1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Vậy là mai bác Kiến và mọi người lên đường đi chơi hử?
    Vậy thì đi cẩn thận nhớ và chụp ảnh nhiều nhiều vào để về khoe mẽ với đứa nào ngồi nhà.
    Dự báo thời tiết ngày mai và ngày kia: trời mát và có mưa đấy. Nhớ mang áo mưa theo nhé.
    Chúc nhà MOI lên đường vui vẻ
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Ui chao, welcome, welcome....Welcome tất cả ai còn có ý muốn tham gia miễn là tự lo được phương tiện đi lại
    Ngày mai, bạn cứ đến trước cửa ga Giáp Bát nhé! Thấy túm năm tụm ba 1 nhóm trên 10 người xe máy + mũ bảo hiểm thì chắc là nhóm mình đấy!!! 06h sáng là xuất phát nhé!!!
    @06 : không chừng ngày mai có kẻ "nhịn" không được cũng xách xe đến tham gia cùng ấy chứ
  3. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    báo cáo: chuyến đi đã hoàn thành tốt đẹp
  4. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Mọi người đi chơi về thế nào? Vui không?????
    Nhà MOI chúng ta đã đi qua phần lớn tỉnh Hà Giang, đã có chuyến thăm đỉnh Lũng Cú đầy ý nghĩa trong ngày 2-9. Ngoài những cảnh đẹp, những giây phút tự hào khi ấy, em nghĩ mọi người đều hiểu dân cư ở đó nghèo thế nào và các em bé sẽ bị lạnh ra sao khi mùa Đông khắc nghiệt tới...
    Hiện tại, Báo điện tử Tổ Quốc phối hợp với Mạng Liên kết tình nguyện Hà Nội, Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Hà Giang đã khởi xướng chương trình từ thiện ?oÁo ấm mùa đông?, giúp các em nhỏ có một mùa đông ấm áp hơn. Em gửi lại cho mọi người link dưới đây, hy vọng cả nhà sẽ đọc nó và làm một điều gì đó để giúp các em nhỏ Hà Giang
    http://www11.dantri.com.vn/tamlongnhanai/2006/9/143834.vip
    Sẽ ấm áp hơn trong mùa Đông nếu lòng ta ấm hơn vì giúp đỡ được người khác.
    Em đề nghị cả nhà ai có quần áo ấm quyên góp lại rồi cả nhà mình đem đến địa chỉ trong bài viết trên để nhờ gửi cho các em. Cả nhà có thể huy động bạn bè, người thân tham gia nữa nhé. Càng được nhìu, các em càng ấm
    Thanks cả nhà
  5. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà, mạn phép đại ca kiến em báo cáo với cả nhà: Đoàn nhà Moi hành trình thăm một số kinh thành ở Thanh Hoá và Ninh Bình đã thành công tốt đẹp. Em post tạm mấy cái ảnh lấy tinh thần, chờ smkt kể chuyện sẽ post chi tiết hơn.
    Và đây là trước khi đi (đóng xiền đấy)
    [​IMG]
    Còn đây, dấu tích thành nhà Hồ
    [​IMG]
    Suối cá thần (ở đây chuối nhất, smkt sẽ kể chuối như thế nào)
    [​IMG]
    Và đây là "cá chúa"
    [​IMG]
    Dấu tích Lam Kinh
    [​IMG]
    Sorry mọi người vì ảnh ko được ngon lắm, nghiệp dư mà. hì hì
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này có ai đi không , đi cùng tớ đi, tớ không đi ngày thường được, tớ định qua Mai Hắc Đế ủng hộ, tớ thì không ủng hộ áo, tớ ủng hộ tiền thôi ( áo tớ ai mà mặc được)
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Cậu có lòng thì ủng hộ cả hai đi, tiền cũng tốt, mà áo thì càng tốt ( áo cậu ủng hộ một thì tới hai người mặc được )
    Mà này, cái vụ ủng hộ này có chắc chắn đến tận tay các em ko?
  8. roykienvoc

    roykienvoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình vẫn khoẻ cả chứ????
    Em thì vẫn bình thường nhưng đôi mắt thì không được ngon cho lắm. Do dính phải 1 con muỗi lao thẳng vào mắt với tốc độ 90km/h nên bây giờ nó hơi bị đỏ và đau.....
    @ cả nhà: Ai có thời gian thì tóm tắt lại lịch trình cho những ai đi, không đi và sẽ đi thưởng thức nhé.
    @ Chị Kiến xanh: Chị sắp xếp thời gian, địa điểm và chương trình cho buổi off tổng kết sắp tới đi để mọi người có thời gian chuẩn bị!

  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt lịch trình à? Tóm thế nào bây h vì đây là một chuyến đi cực kì ngẫu hứng và zui zẻ. .
    Sơ sơ thế này thôi nhá: Chơi Kinh Thành - ăn đặc sản!!!
    07/10/2006
    06h30 xuất phát. Muộn 1/2 h do thừa xế nên xế phải đi gửi bớt xe đi để mà chở nhau. 05 nữ và 08 nam lên đường. Tội nghiệp em humburger phải đi một mình. Còn ko biết bác loanquang & em roykienvoc chung nhau 1 xe xế ôm - ôm xế có thích thú không nữa???
    Khoảng 07h30, đến Phủ Lý làm mỗi người một xuất bánh cuốn chả nóng. Đặc sản chỉ có ở Phủ Lý thôi đấy! ối người không biết!!!
    No nê và tiếp tục hành trình. Đường QL 1 Phủ Lý - Ninh Bình - Thanh Hoá chán phèo. Bụi - đông đúc vv..vv khiến cho ai cũng kêu ê cả người!! Đi Hà Giang xa xôi thì chả ai kêu, mới ngồi được mấy chục km đã la làng lên là ê cả mông rồi!!!
    Tới Hà Trung, rẽ phải hơn 30 km thì đến thành nhà Hồ. Điểm đến đầu tiên. Khi đó là hơn 10h thì phải.
    Thăm thú, chụp ảnh, leo trèo rồi lên đường đến Cẩm Thuỷ - suối cá thần.
    ăn trưa trước khi vào tham quan. Lúc đó là 12h00.
    Gần 15h, chạy về Lam Sơn (Thọ xuân - Thanh Hoá) = đường mòn HCM. Đường dài dài khoảng 50km gì đó mà đường vi vu nên hết chỉ gần 16h là đến nơi.
    Nhà tớ ở đó lang thang trong cugn điện Lam Kinh xa xưa hàng giờ liền.
    17h30 : chạy về Sầm Sơn.
    (cái tối đó hay nhỉ, cả nhà nhỉ? )
    08/10/2006:
    Tung tăng, dung dăng đến 8h30 mới lên đường sang Ninh Bình.
    Quốc Lộ 1, rẽ qua Hậu Lộc rồi Nga Sơn đến Phát Diệm. Đường đẹp, hai bên nơi thì lúa chín, nơi thì mới gặt còn nguyên gốc rạ vàng ươm.
    Gió vi vu mà nắng thì vàng như rót mật.
    Xe của xelu dính đinh nên đến Phát Diệm là hơn 11h30.
    Đói!!!!!!! Ai cũng kêu đói nhưng mà chả ai chịu ăn ở Phát Diệm mà đòi về Ninh Bình để ăn thịt dê!!!!
    Chè chén đến tận 15h mới xong!!
    La cà thăm Cố đô Hoa Lư đến 17h30 mới chịu rời.
    Lên đường về HN.
    Phù, mọi sự tốt đẹp. Ai cũng còn nguyên vẹn. Hì.
    Hbb ơi, post ảnh nữa lên nhá!!!
    Quan trọng : 18h00, ngày 11/10/2006 (bổ sung ) mời cả nhà đến ăn uống tại quán Quê Mình - 165 Phùng Hưng nhé.
    roykienvoc, hamchoiboi, hunghbb, xelu (và ai có máy ảnh nữa nhỉ?) mang thẻ nhớ đi để hunghbb copy vào laptop cho bà con dùng nhé!!!
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 13:39 ngày 09/10/2006
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 17:04 ngày 09/10/2006
  10. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiến xanh mắc chứng thiếu lời:,,,,,,,,
    Nói túm lại có thời gian và địa điểm ăn uống nhưng chẳng biết là ngày tháng năm nào và thành phần ai được đi?
    Ảnh đi chơi đâu nhỉ?????

Chia sẻ trang này