1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    Đấy! Chị Filly nhé! Thêm 1 minh chứng mới cho việc em ví von, nói xấu sau lưng sếp em là giống Mẹ ghẻ nhé!
    Phù phù! May cho chị em mình, Kiến nhể!? Vẫn may mà nó còn chưa bắt mình treo lên cột điện, đấu nối dây điện nữa...
    **********************
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    Hihihii, chết cười, vào đọc thấy Hoa, Lá cứ hát chèo trong nhà vui đáo để.[/QUOTE]
    Hê hế! Cái kô này cũng hay đáo hay để! Ai "hát chèo" cho kô nghe thế?! - Giả tiền đê.
    *********************
    Nhắn cho cái đứa nào hôm trước mời mình đến nhà uống rượu Táo mèo.... đãi bôi: - Chú không mời anh đến nhà, thì anh mời lại chú đến nhà anh chơi... Anh đây rộng lòng rộng bụng, (chỉ mỗi tội nhà anh hơi chật thoai )
    Chú đến nhà anh, anh mời chú rượu do tự tay bà cô ruột của bố anh nấu riêng cho... Anh mời chú ăn chú nói... Muốn nghe nhạc, anh mở dàn. Muốn xem phim, anh mở vô tuyến, mở máy vi tính cho chú xem. Sách báo truyện ảnh, nhà anh cũng có tất... Chú say rượu, anh trải nệm cho chú nghỉ. Nhà tắm, anh xịt nước hoa thơm lừng nức mũi chú... (Không hứa chắc chắn, nhưng anh sẽ bảo mấy đứa em gái của anh ra hầu chuyện hầu rượu chú; tay nó chúc, mắt nó "đá"... xong rồi nó đi về nhà nó =)) )... để xem chú nghĩ về anh thế nào
    Vẫn nói lại: cái bụng của tớ thì rộng, chỉ mỗi tội là nhà hơi chật thôi ... Tớ sẽ rất hân hạnh được đón rước các anh các chị các em đến tệ xá! Kính bẩm.
    [/QUOTE]
    Oài, tởm quá
    NOTHING TO SAY
  2. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Em đi công tác 1 tuần nên bi giờ cứ đặt cục gạch trước cho vụ Simacai nhỉ.
    @hoabattu: show hàng kinh quá nhé, nhưng lần sau phải lật trước lật sau chứ để thế không thì làm sao biết hết được giá trị của hàng. Hé hé.
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, Hoa và Lá là hai thứ mỹ miều mà bọn chúng nói chuyện nghe khủng hoảng quá. Lá ơi Lá, sao Lá nhiều gai thía, hihihi
    Ôn lại kí ức thành cổ tí nhé
    Dàn quân tung tay xoè chân nào, chắc ngày xưa quân địch có đến chỉ cần nhìn đội dình này cũng đủ làm cho bọn chúng hồn bay phách tán...nhỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Đêm 16 lang thang trên bãi biền Sầm Sơn, trăng sáng lung linh đẹp tuyệt vời. Cái cảm giác chân đi trên sóng, cát luồn nhè nhẹ, trăng vằng vặc lấp lánh trên mặt biển đêm, gió rì rào, sóng rì rào, nước cũng ì ào....chẹpppppp và tâm sự...ui...tuyệt vời. Tối hôm ý lại còn có một số hành động lãng mạn của một số người..lãng mạn. Họ thuê ghế kéo sát mép sóng để nằm ngắm trăng và tán gẫu, nghe nhạc, ăn bim bim. Nằm và thả chân xuống cho sóng mơn man...hihihi, nhưng lát cái lại phải kéo ghế lên vì thuỷ triều lên hơi nhanh. Hơ, nhưng mà thích lắm nhé, mùa này ở ngoài đó mát mẻ vắng vẻ và đặc biệt không hề có ...muỗi, nằm thoải mái nhìn chị Hằng sáng rực rỡ
    Sáng sớm, ngắm bình mình và lang thang ra bãi đá sau đền Đôọ Cước, có người ngóng về hướng xa xăm
    [​IMG]
    Hơ, hoá ra không phải 1 mà là những ...3
    [​IMG]
    HIhihi, có một số chú ý nhắc nhở cho những ai ưa cảm giác...mạnh - tức phi ngựa trên bờ biển ở Sầm Sơn nhé, bài học xương máu đấy
    Nếu muốn cưỡi ngựa nhớ hỏi giá và mặc cả cẩn thận trước khi đi, hỏi rõ vòng là như thế nào, đi bao nhiêu bãi chứ không cứ lên ngựa phi nước đại cuối cùng là mất hàng trăm nghàn đấy. Ở SS hỉ có 3 bãi nhưng các "nài" ngựa ở đấy toàn tính là 5 bãi, mỗi bãi đi mất 20K tổng là 100K. Cứ mặc cả ko tính bãi gì cả, cứ đi từ đầu nọ đến đầu kia tầm khoảng 30K (hic, tớ vẫn cảm thấy hơi đắt) hoặc thuê theo giờ 50-60K/h. Các nài ngựa đấy còn có trò mình mà chụp ảnh là tính tiền 5K/kiểu dù là máy của mình nên phải thoả thuận trước, cùng lắm xông xênh chỉ mất 5K gọi là phí chụp ảnh ngựa của các "nài" đấy thôi. CÒn nếu thuê theo h thì cũng pahỉ nói trước là tự mình chụp, ko đc tính tiền ảnh. À, cả đội mũ nữa nhé, cũng bị hỏi thăm nếu không cương quyết vì ở đấy các dịch vụ ngựa có theo nhóm và có ăn chia nên mình cứ bảo ra hỏi ng chủ ngựa của mình, không mềm lòng trước kiểu thu phí thế nhá
    Hic,có 2 cái đôi cái gì cũng học nhau ý, có chi phí kinh nghiệm mà nghe xong ai cũng...choáng, hic, cái này thì chỉ lưu hành nội bộ, ai có nhu cầu cứ hỏi khổ chủ
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Sáng hôm sau xuất hành, cây cầu đầu tiên để bắt sang địa phận Ninh Bình nè. Không biết các bác trưởng thôn trưởng xã ở đây có tính xây cầu hay không nhưng qua cái cầu tạm này mỗi xe mất 1500đ lộ phí, hic, đi nó cứ nhấp nhô bồng bềnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Qua những con đường trải đầy rơm vàng thơm nức êm êm (tớ muốn chụp làm tư liệu lắm nhưng chỉ vì có một đoạn rơm ẩm xe tớ suýt xuống thăm lúa nên không dám chụp sợ lại bị ám ảnh như ...Lá. Lại qua những cánh đồng cỏ (hình như cỏ cói)
    [​IMG]
    Những cánh đồng lúa chín ngút mắt
    [​IMG]
    Và đến nơi rùi, chạy quá lên 1 tí cái ngõ rẽ vào nhà thờ Phát Diệm là cây cầu ngói (gần giống như kiến trúc cầu Nhật ở Hội An), những cây cầu như thế còn rất hiếm ở nước ta
    [​IMG]
    Vòm trong của cầu nè
    [​IMG]
    Hì, đến đoạn này đợi mọi người để thăm quan, còn bây giờ mọi người cũng đợi tớ về măm măm rùi ảnh ọt tiếp sau nhé.. Tớ toàn dùng ảnh trong máy của Hbb cho tiện vì đỡ phải resize
  6. thicduthu1578

    thicduthu1578 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    smtk này buồn cười quá, sao lại phô hết kinh nghiệm cưỡi ngựa Sầm Sơn của mình ra thế, chẳng biết alimơi hộ mình để gỡ gạt lại tiền ảnh gì cả. Người ta đã phải bỏ ra 150K mới có được kinh nghiệm sương máu ấy phải để người ta thu hồi lại chút đỉnh chứ sao lại làm ăn thế.Đáng ghét!đáng ghét!
  7. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    @ chị Kiến xanh!
    Kế hoạch của nhà Moi mình hoành tráng quá nhỉ!
    Chưa hết tháng 10 và giữa tháng 11 mới đi mà kế hoạch xem ra đã Ok rồi.
    Chẳng biết lúc đó thời gian và công việc như thế nào nữa. Nếu sắp xếp được em lại xin 1 chân nhe!
  8. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, tính mua ngựa về đó đầu cơ hở cậu, ai bẩu không phím trước, cái lúc nhìn cậu cười tớ thấy cũng đáng đồng tiền bát gạo lắm cơ, chẹp, nó quất cho ngựa phi nước đại chạy tứ tung, cậu chả sung sướng đến thế còn gì. Nó lấy tiền sung sướng đấy. Mà cậu tự nhận đấy nhá, tớ chả nói rì cả, hờ hờ
    @ntkvoc: Chúc mừng em đã hoàn thành chuyến đi nhé, đi xong về có thấy nhớ rừng không. Nhà Moi âm ỷ đến bây giờ chưa hết đâu, hôm nào cho xem ảnh nhá. Vẫn nhớ rừng thì cố gắng sắp xếp công việc và thời gian mà lên Simacai ngắm sương mù...chậc, đẹp mê hồn
    Tớ xin trân trọng đựa tiếp một số hình ảnh về nhà thờ Phát Diệm. Chẹp, nhiều góc cạnh kiến trúc độc đáo và đẹp lắm nhưng chỉ vì món thịt dê và cơm cháy mà cả đoàn cứ chảo chớp ở đây, tiếc thế cơ chứ
    Mặt tiền của nhà thờ
    [​IMG]
    Khu làm lễ chính sau khi đi qua một sân đá lớn vuông vức
    [​IMG]
    Dãy nhà hai bên mới được sửa sang lợp ngói mới
    [​IMG]
    CÒn đi sâu vào một chút thì nó cũ thế này
    [​IMG]
    Ở một số nhà nguyện nhỏ bên ngoài
    [​IMG]
    Là những khung cửa gỗ với hoa văn vô cùng cầu kỳ và hoa mỹ
    [​IMG]
    Bên trong nhà nguyện là trần kiểu vòm cổ điển với những trang trí hoa văn gỗ
    [​IMG]
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    bằng chứng đây :
    [​IMG]
    [​IMG]
    ..............
    Dạ đấy là thủ phạm của những gì mà Kiến muốn bày tỏ sau đây:
    Kiến nhớ rừng, muốn đi.
    Điểm đến: Ba Bể
    Thời gian: Cuối tuần này (21 -22/10)
    Phương tiện:
    *Ô tô: Nếu có 1 mình Kiến ++ ai đó đi ô tô thì sáng thứ Bảy lên đường từ bến xe Mỹ Đình. Chiều Chủ nhật về.
    *Xe máy : nếu có ai thương tình chở cái mớ xương còm của Kiến đi thì sẽ xuất phát từ HN tối thứ Sáu.
    Lên đến đâu đó ngủ rồi sáng thứ Bảy chạy tiếp Ba Bể
    Chiều Chủ Nhật về Hà Nội.
    Khừ khừ, cứ nghĩ đến cảnh mặt hồ chìm trong sương mơ màng, một con thuyền độc mộc lơ đãng trôi giữa dòng mênh mông mà mình lại muốn....
    Đi đi!!! Ba Bể sắp bị lấp rồi!!!!!!!!!!!

    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 08:52 ngày 24/10/2006
  10. hoabattu2003

    hoabattu2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2005
    Bài viết:
    558
    Đã được thích:
    0
    @Vàng 1: Với cung đường vừa rồi thì ko phải âm ỉ mà là đau âm ỉ mới đúng chị nhẩy. Còn đâu gì thì ai cũng bít
    @Vàng 2: Có nhầm nhọt trồng trọt gì không chị nhẩy????
    Mà sao chị ác thía, đi đúng hôm em không có nhà. Hic, cuối tuần này em đi Nam Định ăn dạ dày nướng, thăm đền Trần, chùa Tháp... cả nhà ạ. Có ai đi ko thì hẹn gặp lại dưới đó nhé

Chia sẻ trang này