1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    DMZ tour này: (The Demilitarized Zone tour - du lịch khu phi quân sự).
    Quảng Trị - "miền hồi tưởng"

    TTCN - Quảng Trị được biết đến như một vùng đất có nhiều di tích cách mạng nhất cả nước với những địa danh, tên gọi đã đi vào lịch sử. Làm gì để phát huy tiềm năng du lịch của Quảng Trị? Xu thế du lịch hồi tưởng đang có triển vọng trên vùng đất này, nhưng khai thác như thế nào để đáp ứng nhu cầu thăm lại chiến trường xưa không chỉ của cựu chiến binh VN mà với cả các cựu binh Mỹ?
    Với nhiều du khách quốc tế, một trong những lý do để họ tìm đến VN hôm nay vẫn là cái quá khứ chiến tranh khốc liệt; thế mà Quảng Trị lại có quá nhiều địa danh nổi tiếng thế giới: cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, căn cứ Khe Sanh -đường 9, Dốc Miếu - hàng rào điện tử McNamara, trụ sở Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam VN, đồng thời là tỉnh tập trung đến 70 nghĩa trang liệt sĩ (NTLS) trong đó có NTLS Trường Sơn và NTLS Đường 9 là hai nghĩa trang quốc gia với hơn 6 vạn nấm mồ liệt sĩ - địa chỉ hành hương của nhân dân cả nước...
    Sản phẩm du lịch từ máu xương!
    Lẽ ra với một miền đất đầy dấu ấn lịch sử như thế, du lịch Quảng Trị đã có thể trở thành một thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội địa phương, thế nhưng suốt bao nhiêu năm qua du lịch Quảng Trị vẫn là ?omảnh vải chưa thành áo?. Hội thảo qui mô lớn mang tên ?oDu lịch - hoài niệm về chiến trường xưa và đồng đội? lần đầu tiên được tổ chức tại Quảng Trị trong hai ngày 22 và 23-7 với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Du lịch và nhiều công ty du lịch lớn thật sự là một cuộc tổng kiểm kê ?otài nguyên đặc biệt? của du lịch Quảng Trị, nhằm biến tiềm năng này trở thành hiện thực sinh động và hấp dẫn du khách trong, ngoài nước.

    Nếu các di sản thế giới - cũng là những sản phẩm du lịch độc đáo ở miền Trung - được tạo nên bởi thiên nhiên (Phong Nha - Kẻ Bàng), bởi các giá trị văn hóa độc đáo được gìn giữ qua hàng thế kỷ (Hội An, Mỹ Sơn) hay sự hòa quyện tuyệt vời giữa thiên nhiên và văn hóa làm nên ?obài thơ đô thị? tuyệt tác Huế, thì những sản phẩm du lịch của Quảng Trị hầu như được tạo nên bằng máu!
    Bao nhiêu máu xương đã đổ ra suốt 20 năm để chiếc cầu Hiền Lương liền nhịp qua dòng Bến Hải, hơn 1 vạn người lính trẻ tài hoa đã ngã xuống để bảo vệ Thành cổ Quảng Trị trong 81 ngày đêm mùa hè 1972 để thị xã bên sông Thạch Hãn vang danh khắp địa cầu. Hàng vạn người dân Vĩnh Linh đã đội mưa bom bão đạn đào nên những làng hầm thẳm sâu dưới lòng đất Vịnh Mốc để sống và chiến đấu, sinh con đẻ cái. Và bao nhiêu máu xương đã trút xuống những Khe Sanh, Tà Cơn, Làng Vây, Dốc Miếu... Có thể nói không quá lời rằng Quảng Trị là một bảo tàng chiến tranh lớn, một sa bàn đầy đủ nhất để giới thiệu về một cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong thế kỷ 20.
    Tiếc là sau ngày hòa bình, những căn cứ quân sự lớn như cứ điểm Khe Sanh, căn cứ Carol (đồi 241), Làng Vây, Rockpile, sân bay Ái Tử, sân bay Tà Cơn, đặc biệt là hệ thống hàng rào điện tử McNamara từ Dốc Miếu lên Cồn Tiên... đều đã được người dân dọn sạch, đến mức ngay cả hàng chục vạn hố bom cũng được san lấp đi để có đất đai canh tác. Một hướng dẫn viên du lịch kể rằng có lần một du khách quốc tế đề nghị chỉ cho ông ta thấy một cái hố bom xưa, anh đã đi tìm toát mồ hôi mới được một cái hố bom không ?ođiển hình? lắm. Cái chứng tích ngỡ rất dễ tìm đã thế huống hồ là bao nhiêu căn cứ đồn lũy quân sự mà các ?ovật chứng? như ghi sắt, bao cát công sự, xác xe tăng, vỏ đạn... đã trở thành phế liệu từ lâu, giúp nuôi sống hàng vạn gia đình trên mảnh đất này ngay sau ngày hòa bình.
    Những người trở lại
    Có một thương hiệu du lịch tại Quảng Trị rất quen thuộc với khách quốc tế là DMZ tour (The Demilitarized Zone tour - du lịch khu phi quân sự), song gần 15 năm nay tour du lịch này vẫn chưa có gì mới so với khi vừa ra đời, cách tổ chức cũng rất sơ sài, bởi theo thống kê có tới 431 di tích lịch sử cách mạng trong tổng số 498 di tích và danh thắng của Quảng Trị, thế mà tour DMZ chỉ vỏn vẹn đi trong một ngày! Không chỉ cưỡi ngựa xem hoa, những đơn vị bán tour còn rút ngắn quãng đường để giảm chi phí và đáng nói hơn là hầu như du khách đi tour này phải có óc tưởng tượng thật phong phú (!) vì những di tích ?ođinh? chỉ còn được nghe hướng dân viên giới thiệu và xem qua vài hình ảnh tư liệu.
    Những năm qua các ngành du lịch, văn hóa Quảng Trị cũng đã có nhiều nỗ lực để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu quá khứ của du khách. Ở sân bay Tà Cơn nay đã có một nhà trưng bày tương đối đầy đủ, trong khuôn viên đã có một trực thăng HU1A và một trực trăng vận tải Chinook rất thông dụng trong chiến tranh VN, vài khẩu pháo và xe tăng... Hay cụm di tích làng hầm Vịnh Mốc đã được tôn tạo với nhiều hình ảnh sinh động. Đặc biệt là cụm di tích đôi bờ Hiền Lương với nguồn vốn đầu tư tôn tạo, phục chế lên đến hàng chục tỉ đồng đã trở thành một điểm dừng quan trọng trên đường thiên lý Bắc - Nam, không chỉ riêng cho du khách mà với cả những hành khách ngược xuôi trên quốc lộ 1.
    Những nỗ lực ấy trong điều kiện làm du lịch của một tỉnh nghèo như Quảng Trị rất đáng ghi nhận, nhưng nếu chỉ quanh quẩn với những hình ảnh đơn giản như vậy thì rất khó thu hút đông đảo du khách. Cần một sự đầu tư dài hơi và thiết thực hơn cho những di tích lịch sử cách mạng; không chỉ vì mục đích du lịch đơn thuần mà còn như một phương cách để giáo dục lịch sử và truyền thống. Gần 10 năm nay các cơ quan có trách nhiệm đã nhiều lần bàn đến việc phục chế một đoạn hàng rào điện tử McNamara nhưng dự án này giờ vẫn còn nằm trên giấy. Tương tự là căn cứ Rockpile mà nay khách tham gia tour DMZ chỉ có thể đứng bên đường quốc lộ 9 nhìn lên đỉnh núi và nghe hướng dân viên kể!
    Trong số những tham luận tại hội thảo cũng có ý kiến rất đáng chú ý: nếu lấy đối tượng du khách là các cựu binh (của cả hai bên) thì liệu lượng khách này có thể lâu dài, bền vững và đông đảo mãi được không, bởi đến một giai đoạn nào đó những thế hệ gắn bó và mang nặng kỷ niệm với chiến tranh sẽ vơi dần và sẽ mất hết? Vậy thì làm thế nào để các di tích lịch sử cách mạng ở Quảng Trị vẫn giữ nguyên giá trị và vẫn có sức thu hút cao đối với những thế hệ mới và những đối tượng mới?
    Có hai khu vực quan trọng để thu hút du khách Mỹ từng là cựu binh và gia đình họ khi đến VN: 1. khu vực DMZ với chiến trường Khe Sanh và đường 9 Nam Lào; 2. cao nguyên Trung bộ với chiến trường Pleime, Dakto.
    Tôi đã nhiều lần đưa du khách đến hai khu vực trên. Đứng trên vùng đất nay chỉ còn cỏ mọc hoang dại mà những cựu chiến binh Mỹ đã lặng người rồi bật khóc. Nếu những nơi này được phục chế, cộng thêm một đêm hội ngộ được tổ chức để cựu chiến binh Mỹ và VN gặp nhau trong ánh lửa bập bùng, cùng nhau cầu nguyện hòa bình thì chắc chắn du khách sẽ không bao giờ quên. Ở những nơi khác như Củ Chi, chúng ta cũng vẫn có khả năng tái hiện chiến trường một cách sống động hơn cách làm đã cũ mòn như hiện nay.
    Hãy nhìn qua Thái Lan: hằng năm có cả triệu khách cựu chiến binh Mỹ và con cái của họ đến thăm lại căn cứ cũ trên đất liền và ngoài khơi. Tiềm năng và kinh nghiệm tổ chức tour cho cựu binh Mỹ của những hãng lữ hành VN là khá dày dặn. Cái thiếu hiện nay là những nỗ lực cấp cao hơn, thậm chí ở tầm vóc chính phủ.
    Không biết từ đâu đã hình thành nên câu đồng dao truyền khẩu: ?oCầu lộc La Vang, cầu an Sắc Tứ, cầu tự Trường Sơn, cầu ơn thành cổ?.
    La Vang là ngôi nhà thờ ở phía tây nam Thành cổ Quảng Trị, đã bị hư hại nặng trong trận chiến dữ dội năm 1972, song hằng năm ngày kiệu Đức Mẹ La Vang vẫn được tổ chức vào trung tuần tháng tám, thu hút rất đông giáo dân cả nước.
    Sắc Tứ là ngôi chùa cổ ở Ái Tử, khi mới lập có tên là Tịnh Độ Am. Năm 1739 chúa Nguyễn Phúc Khoát ngự giá Quảng Trị đã ngự bút viết: Sắc Tứ Tịnh Quang Tự. Từ đó chùa mang tên Tịnh Quang, nhưng dân chúng quen gọi là chùa Sắc Tứ vì chùa được chúa Nguyễn sắc phong.
    NTLS Trường Sơn và Thành cổ Quảng Trị là hai ?ođịa chỉ thiêng? ?" thành cổ ở trung tâm thị xã Quảng Trị, còn NTLS Trường Sơn ở đầu nguồn sông Bến Hải thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh.


    (Theo tuoitreonline)
    Được kienxanh sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 27/10/2006
  2. SATHUKHONGVOTINH

    SATHUKHONGVOTINH Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.343
    Đã được thích:
    1
    Cho mình hỏi chút về chi phí tổng tất cả ?
    Và bao giờ định làm vụ offline trước khi đi nhỉ......
  3. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Có em
    Đi tàu một đoạn cũng hay nhỉ. Lúc đi thì là giao lưu bàn bạc háo hức, lúc về thì bình luận kể chuyện hoăc...nói xấu nhau vui phải biết nhờ
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    @ Smkt: vừa phải thôi nhé! Uýnh nhau không?
    @ Hoabattu: Đi là đi thế nào! Ở nhà... Mà vâng! Chú hảo tâm! Chú hảo tâm mà không mời tớ uống rượu (xozy Hoa nhé, "xâu" hàng tý mừ, câu kéo tý mừ)
  5. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    1. Chi Phí:
    Khoảng 400K (Không kể tiền xăng xe). Thành viên nhà MOI sẽ được đóng góp ít hơn do quỹ vẫn còn.
    2. OFFLINE à? :
    Khoảng 1 tuần trước khi đi. Ngày giờ và địa điểm sẽ được thông báo sau.
    3. Danh sách ban đầu:
    *Thủ quỹ
    *langthang06
    *Mr Bắc
    *Win_winman
    *Hittotsu + xế
    *Hunghbb
    *Kienxanh
    Và những ai nữa nhỉ??????
  6. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    @kiến: đại ca ơi cho em đặt thêm một cục gạch nữa nhé (cục gạch này chưa sure nhưng cũng đạt được 90% rồi).
    Off đê, phải off nhiều lần giống vụ Hà Giang ấy thì mới thành công mỹ mãn được, đại ca nhẩy!
  7. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Bác Kiến ơi, chi phí đi như vậy có ổn không đó.
    Có lẽ nên chuẩn bị ọp để lên danh sách cụ thể và chuẩn bị các thứ lên đường chứ nhỉ.
    Công cuộc xế tìm ôm và ôm tìm xế lại bắt đầu rồi đây.
    Chuẩn bị lên đường thôi.

    Trong tờ "Hà Nội mới tin chiều" ra ngày 26/10/2006 bài báo viết về đi du lịch bụi, trong đó có ảnh đi Hà Giang và một số nick của nhà MOI.
    Ai là người viết thì trả nhuận bút ảnh cho langthang06 nhé.
    Được langthang06 sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 27/10/2006
  8. DocCoLuKhach

    DocCoLuKhach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2006
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cho em đặt 1 cục gạch chắc chắn 99%.
    * DocCo
  9. boygun

    boygun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    dạ, bác cho em một suất
  10. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Em nữa chị Kiến ui

Chia sẻ trang này