1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Hey,
    Chào đồng chí!
    MSC nhiệt liệt chào mừng đồng chí gia nhập MSC với nhiều nhiều phi vụ hứa hẹn biết bao nhiêu ...hồi hộp (he he he).
    Tối qua, MSC đã tổ chức 1 pạc- ty hoành tráng để cho bà con xả ... sung sướng sau chuyến đi và tăng thêm nhiệt huyết cho những chuyến đi tới!
    Vậy mà 1 tối không đủ để cởi hết... tấm lòng!!!! Rung rinh và bao la quá mừ! Cho nên sáng chủ nhật 09/7, MSC lại tiếp tục hội ngộ, cafe cà pháo + + ảnh ót + .... tại Hà Nội mến yêu của ta!
    Chi tiết cụ thể về thời gian & địa điểm sẽ được thông tin vào ngày tới. Cho bọn tớ cái số tel cầm chân hay email để bọ tớ liên lạc nếu bạn muốn join nhé.
    Phi vụ nhớn trong năm nay là Hà Giang (dịp 02/9) - liếc qua cái topic "Hà Giang - Đỉnh đầu Tổ Quốc..." để theo dõi.
    Nice day with
    [/quote]
    Được lời như cởi ... "một vài thứ", vậy khi nào có chương trình gì đi đâu từ 1~2 ngày (tôi chỉ thu xếp được vào T7, CN thôi) thì cho tôi tham gia với nhé. Rất mong được làm tài xế cho các cô nương xinh đẹp MSC. Hồi hộp quá!
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Cực kỳ chia buồn ví em, gọi mãi mà không được, eo ui, hôm qua vui rã man, mà em không đi thiệt hại lắm đấy, chủ nhật này nhá...nhá...nhá...
    @Hunghbb: Cái nick của cậu này làm mình rung rinh 1 số thứ, hihhhi, làm tớ nhớ đến chuyến hành tẩu Hồ Ba Bể và hát hò trong đêm hoang vắng, giật mình nhớ đến 1 tên trong nhà tớ, hihihi. Tuy nhiên., vô cùng WC cậu tham gia cùng MSC. Hẹn hò luôn vụ chủ nhật này nhé
    Tớ xin chính thức thông báo lại lịch
    CHỦ NHẬT NÀY TỨC NGÀY 09/07 CHÚNG TA HẸN HÒ 07H30 SÁNG TẠI NHÀ HÁT LỚN ĐỂ TIẾP TỤC GIAO LƯU THÂN MẬT
    Chúng ta sẽ thẳng tiến sang khu du lịch sinh thái Cọ Xanh
    KHU DU LỊCH SINH THÁI CỌ XANH
    Địa chỉ: Khu Cồn Đảo - Công ty Bắc Hà
    Xã Nam Hồng - Đông Anh - Hà Nội
    ĐT: 84-4-8833133 - DĐ: 0913505850
    link của họ đây nè
    http://www.coxanhvn.com/default.aspx
  3. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0

    Tớ đề nghị là tối thứ 6 hoặc thứ 7 này MSC làm quả điểm danh xem có đủ tài công không (cộng cả các bác giai béo ngậy sắp tham gia).
    Nếu không cân đối thì mình làm quả buýt hoành tráng, đỡ lích kích nồi cơm điện mà vừa đi vừa buôn dư lê thoải con gà mái.
    Khu vực quanh HN nói chung cũng không xa lạ gì với Moi''s Members nên nhu cầu tạt ngang tạt ngửa chiếu chụp linh tinh chắc cũng không cao.
    Ke ke đã được ngủ sướng rồi, giờ thích đi sướng nữa ...
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Tớ xin tiếp tục mặc dù vẫn tay không bắt giặc, chưa có ảnh ọt gì nhưng vẫn...
    Ngày 01/07:
    Ngườm Ngao hang hổ tiến. Trong cái vụ "Ca ve" này có nhiều pha tối tăm rất khó hiểu nhưng lại rất hợp ý 1 số kẻ...chẹp chẹp...tớ nghe giang hồ đồn đại thía vì may mắn đứng trong vòng an toàn, hihhihi
    5K/1vé/ng + 10K tìn gửi xe rùi ung dung thẳng tiến. Gớm, cái anh JB đúng như Mít mỹ nhân nói, điệu nhất đoàn, tớ lạch bạch đi sau cùng ví bác ý, nghe bác ý doạ rắn rết mà hồn vía cứ rụng rời. Chẹp, cái động đó thật lạ, đi qua một thung lũng rộng và thoáng mới đến một cái động khô được biết dài tới hơn 2ki lô mếch nhưng mới chỉ khai thác được có hơn 800m nhưng cũng đủ để chọ bọn tớ cuống quýt với những nhũ, những đá, những nước và các bậc thang của lớp bột đá lắng đọng lăn tăn như cát ngoài bãi biển nhưng lại mịn và đẹp bất ngờ.
    Đứng trước cửa động mát lạnh đợi anh hướng dẫn viên đẹp trai trẻ măng và lễ phép, cái Mít sịt Đinh nhà mình cứ là mắt lấp lánh, chẹp, lại còn bắt ânh ý vào sơ vin ví chải đầu, còn Mít mỹ nhân thì thầm với theo "anh ơi nhúng đầu vào chai dầu"..chẹp...trông xinh thía mà...ác. Hỏi về động chẳng hỏi, vào động rùi là bà con cứ ...sờ...mó...và hỏi.... Dĩ nhiên là sờ mó hiện vật, ở đây là hang đá nhá, còn hỏi là hỏi anh HDV trẻ đẹp (hình như toàn hỏi về thân thế sự nghiệp của anh ý). Tớ cứ phải cụ tỉ và đành mang tiếng nói nhiều chứ cứ ngắn gọn là nhà mình được cái hiểu nghĩa ngả ngiêng nhanh.
    Máy ảnh bắt đầu chĩa lên lách tách. Tớ là tớ buồn lắm vì Mít sờ tơ Đinh cứ hâm mộ Mít xịt Đinh mà gọi nhầm tên tớ , tên mình hay thía mờ.... Không khí trong hang mát lạnh, những khóm thạch nhũ lung linh muôn vạn hình dáng kỳ lạ và to lớn, có những khóm nhũ nhọn hoắt thả từ trên vòm hang phẳng lì như trần nhà...Các cậu mà xem phim Chúa tể chiến nhẫn chắc có nhớ quanh cảnh các lâu đài ma giữa rừng đá nhọn hoắt chứ...y chang thế, như là một mô hình thu nhỏ muôn vạn ngọn giáo âm u. Lóc chóc...lách chách...nước nhỏ từ những múi nhũ giỏ xuống vai, xuống tay, xuống mặt... mát rượi ( ở trong động Hương Tích thì có khi...uýnh nhau để hứng được 1 giọt ý). Tiếng ồn ào bắt đầu lắng xuống nhường cho tiếng thì thầm trầm trồ trước vẻ đẹp huy hoàng của thiên nhiên. Con ếch, ông thọ, cối giã gạo, vạn lý trường thành, ao tiên ( nếu mà không có sự can ngăn rất mãnh liệt, lại có vụ tiên tắm làm trắng da rùi đấy. Tại cái anh HDV cứ đánh vào tâm lý làm đẹp của cả anh chị em, hít hít). Công nhận nước ở đấy mát ơi là mát, trong ơi là trong, tinh khiết vô ngần trước khi những đôi chân bì bùm thả vào đó với tất cả sự hí hửng và hi vọng...trắng tạm chân cũng được.
    Càng đi vào sâu động càng đẹp lung linh trước ánh đèn. Các anh HDV ở đây rất ý thức trong việc khai tách và bảo quản hang cũng như take care khách hàng. Trong khi các MSC member cứ tung tăng toả đi khắp các hướng, tiếng 1 con suối chảy ngầm trong hang hấp dẫn bọn tớ tệ, cứ nhao về phía ý làm HDV liên tục...anh..chị ơi cẩn thần trơn trượt, ngã đấy và chỉ nhận được sự hồi âm những nụ cười rất chi là khó từ chối . Lại sờ...mó....và trầm trồ. Trong khi vài ba người...có tớ đi trước thì các nàng và các chàng vẫn còn mải mê vặn vẹo...ôm...dang tay...khuỳnh tay...@ xuống...@ lên...đủ mọi tự thế bên cạnh những khối nhũ đã kiên nhẫn. Xui anh HDV cứ tắt điện đi ắt bọn chúng phải chạy tập trung lại nhưng anh nhất quyết không vì sợ các bạn ý lạc, về sau bọn tớ phải hướng về phía sau hét ầm lên "Ui trời ơi, chỗ này đẹp quá" mới dứt được các người mẫu chạy về.
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Okie, sẽ điểm danh để chốt danh sách. Hihihi, đi chỉ 30p là đến nơi, như một số người tiền trạm thì bẩu thực ra cũng chẳng cần thiết phải nồi cơm điện, ví lại đi như thế cho nhà mình tập dượt gọi là cho vụ Hà Giang ý mờ. Tuy nhiên tớ thấy đi xe buýt cũng là 1 ý kiến hay ( mặc dù nhìn thấy cái xe có nhiều hơn 2 bánh là đầu tớ, bụng tớ nó lại dancing, hic, nhưng chắc phải tập dượt dần, huhuhu)
  6. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Phù!!! Hồi hộp cả ngày hôm qua vì không biết có được các cô nương MSC đồng ý thu nạp là tài xế không nữa, may quá!
    Rất vui được tham dự cùng Moi''sclub trong phi vụ 09/7 này. Đề nghị bác kienxanh cho thông tin chi tiết gửi vào mail: white_horse_06@yahoo.com.vn
    (bác cho cả tel để tiện liên lac nhé)
    @ smkt: hbb của mình là "hay bia bọt" chứ mình chưa có dịp đi Hồ Ba Bể bao giờ cả. Hì hì
  7. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihii, tớ cũng biết là cái đuôi "hbb" của cậu không có liên quan đến Hồ Ba Bể roài, có cần tớ mách cho cậu mấy cái ý nghĩa của từ này mà mọi người hay hiểu không. Hẹn gặp cậu vào 09/07. Nhớ là thứ 6 or 7 sẽ chốt danh sách chính thức nên nếu nhận được số của chị kienxang thì nhớ chủ động đăng ký trước nhá.
    Tớ kể chuyện roài, XeLu vào thả ảnh đê chớ, đến cái đoạn này rùi mà chả thấy cái cột nhũ của ai pót lên thế, máy chân máy tay tớ làm 1 lèo đến đoạn ôm cây tơ hồng bi giừ
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những thạch nhũ ấn tượng trong động Hổ
    [​IMG]
    Hình đài sen
    [​IMG]
    Hình Núi vàng [​IMG]
    Sướng quá, post ảnh được rùi.
    @smkt: Đang minh hoạ cho động hổ của em đây.
  9. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh một đoạn suối Lê Nin đang tung bọt vào thời điểm trời mưa.
    [​IMG]
    Cảnh trên đường vào động Ngườm Ngao và Thác Bản Giốc
    [​IMG]
    Con đường qua ruộng ngô vào động Ngườm Ngao
    [​IMG]
  10. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Chị ơi, để cỡ ảnh 600 cũng được, không cần chỉnh xuống 400 đâu, hơi thiếu ..hoành tráng. Cái ảnh núi vàng bị...xoay ngang kìa
    Trên đường đi có mấy cái còn nước đẹp thật, rưng mà cái đoạn này có một vài chi tiết hơi riêng te, hì hì, tớ bỏ qua. Đoạn này ấn tượng mỗi 2 cái áo đỏ, một cái hùng dũng tươi sáng và một cái e lệ thâm thâm làm nền cho mặt trời chói loá
    "Xin giới thiệu với các bạn đây là cây tơ hồng. Là tên do các nhà khoa học nghiên cứu đặt cho vì nó là sự gặp nhau giữa nhũ đá ở trên nhỏ xuống và măng đá ở dưới mọc lên". Bên cạnh đó là bọc trăm trứng của Âu Cơ". Thía là chỉ cần nghe đến hai cái chữ "tơ hồng" KOM đã ngay lập tức chạy ào ra ôm lấy cái cây ý mà "chụp cho em, chụp...chụp" vì thấy anh HDV bảo chạm vào sẽ có người...iu, rõ ...mệt
    Hihihi, mải mê ví cái ý tưởng có người iu thằng bé cứ mê mẩn, cả đoàn thì lại vẫn có mấy người bọn tớ đi trước đến đoạn tôi tối (chắc mấy người kia cũng tranh thủ...sờ cây tơ hồng ý mà. Đến lúc gặp nhau có một số tiếng đề nghị "Anh ơi anh tắt điện đi để bọn em thử tự chiếu đèn pin xem thía nào" Anh HDV ko thể từ chối, đèn vừa tắt hết tự dưng...im lặng...hic...ko 1 tiếng động trong vòng 5 phút. Hic, chắc anh HDV cũng hoảng vội bật ngay thì bắt đầu mọi người mới oà lên nói, hí hí, rất nhiều thắc mắc, sao lại im lặng thía nhỉ, kiểm tra có ai nhầm tay ai không, tay của mọi người vẫn để nguyên vị trí chứ (tớ nói thật, có chúa mí biết bàn tay của chúa ở đâu). Vấn đề rất là...nhạy cảm, sao lại chẳng có ai nói gì ấy nhỉ, sao lại im lặng mí chít dở chứ, hít hít...rất nhiều cái dấu hỏi to đùng cho đến giờ này vẫn nằm trong vòng bí mật.
    Mà cái nền động chỗ có mấy cây xương xương rồng khổng lồ và con đại bàng ý nhỉ...đẹp tuyệt vời. Lớp nước mỏng cứ chảy tràn êm ái trên mặt đá lắng đọng tăn tăn vẩy cá, đẹp lung ling và hấp dẫn như cảnh chốn thiên đường. Cả nhà MSC cứ mê mẩn với nước và đá, loạch xoạch nhón chân chạy tới chạy lui. Tớ công nhận có mấy cái ảnh Map chụp ở đây cứ như ảnh nghệ thuật bởi ánh sáng và mặt nước phản chiếu làm nổi bật các đường nét sắc sảo nhưng mềm mại giữa hai thứ vật chất đối lập là nước và đá.
    Ở dưới kia còn có đài sen ngược cơ, oài, lại nhón nhón chân trên những lớp lăn tăn vẩy cá rón rén xuống...Chu choa, đẹp thật, trông cái nét nước làm mềm nét đá như lụa và dĩ nhiên không thể bỏ qua cái việc chui vào đó toạnh toạnh của cả nhà. Lúc mọi người xuống đã thấy KOM đứng hì hụi ở đó bấm ví chụp roài mà mất tăm mất dạng, mau đưa ảnh lên đi em ơi). Hic, ở đây có 1 tai nạn nho nhỏ ví dép da cam, ừa, trơn như thía, chân yếu tay mềm, cái anh HDV đến tệ, thấy người ta loay hoay mà ứ dám đưa tay đưa chân ra đỡ cho người ta xuống, làm cho người ta bị tai nạn, đến lúc lên cũng phải mãi mí chìa tay để kéo mọi người lên, chẹp chẹp, sao mờ lại mắc bệnh xí hổ thía nhỉ
    Thi post ảnh đẹp đeeeee
    Hôm nay viết 1 bào dài thía này, đang viết tự dưng mạng công ty out, may mình nhanh tay cop ra word chứ không chắc hết hứng ngồi type lại mứt

Chia sẻ trang này