1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cục gạch của em ôm em à???
    @all: có vẻ bà con thích ọp nhẩy? thích thì chơi. Tuần sau nhá??? Để hỏi lại cái vé tàu cho chắc hãy.
    Hay ai có kế sách gì thì đóng góp đi. Ai lại để Kiến còm cõi một thân một mình chuẩn bị như thế bao giờ????
  2. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Vé tàu thì có thể vào đây tham khảo chị ui ơi http://dsvn1.dyndns.biz/BanggiaveVx/timetable.asp
  3. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Cái giá công bố này thì ai cũng biết. Híc, vẫn đề là kiếm mối để có dc : ngon bổ rẻ và an toàn cơ.
  4. D_and_D

    D_and_D Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2006
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    Thông báo khẩn:
    Sáng ngày mai, thứ 7 (28/10/06) 9h00 có tàu đi Bạch Long Vĩ từ Hải Phòng, 9 h00 sáng Chủ Nhật (29/10/06) về.
    Bác nào tham gia chuyến đi đặc biệt này xin liên hệ khẩn ngay với tôi đầu giờ chiều nay để kịp đăng ký tàu. Dự trù kinh phí 500k/ng. Cá nhân tự túc 2 bữa ăn trưa trên tàu trưa thứ 7 và trưa CN, do 2 h chiều mới đến nơi. Không nên uống sữa, đi đường xa dễ bị say, Asenol. Đem theo áo khoác mỏng, sẽ lạnh khi đi tàu. Tàu sẽ chạy 5 h trên biển.
    Đem theo sách báo cũ để tặng bộ đội và thanh niên xung phong trên đảo. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm mua đàn ghi ta tặng bộ đội, má phanh xe đạp tặng thanh niên xung phong.
    Nếu đi đúng 4h45 có mặt tại bến xe Gia Lâm để bắt chuyến xe CLC đầu tiên đi HP.
    Lưu ý: giờ tàu có thể thay đổi chỉ báo trước vài tiếng, nên các bạn cần chính xác giờ và khẩn trương.
    Kinh phí 500k/ng bao gom:
    - oto HN - HP 80k/ng khứ hồi
    - xe ôm: 20k/ng
    - vé tàu HP - BLV- HP 200k/ng
    - ăn ngủ nghỉ: 200k/ng
    Liên hệ Hoàng: 0913238823 (Không liên hệ qua mạng do thời gian gấp).
    Thông tin, kết quả chuyến đi BLV lần 1: http://www5.ttvnol.com/forum/f_233/690663/trang-59.ttvn
    Kính báo
    Được D_and_D sửa chữa / chuyển vào 13:05 ngày 27/10/2006
  5. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Bẩu đưa lại cái số điện thoại hỏi cho thì cứ mải xớn xác với BLV cơ.
    Nhà Moi có mỗi chị kiến đi thôi mà cái bác D_D mang nguyên một cái bảng bố cáo dán rõ to giữa nhà làm lu mờ hết cái lịch trình xanh xanh của kiến kìa
    @86: Cứ rêu rao thế rồi bà con lại đổ xô đi ra hàng thu mua báo cũ tìm đọc thôi. Eo ui, sao bây chừ mình cũng mong được có bài để trả tiền bản quyền ảnh cho ai đó quá, huhuhu, ôi xiềnnnnnnnn
    @Lá: Chả làm rì, chả nói rì cả, đấy là nhỏ nhẹ nhắc nhở và dặn dò đấy, mờ thích thì...chiều nhá (bắt chước giọng đại ca màu sắc)
    @Hamber: Chị thấy cái tìm gì gì ấy của em bên Làm quen đang tính treo ở đây cho em mở rộng phạm vi cuối cùng em lại tìm được rồi, nhanh thế
    @Hunghbb: Mắc bệnh hội họp (thực ra vụ đi HG họp tổng thể thì thế chứ họp cá lẻ hơi bị nhiều, uýnh nhau suýt vỡ đầu nữa kia)
    BÁ CÁO: Lần này sẽ đi để giải ngân nốt quỹ nên tất cả thành viên của nhà Moi đi sẽ được hỗ trợ tiền quỹ, vì vậy những người đi rất chi là...sung sướng
  6. hunghbb

    hunghbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Đi với ku này không lo đói bà con ạ! Tớ đã được mục sở thị nhân vụ đi Thanh Hoá rồi.
    @hamburger: Lâu ko thấy xuất hiện, hôm trước đi đâu ko thấy xuất hiện? Ko có nhu cầu ảnh ọt gì à?
    @Boygun: Check lịch chắc chắn chưa mà đăng ký thế hả thằng em?
    @đại ca kiến: Em cũng ko biết là cục gạch nó có thèm ôm em ko nữa! Chẳng may hắn tìm được mối khác thì em chơi solo vậy! Hìhì, hay là đặt dự phòng mấy cái cục gạch chị nhỉ? Chị ơi nếu có khó khăn gì về việc đặt vé thì ới em câu, em có mối nhờ vả (nhưng phải khó khăn lắm thì mới nhờ thôi)
    @smkt: Phải họp nhiều thì mới ra vấn đề được chứ! Cô không thấy hiệu quả của việc họp hành sau vụ HG đấy sao (đặc biệt là nhóm 2 - họp hiệu quả nhất).
    Chương trình bắt đầu nóng lên rồi đây, phải ọp nhiều thì mới có không khí chứ! Đi đê, join đê bà con ơi.
    Được hunghbb sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 27/10/2006
  7. deepbluesee

    deepbluesee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    1.047
    Đã được thích:
    3
    AAAAA, hình như cái bác này có phải đang đi tìm bạn chơi Halloween kô nhỉ?
  8. hamchoiboi

    hamchoiboi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    1
    Ối giời ơi, Kiến mải mê thế nào mà quên em thế? Em đã đặt cục gạch trước rồi mà sao ko có tên trong danh sách??? Làm mấy hôm đi công tác ngón chân cứ nháy nháy, khổ thía. Mà chỗ em công tác thì lại vùng sâu vùng xa, văn minh in tơ nét chưa xuất hiện. Thế mà vì sợ trượt vụ này nên phải đi xe căng hải 3 cây số liền để đăng ký đi đấy ạ. Thành phần vưỡn là 2 nhân như những lần trước: Hamchoiboi, thichduthu.

    Không biết tinh thần ham mê cao độ thế này có được thưởng gì không nhỉ???? Chẳng hạn đi hai miễn phí một???? hì hì. Mà quan trọng hơn nữa là em tự tuyển được xế, Kiến không phải lo lắng đến mất ăn mất ngủ cho em nữa. Kiến thấy thế nào???
  9. hamburger

    hamburger Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    He, E ngán trò tìm bạn offline rồi, giờ chuyển qua online cho nó "phiêu" ạ
    Đại ca Hunghbb, em xin ảnh sau cũng đc ạ
  10. ntkvoc

    ntkvoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    1.302
    Đã được thích:
    0
    Nhà mình đưa ra nhiều kế hoạch và bàn bạc hăng máu vịt quá.
    Do không có nhiều thời gian đọc nên chỉ lướt qua nên mãi mới hiểu sắp tới nhà mình đi đâu và làm gì
    Chẳng biết có đi được không nữa.........Công việc thì ngập đầu mà bản tính lại ham chơi.
    Khổ thế đấy!

Chia sẻ trang này