1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, thay mặt Đảng, Nhà nước, quốc hội và tất cả các "Xế" của nhà "Moi",Chúc tấ cả các Chị E nhà "Moi" luôn vui vẻ, trẻ đẹp, thành đạt và nhất là luôn luôn có một sức khoẻ dồi dào để đi, đi nữa, đi mãi nhé![roseay Nhận Hoa đi Chị E ui.(Mình mạn phép các Xế của nhà "Moi" tí nhé).
    Từ sáng đến giờ bận quá ko vào mạng được mà thấy mọi người bàn tán về "Tửu, Sắc" ghê quá, lại nghe nói Lào cai có đặc sản rượu Sán lùng chẳng biết đến tận nơi uống thì thế nào chứ mọi người lên đó mang về E thấy chẳng ngon lành, thơm tho gì cả chỉ thấy cháy cổ, cháy họng thôi. Mình hy vọng lên đó uống sẽ khác vậy lên chỉ muốn đi ngay thôi. Đi đê pà con ui
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, vậy cũng mạn phép các ôm các ơn lời chúc dễ thương của các xế nhá
    @Hoabattu: Hic, rượu chị ngửi cũng say, có bao giờ uống được giọt nào đâu mà em liệt chị vào những mem ham me rượu vậy hở. Chị chỉ làm chuyên gia diệt mồi thui.
    @Kiến post chương trình đê, cơ mà ảnh đợt vừa rùi post vẫn chưa đã nhỉ. Thui, cứ chương trình đã. Nhìn lại cái ảnh nhà Vương vẫn thấy...chẹp...chẹp..nhưng thui giữ lưu hành nội bộ thui nhá, đừng trưng lên đây, cái gì phổ biến quá cũng không giữ được nhiều giá trị, hihihi
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em run rẩy post lịch trình (nghe giọng của sếp sợ quá ):
    [blue]**Thứ Sáu - 17/11/2006
    17h30 : Xuất phát từ HN
    Theo đường 32 C chạy lên Yên Bái , qua Phúc Thọ, Sơn Tây ....
    Chiều dài: 183 km.
    Lên được đến nơi ko nhỉ????
    Ngủ tại khách sạn Đồng Tâm (vẫn là ngủ sướng thôi)
    **Thứ Bảy - 18/11/2006
    06h00, xuất phát theo đường 70 lên Phố Ràng, Bắc Hà. Đến chợ Cán Cấu.
    Chiều dài: khoảng 180km.
    Chơi bời xong rồi chạy khoảng 30km lên Simacai.
    Ngủ ở Simacai nhé.
    (Ngủ khổ).
    **Chủ Nhật : 19/11/2006
    Chơi chợ nhé.
    08h00 : chạy tiếp 50km sang Mường Khương.
    Trưa chạy về Lào Cai ăn trưa.
    Rồi chạy lên Bát Xát để đến Mường Hum (LC - Bát Xát: 50km)
    Tối lên tàu về HN nhỉ.
    **Thứ Hai : 20/11/2006
    05h00 : về đến HN
    Hết ạ
    Bà con cho em xin ý kiến cái nhẩy
    thanks
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 17:48 ngày 20/10/2006
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Đi đê! Đi đê! ​
    ...mỗi tội c.Kiến chơi khó em quá! Cứ bùng làm 1 buổi là lương tâm của em cứ cắn rứt áy náy với sếp lắm! (Cái tiên sư nó chứ! Ngày nào nó cũng lấy thóc với gạo trộn lẫn, rồi đổ đầy 1 thùng to uỳnh, rồi nó bắt mình nhặt...)
    Mà chẳng nhẽ - 5h sáng em đi chơi về đến HN, rồi 7rưỡi em tiếp tục "...trở lại với cái máng lợn sứt mẻ" ???... Ặc ặc ặc. Em mà đi cùng mọi người, em chơi cho bét xè nhè... Rồi lúc về đến HN, các pác chuốc cho em nhiều tăng lực và Viagra vào nhé!?
    [icon bĩu môi:] Tưởng thế nào, hóa ra cậu chỉ...đãi bôi. [/icon bĩu môi]
    Mà rượu đó, theo tớ biết là uống ngòn ngọt, nhè nhẹ, như vang... Ăn đồ mặn sẽ không thể hiện hết được cái hay của nó. Nhưng ăn với hoa quả, đặc biệt là lê rừng... thì sẽ rất ngon. (Tớ không mua lê đâu nhé! )
    @smkt & filly : Vẫn giữ lời hứa!.... Một hôm gần đây nhất nhé?! Hôm nào trời se se lạnh nhé?!
  5. Filly

    Filly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    ! (Cái tiên sư nó chứ! Ngày nào nó cũng lấy thóc với gạo trộn lẫn, rồi đổ đầy 1 thùng to uỳnh, rồi nó bắt mình nhặt...)
    Này cứ vén....lên mà chưởi sếp đi nhá, không có thùng đầy thóc với gạo đới lấy đâu XIỀN mà đi phượt hử. Cứ vén ..... lên chưởi đê

    @smkt & filly : Vẫn giữ lời hứa!.... Một hôm gần đây nhất nhé?! Hôm nào trời se se lạnh nhé?!
    [/quote]
    @ smkt : copy cái đoạn này vào đĩa cất đi nhá, để hôm nào đẹp trời, chi em mình......
  6. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @smkt: Dạo này đang tà lưa anh nào hả chị? Thanh minh, giữ hàng ghê quá. Em đang định post lên thì. Hic...
    @Kiến: 5h30 PM xuất phát, đến Yên Bái thừa sức. Pác cứ yên tâm. Nhà mình bi giờ chậy xe cũng pre-pro roài
    @Lá: Chà chà cái cậu này, sao mà chua ngoa thía không bít. Tớ chỉ có rượu đãi cậu thôi chứ không có môi mà đãi đâu. Hờ hờ, hàng tớ là hàng xịn 100% đấy nhá, không phải cái bọn... đâu. Khổ thân cho cái thằng sếp của cậu
    @all: Tặng cả nhà cái ảnh Luy em chộp được ở cửa Tà Sì Láng hôm vừa roài. Tặng riêng chị...vì đã đòi em
    Mờ mờ, ảo ảo
    [​IMG]
    "Hàng" đây:
    [​IMG]
    Còn một tấm nữa hay hơn, nhưng mà để lưu hành nội bộ thoai. Pác nào thích thì cứ liên hệ với em nhá
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Chua gì mà chua(?); ngoa gì mà ngoa(?)!
    Khổ quái gì cái thằng đó! Nó cho nhân viên ăn cơm ở cty - cậu biết bao nhiêu không? - 6k, cậu ạ! Chắc cậu và mọi người cũng biết cơm 6k là như thế nào rồi...! - Ấy thế mà nó cũng vẫn ăn hết suất. Và cái mặt nó thì càng ngày càng béo xệ... Tớ ví mặt sếp của tớ giống chiếc xe tăng 380 đâm thẳng vào cổng Dinh độc lập, lúc 10h45''
    - Đúng là đãi bôi thật!
    Đi Lào Cai đê !!!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihii, chết cười, vào đọc thấy Hoa, Lá cứ hát chèo trong nhà vui đáo để.
    @chị Filly: Okie, em sẽ save nó lại để hôm nào...
    @Lá: nghe cái đoạn mở ngoặc icon bĩu môi mà tưởng tượng cái điệu chảy dài của Lá, chậc. Trời bắt đầu se se lạnh rùi đấy. Mà rượu táo mèo lựa đồ ăn cơ à, mấy khi có dịp họp mặt nên việc ai uống rượu ăn lê cứ uống, việc thưởng thức đồ mặn cứ thưởng thức, ngồi nhìu mí có không khí
    @Hoa: Hi, có tà lưa được ai đâu cơ chứ, chẳng qua lắm kẻ thù, sợ bị ném đá. Đấy, dẫn chứng nhé, mới có 1 cái của TH - NB đã thấy người nhà ném đá tùm lum rùi, chị chẳng dại và cũng mong em âm ỷ thui
    Đi Lào Cai đeeeeeeê
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Em làm việc cả sáng thứ Bảy giống chị à???
    Có ai giống chị em mình nữa không nhỉ????
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hê hế! Cái kô này cũng hay đáo hay để! Ai "hát chèo" cho kô nghe thế?! - Giả tiền đê.
    *********************
    Nhắn cho cái đứa nào hôm trước mời mình đến nhà uống rượu Táo mèo.... đãi bôi: - Chú không mời anh đến nhà, thì anh mời lại chú đến nhà anh chơi... Anh đây rộng lòng rộng bụng, (chỉ mỗi tội nhà anh hơi chật thoai )
    Chú đến nhà anh, anh mời chú rượu do tự tay bà cô ruột của bố anh nấu riêng cho... Anh mời chú ăn chú nói... Muốn nghe nhạc, anh mở dàn. Muốn xem phim, anh mở vô tuyến, mở máy vi tính cho chú xem. Sách báo truyện ảnh, nhà anh cũng có tất... Chú say rượu, anh trải nệm cho chú nghỉ. Nhà tắm, anh xịt nước hoa thơm lừng nức mũi chú... (Không hứa chắc chắn, nhưng anh sẽ bảo mấy đứa em gái của anh ra hầu chuyện hầu rượu chú; tay nó chúc, mắt nó "đá"... xong rồi nó đi về nhà nó =)) )... để xem chú nghĩ về anh thế nào
    Vẫn nói lại: cái bụng của tớ thì rộng, chỉ mỗi tội là nhà hơi chật thôi ... Tớ sẽ rất hân hạnh được đón rước các anh các chị các em đến tệ xá! Kính bẩm.

Chia sẻ trang này