1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Cái nhà MOI này buồn cười nhỉ.

    Chưa lên chương trình đi tháng 11 mà đã nghĩ đến chuyện cuối năm đi đâu rồi.
    @hamchoiboi: Thiên hạ đồn thổi nhiều thứ lắm em ới ơi. Việc đi Đông Dương là có thể có đấy. Khi nào có chương trình cụ thể sẽ thông báo sau.
  2. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Á à, hamchoiboi và thichduthu kẻ tung người hứng nhá, âm mưu định tư hữu đống ảnh ngon nghẻ của đoàn Ninh Bình, Thanh Hoá đây! Kịch liệt phản đối, đại ca Kiến có ý kiến đi chứ nhẩy, loạn hết rồi đại ca ạ!
    Em ủng hộ ý kiến của chị Filly, nhà Moi bàn chuyện cuối năm đê, tết tây, tết ta luôn. Tháng 11 hoặc 12 đã có chương trình biển mùa đông rồi.
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 16:38 ngày 16/10/2006
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh, xin quý vị bình tĩnh. Không manh động nhá!!!!!!
    Hunghbb ơi, ăn một mình đau tức, chơi 1 mình cực thân!!! Xem ảnh một mình, thích chí quá có hét 1 mình thì thiên hạ sẽ nói....
    Ha ha ha , yên tâm đi, 2 tên đó sẽ mang ảnh đến thôi!!! Mấy khi được chia xẻ niềm vui với cả nhà đâu. Rồi mọi người sẽ thấy!!! Nhỉ???
    (Với lại, nói nhỏ nhá: bọn chúng ko có nhiều ảnh đâu vì cái máy ảnh của bọn chúng hôm đó cũng củ chuối lắm!!! )
    @all : bàn chuyện đi chơi á??? Thích thì bàn! Bàn đến chuyện 50 năm sau nữa cũng okie. Tớ có kế hoạch cho trăm năm nữa cơ
  4. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cô Tô đảo xa
    Mất đúng 1 tiếng 30 phút, kể từ lúc rời cảng Cái Rồng (thuộc huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) và dạo quanh hàng trăm đảo đá vôi trong vịnh Bái Tử Long, chiếc tàu sắt Biển Đông mới ra đến cửa biển, từ đó vượt sóng hướng tới quần đảo Cô Tô.
    Gió thổi mạnh, tàu càng lúc càng chòng chành, nhiều đợt sóng bạc đầu ào ạt bổ thẳng vào mũi tàu. Tàu đi qua cửa Đối, nằm giữa đảo Minh Châu - Quan Lạn và đảo Ba Mùn là khu bảo tồn thiên nhiên thuộc vườn quốc gia Bái Tử Long. Khu vực này do núi non thưa thớt, trống trải, lại tiếp giáp với đại dương nên thường xuyên chịu ảnh hưởng gió nam gây sóng to gió lớn, còn các khu vực khác đều sóng yên gió lặng như mặt hồ.
    Thị trấn Cô Tô nhỏ bé nằm ven bờ biển thật vắng vẻ. Con đường tráng nhựa nối liền cầu cảng với trung tâm huyện lỵ ngắn ngủi, chỉ mất mươi phút đi bộ. Cô Tô chưa có khách sạn, dịch vụ du lịch, thậm chí cũng chưa có nhà hàng, điện sinh hoạt (chạy máy phát điện) chấm dứt lúc 11h đêm. Hầu hết khách ra đảo hiện nay đều nghỉ tại nhà khách ủy ban, cơ sở lưu trú duy nhất trên huyện đảo với hơn 10 phòng quạt, một bếp ăn tập thể. Song Cô Tô, với tài nguyên từ rừng và biển, hứa hẹn là một điểm du lịch lớn của tương lai nếu được đầu tư đúng mức và đúng cách.
    Khi đến bờ biển Hồng Vàn , một bãi tắm ở phía đông bắc đảo Cô Tô, mọi người đều ồ lên. Làm nghề du lịch nhiều năm nhưng chúng tôi chưa từng thấy bãi biển nào đẹp hơn thế: những bờ cát trắng phau thoai thoải không một bóng người trải dài tít tắp, kề bên rừng nguyên sinh. Sóng nhẹ, nước trong đến độ từ bờ nhìn ra biển khoảng 50m có thể thấy những sắc màu lấp lánh của rạn san hô dưới mặt nước...
    Rừng san hô Bắc Vàn phát triển rộng lớn dọc theo bãi biển với nhiều loài quý hiếm như san hô đỏ, san hô sừng, là nơi cá ngựa, cá cảnh biển quần tụ. Hiện nay khu vực này được địa phương bảo tồn rất nghiêm ngặt nên giống như viên ngọc tinh khiết chưa có tì vết.
    Rời biển đảo đầy sức mê hoặc, đi vào rừng Cô Tô với những cánh rừng thông bạt ngàn, với sắc tím hoa sim, hoa mua nở rộ hai bên vách núi, những đàn **** màu sắc rực rỡ như dẫn đường cho du khách đến hải đăng trên đỉnh núi.
    Giữa mênh mông gió lộng trên hải đăng, nhìn ra xa bãi biển Vàn Chảy trải rộng về phía tây, hướng đông là đảo Cô Tô ?ocon? với rừng nguyên sinh che phủ, xa hơn một chút đảo Cá Chép, Thanh Lân, đảo Trần che chắn sóng dữ biển Đông, bảo vệ vùng vịnh Cô Tô luôn yên bình. Núi Hải Đăng cao xấp xỉ 170m so với mặt biển là ngọn núi cao nhất đảo Cô Tô, cũng là địa điểm dự kiến xây dựng trạm điện gió đầu tiên có công suất 2,5 MW vào năm 2007 để chuẩn bị cho sự phát triển của ngành thủy sản và du lịch nay mai.
    Sau hơn nửa giờ vượt biển bằng canô, chúng tôi đặt chân lên đảo Cô Tô ?ocon? với những rạn san hô ven bờ và những cụm rừng đá đẹp lạ kỳ. Phía sau dãy núi đá chồm ra bờ biển, một vùng biển hình vòng cung ôm trọn bãi cát rộng trắng tinh.
    Men theo bờ biển, vượt qua những ghềnh đá lô nhô, du khách sẽ lần lượt đi qua những bãi biển cực kỳ hoang dã, không hề có một dấu chân trên cát. Phải chi được qua đêm trên đảo, với bữa tối là các món hải sản bên đống lửa, dưới bầu trời đầy sao và giữa tiếng sóng biển rì rào thì thật tuyệt vời.
    Có rất nhiều ý kiến đóng góp cho huyện đảo sau chuyến đi khảo sát nhằm quy hoạch và phát triển du lịch tại Cô Tô, như tăng cường quảng bá, lập trang web, đào tạo nhân sự làm du lịch, xây dựng thị trấn Cô Tô thành một trung tâm du lịch, chú trọng khai thác các loại hình lặn biển ngắm san hô, lướt ván trên sóng biển, chèo xuồng kayak, du thám trong rừng (trekking)...
    (Theo Tuổi trẻ)
    Đi nữa nhỉ???
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 08:16 ngày 17/10/2006
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hay chỗ này???
    Thiên Cầm hoang sơ
    Phơi mình dưới cái nắng của miền Trung, biển Thiên Cầm, Hà Tĩnh lôi cuốn du khách nhờ nét hoang sơ, dân dã của thiên nhiên lẫn con người nơi đây.
    Chiều xuống, gió từ ngoài khơi thổi vào mang theo vị mặn mòi của đại dương làm không khí dịu đi. Bãi cát mịn như nhung trải dài đón bước chân của du khách.

    Một góc Thiên Cầm.
    Nước biển Thiên Cầm trong vắt, sóng vỗ lăn tăn khiến bạn chỉ muốn vùng vẫy cho thỏa thích.
    Xa xa, các đoàn thuyền đánh cá hối hả rời bến để ngay mai chở về đầy ắp những sản vật của biển.
    Từ sáng tinh mơ, bến cá đã họp. Các bà các cô xôn xao mua bán những mớ cá thu, cá hồng tươi rói và du khách đừng bỏ qua cơ họi thưởng thức các món hải sản ngay tại trận.
    Nếu thích, bạn có thể đi thuyền ra bãi Tiên dưới chân núi Tượng. Nước ở đây chỗ mặn, chỗ ngọt rất thú vị.
    (St)
  6. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hay đi đâu nữa??????????????????
  7. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cách đây 3 năm thì phải mình đã đến Thiên cầm, lúc đó nó đúng như bài của Kiến post lên đấy, nhưng không bít với sự tàn phá ghê gớm của con người thì bây h nó thế nào???
    Đi COTO nhẩy pà con nhà MOI, đọc là đã thấy muốn đi rồi đi đê đê đê đê
  8. alo_emyeuanh

    alo_emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hi, cho em spam cái nhỉ
    Đi Thiên Cầm giờ chán ngắt. Chẳng có gì để khám phá cả. Nhất là mùa đông thì càng tệ. Cả 1 tuần liền ở đó, chán đến độ chỉ có ăn, ngủ, tắm, rồi phỏm
    Nói chung là chán. Đi Huế đi, biển Cảnh Dương hoang sơ hơn Thiên Cầm nhiều, lại còn có núi Bạch Mã nữa, Huyền Không thượng cũng rất đẹp.
    Ai đi ko nhể?
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn đồng chí đã quan tâm đến nhà em. Nhưng em xin ỏn ẻn thỏ thẻ với bà con rằng: thời gian nhà em có cho chuyến đi tới chỉ từ 17h chiều ngày thứ 6 cho đến 21h ngày chủ nhật thôi ạ . (nghĩa là khoảng hơn 50h đồng hồ thôi)
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Em bỏ phiếu cho Cô Tô
    Ngày mai đề nghị ai đến ọp mang cam quýt mít dừa bánh trái đi hỏi thăm tớ và đại ca màu sắc nhá, tớ sẽ cố gắng ăn hết, không hết mang về ăn dần.
    CÒn ai có ý định đòi bản quyền gì gì nữa thì cũng cứ thử mang đi xem ra cái làm sao, hihii

Chia sẻ trang này