1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @la_rung_cen_song: Doa chi to vua thoi nhe. Ốm rồi đấy.
    @smkt: Chị ơi, đừng nghe mấy câu thế mà đã sợ. Keke...
  2. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cho cả Kiến nữa. Hai rổ cam hai chị em nhá. Hắt xì, hắt xì hơi...
  3. cuong_phong2004

    cuong_phong2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    @chi Kien: ko co'' qua? di thuyen` nao` doc cai'' song gi` gi` o Ninh Binh` a` chi. Em thay'' tren tivi no chieu'' du lich Ninh Binh` toan` la` cai canh di thuyen` tren song day'' thoi.
    Hai ben la` nui'' giua la` song
    Co phai noi day Ninh Binh` ko?
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Híc híc... Em bắt chị Kiến phải "ngả vạ" với làng với xóm nhà Moi, nếu không ít nhất cũng là em; vì tội chẳng thông báo hủy Off sớm gì cả! Pà chị làm em chạy trối chết để đến quán Quê mình, để rồi...
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @la_rung_cen_song: Doa chi to vua thoi nhe. Ốm rồi đấy.
    @smkt: Chị ơi, đừng nghe mấy câu thế mà đã sợ. Keke...
    [/QUOTE]
    Vớ vỉn quá! Em này quá vớ vỉn! Vớ vỉn... tập 2.
    Em cho anh hỏi 1 câu: Đã có ai đến gặp em, đề nghị được làm phim về cuộc đời của em chưa? Nếu chưa, vậy em cho anh được làm phim về cuộc đời của em nhé?!! - Cát- xê anh hứa sẽ trả đầy đủ hậu hĩnh... Kể cho em và mọi người nghe: Anh có ông bạn làm đạo diễn phim, và thấy dân tình cũng khen ngợi tài năng của hắn lắm! - Ah! Em có biết Lê Hoàng không nhỉ? - Đó là ông bạn đạo diễn mà anh định nhờ hắn cùng anh làm phim về cuộc đời của em đấy! Anh và hắn sẽ làm hẳn 1 bộ phim dài tập về cuộc đời, sự nghiệp... và (tất nhiên phải có) những cái vớ vỉn kia của em nữa! - Như vậy mới có thể dựng lên được 1 bức chân dung đầy đủ về 1 con người Thiên tai.. (à nhầm) Thiên tài như em.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Hơ, thàng ku lá rụng lưng đèo này táo bạo quá nhẩy! Đúng là giới trẻ bây giừ khác ngày xưa quá khà khà. Tín hiệu tích cực đây. Cô smkt sướng nhé!
    Ku hoabattu tránh ra đi, cấm can thiệp, để kệ người ta "tán" nhau chứ, . Ở nhà Moi bao lâu đã ai nói nghe dễ thương với chị em như thế chưa, vậy mà ku còn.... định phá đám hử.
    Vụ này đáng hoan nghênh, em lá rụng một số chỗ tiếp tục phát huy nhé, nhà Moi còn nhiều người xinh lắm [/QUOTE]
    Pác khen ngợi quá lời rồi!
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @hunghbb:Chuyện người ta thì cứ để người ta lo, đồng chí cứ lờ đi như không thấy. Lắm chuyện quá.
    @la_rung_ven_song: tối nay nhớ đến ọp nhé. 18h tại quán quê mình đường Phùng Hưng.
    Ai có nhiệm vụ cao cả là bơm đĩa ảnh đi Hà Giang cho bà con thì nhớ hoàn thành nhiệm vụ nhé. Tối nay giao hàng.[/QUOTE]
    Tôi biết ơn đã được Đảng - Nhà nước - Chính phủ và Nhân dân giao phó "sứ mệnh" đó! Mặc dù công việc đó dự đóan tương lai sẽ gặp nhiều khó khăn... Nhưng bằng tình yêu của tôi với Nhân dân - Chính phủ - Nhà nước - Đảng, tôi xin hứa sẽ cố gắng hết sức mình để hoành thành tốt công tác mà Đảng - Nhà nước - Chính phủ - Nhân dân đã tin yêu giao phó... I swear... I swear!..[bravo] Tay phải đặt ở ngực bên trái và đang cúi người xuống chào các vị đại biểu [/bravo].
    Nhân tiện: Cái đĩa ảnh (đĩa 2) của em k mở ra được ảnh như đĩa 1... Lỗi rồi! Hôm nào cho em xin lại cái đĩa khác có được không???
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ: @smkt: mới đọc có mấy câu thế mờ đã ốm rùi à, tội nghiệp eim tui quá tăng hoa cho mau bình phục này
    @ lá rụng: vẫn nghĩ em là rất đanh đá, đâu ngờ cũng ra phết đấy nhỉ, công việc mới tốt không??? nghe tới uống trà lại thèm tụ tập, thế mà hôm nay off lại cancel roài[/QUOTE]
    Híc. Chị đừng gán cho em cái tiếng xấu như vậy...
    "Trăm năm bia đá cũng mòn
    Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ" ... Please!
    Đi uống trà đê, chị Yến ơi!? - Híc. Cứ đến tầm 9h tối, em lại bứt ra bứt rứt trong người vì chưa được uống nước chè và ăn kẹo lạc ở quán đấy... Em rủ mấy đứa bạn của em... Híc. Chúng nó chẳng đi thì thôi; không những vậy, chúng nó còn "Ném đá vào hội trường", có đứa còn bảo em là: "- Mày mà cũng khoái mấy cái trò của người già thế à!?"... Ặc ặc. Thế có đau em không cơ chứ?!
    Chị có khoái "tiết mục" Trà chén + Kẹo lạc không? Em và chị cùng đi... Đi đeee!? (Nếu không có gì thay đổi: ) Mọi người cũng tham gia cùng chị em tớ cho thêm vui.
    to c.Yến: em xin lấy khẩu hiệu để kêu gọi những người khác tham gia cùng là: "Đã vui, nay lại càng vui hơn"
    chị nhé?

    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 12/10/2006
  5. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Hờ, công nhận nhà mình cũng có người văn vẻ giỏi thật. Thay vì tán gái, bác hãy dùng cái tài văn của bác để kể chuyện Hà Giang đi bác ơi. Em là em thua bác rồi. Mà tối hôm qua em ngồi buồn, xem ảnh Hà Giang lại thấy hừng hực, lại muốn chạy rồi các pác ạ. Thế nhà mình định đi đâu tiếp nhẩy?????Hay là làm quả Apachải đê. Em thấy bẩu chỗ đó đi "sướng" lắm
    @cuong_phong2004: chả hay cái thuyền em nói tới có phải cái nì không? Hờ hờ, theo ngu kiến của anh, đi cái này thì thơ mộng thật đấy nhưng mà đi từ Ninh Bình vào đến Phát Diệm chắc mất 2 ngày quá. Trông nó nặng trình trịch à
    [​IMG]
    Hai ông thánh đứng ở mặt tiền Phát Diệm
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn đây là cái cầu ngói trên đường vào Phát Diệm. Cái này chị Kiến đã từng dùng để "ném đá" bên chỗ bác Du đây.
    Em post ảnh. Nhà mình kể chuyện nhé.
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Cầu ngói
    [​IMG]
  7. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua về đọc mới biết hoãn nhậu nhệt. Buồn quá
    @smkt và kiến xanh: ăn nhiều vào sẽ hết ốm ngay. Cam, quýt rất nhiều đến lấy đi.
    Chương trình tháng 10&11: đi biển mùa đông (đảo Cô Tô hay Quan Lạn nhỉ)????
  8. daiduongdo

    daiduongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chi Kiến và smkt khỏi nhanh nhá. Mà lạ thật đấy đã đi 1 lần là muốn có lần thứ 2, đợi lần thứ 3 và mong lần thứ n . hi hi hi . Vậy nên 2 người cố lên để bàn tiếp vụ đi biển mùa đông nữa. Cố lên, cố lên, cố lên.
  9. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    [Híc. Chị đừng gán cho em cái tiếng xấu như vậy...
    "Trăm năm bia đá cũng mòn
    Ngàn năm bia miệng hãy còn trơ trơ" ... Please!
    Đi uống trà đê, chị Yến ơi!? - Híc. Cứ đến tầm 9h tối, em lại bứt ra bứt rứt trong người vì chưa được uống nước chè và ăn kẹo lạc ở quán đấy... Em rủ mấy đứa bạn của em... Híc. Chúng nó chẳng đi thì thôi; không những vậy, chúng nó còn "Ném đá vào hội trường", có đứa còn bảo em là: "- Mày mà cũng khoái mấy cái trò của người già thế à!?"... Ặc ặc. Thế có đau em không cơ chứ?!
    Chị có khoái "tiết mục" Trà chén + Kẹo lạc không? Em và chị cùng đi... Đi đeee!? (Nếu không có gì thay đổi: ) Mọi người cũng tham gia cùng chị em tớ cho thêm vui.
    to c.Yến: em xin lấy khẩu hiệu để kêu gọi những người khác tham gia cùng là: "Đã vui, nay lại càng vui hơn"
    chị nhé?

    Được la_rung_ven_song sửa chữa / chuyển vào 00:19 ngày 12/10/2006
    [/quote]
    Đứa nào bẩu đấy là thú vui tuổi già, em dẫn nó đến đấy một hôm, cho nó trả tiền, cho nó biế thế nào là
    Tối nay à không được roài, có thể tối mai đi nhé, co gì thi PM nhé
  10. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    smkt ốm rùi chẳng ai kể chuyện cả, pót ảnh chay cho đỡ nghiền vậy!
    Bon chen quả chim bay cò bay nào (rất tiếc ko post được) chuyển sang cái khác vậy.
    Bắt đầu một "chuyện tình trước biển" chăng? Đố mọi người nhân vật chính là ai? Còn có những cái khác nghi vấn hơn nhiều, tiếc là chưa thể trưng bày cho bàn dân thiên hạ thưởng lãm được, để đi tống tiền đã.
    [​IMG]
    còn đây là lõi của món mà ai cũng mua ở TH ấy
    [​IMG]
    "Tử cấm thành"
    [​IMG]
    Tương truyền đây là hồ trong vườn thượng uyển của vua Đinh, Lê (đúng không Kiên nhỉ hehe)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này