để càng thêm tự hào về đất nước ta.
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ca thán cái nỗi giề? Được ăn sung ngủ sướng còn ca thán cái nỗi giề!!!! . Lần sau đi, cho em ngủ ở Ngàn Sao Resort nhá!!! Ta đây còn chưa xử cái vụ ra công ra ngăn cản ko cho ta leo lên cột cờ thì thôi lại còn ra giọng hả???
    He he he mà cuối cùng thì ta vẫn leo được lên đến đỉnh!!!!!! Cũng sung sướng như ai , và còn rất bình tĩnh vui tươi nữa chứ ko phải xanh le xanh lét mặt mày vì sợ đâu nhé!!!
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 20/09/2006
  6. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sao lại đanh đá thía nhỉ, em vẫn biết đại ca quyền cao chức trọng rùi cơ mà. Nhưng mà nè, em cản đấy, hứ hứ, rồi sao. Chỉ giỏi bắt nạt em thui nhá. Nhưng mà công nhận chon von đứng trên ý hóng gió đại ngàn phê thật. Chả hỉu sao càng lên cao mình càng thích chứ
    @Win: Hihihi, ừa, đi nhé, đất nước mình còn nhìu chỗ tuyệt vời lắm, bây giờ bắt đầu cũng chưa muộn đâu. Thực ra đi khám phá trong nước vẫn là tiêu chí đầu tiên rùi mới đến nước ngoài vì đất nước mình đáng yêu lắm. Chuẩn bị cho kế hoạch tháng 10 thui
  7. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    post hết chuyện về Hà Giang đi rồi chị post ctrình tháng 10.
    Sắp hết tháng 9 rồi đấy!!!!
    No Kissing ơi, burn đĩa xong chưa để còn (lấy lí do trả đĩa cho bà con) ăn uống , hát hò????
  8. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Off đeeee pà con ơi, pà con không off vào tuần này thì Filly khó có cơ hội gặp mọi người mất thui. Nếu chưa burn xong đĩa thì chúng ta cũng gặp nhau đi, NHỚ MỌI NGƯỜI RÙI
  9. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em chào chị Filly. Chả hay chị đi đâu mà vào nhà mình muộn thế? Em tưởng giờ này chỉ còn mỗi em thức thôi chứ.
    Ngày không đọc được, đêm về vào Topic của nhà mình thấy mọi người viết hăng quá cũng thấy ngứa tay. Em nhảy vào ném đá tý. Dù gì thì em cũng là một trong số các thành viên ít ỏi của đoàn mình leo lên cái đỉnh 2100m ấy trong buổi chiều đẹp zời 2-9-2006. KekeMà hình như từ hôm đi về em vẫn chưa phát bỉu câu nào thì phải. Báo hại đại ca nhà mình co hôm phải "hò reo". May mà đoàn nhà mình còn có chị smkt, đại ca nhẩy
    E hèm, mấy hôm sau khi đi về, mỗi sáng em ngủ dậy đều thấy chóng mặt. (Cả đêm hôm trước nằm mơ thấy toàn đèo với núi, lượn vòng quanh cả mà). Em khoe mấy chú bạn ảnh chót vót trên cột cờ lũng cú, chúng nó fê lém. Keke...Ờ, mà không phê sao được. Đến em giờ nghĩ lại vẫn còn thấy sướng nữa là
    Ôi, mọi người có thấy cái lòng cột cờ cao vun vút, sâu hun hút ko. Lúc trèo lên em cứ lo bị "cái gì đó" rơi vào đầu thì chắc là hết đường về quê mẹ. May mà cô giáo cũng chắc tay và tạ ơn trời là "cái gì đó" hôm ấy ko mặc váy. Trèo lên đến đỉnh rồi thấy gió ***g lộng, cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió...em thấy chân mình run run(hì, em hơi sợ độ cao mà). Bình tĩnh rồi em mới vươơơn tầm mắt ra xa, ngắm nhìn Tổ Quốc bao la và định hát bài Quốc ca nhưng chợt nhớ ra giọng mình như con La nên em tha
    Hì, nói thực với nhà mình, lúc đứng trên đỉnh cột cờ Lung Cú trong ngày Quốc Khánh, em cảm thấy tự hào lắm lắm. Tụ hào vì thấy đất nước mình thật hùng vĩ, và tự hào là mình đã đến được tận nơi đây - nơi địa đầu của Tổ Quốc. Cảm giác ấy thật khó tả, giống như cái cảm giác vượt qua được chính mình, và vẫn còn nguyên cho đến tận bây giờ hay mỗi lần em xem lại ảnh hay đoạn film mà Kotobuki quay lại. Bây giờ thấy mình có thể làm được nhiều thứ hơn, thêm yêu đất nước mình hơn và quyết tâm lượt phượt nhiều hơn
    Nhà mình lên kế hoạch rồi post lên để chiến tiếp nhá. Vài dòng chia sẻ, iem đi ngủ đây
  10. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Này hoabattu kia nhá, "cái j đó" là cái jề, , hơ hơ, ko bít đứa nào hóng hớt thấy mình trèo lên đỉnh cột cờ cũng bám theo sau còn lằng nhằng kêu la cái nỗi jề, mà hí hí, gợi ý hay, hum đấy mà mình mặc váy trèo lên cột cờ có khi lại có thêm 1 Marilyn Koto cũng nên ý nhỉ, mình sẽ típ thu và hí hí có rút kinh nghịm cho lần sau

Chia sẻ trang này