1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    hix, vào điểm danh cái nhỉ? làm thế nào mà nhà MOI lại tụt xuống tận đây thế này, tìm mãi mới thấy.
    Mai post ảnh đê.
  2. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Ngày 17/11/2006:
    19h36, Xe Lu và Xe Ủi đang phóng như bay đến điểm hẹn thì ĐT đổ chuông, liếc qua thấy Lang Thang gọi, vội chuyển ngay cho Xe Ủi phía sau để tiếp tục tập trung vào chuyên môn (bà con thông cảm, đúng là có liên quan đến sự kiện tầm cỡ Châu Á Thái Bình Dương nên Xe Lu lẫn Xe Ủi tới trễ).
    19h38, Xe Ủi alô cho anh Thần Y xem tình hình thế nào thì bác ấy mới đang xếp đồ, vội giục bác may nhằm hướng Ga HN thẳng tiến.
    19h49 có mặt ở ga Hà Nội, cổng Trấn Quý Cáp, lạng lách qua khối hành khách trên sân ga, phi thẳng vào chỗ gửi xe. Đã có mấy xế nhà MOI đang xếp hàng ghi ghi chép chép, mô tả các em xe làm thủ tục cho các em đi du lịch.
    Tình hình là tầu này có rất ít xuất gửi xe tới điểm đến Phố Lu, có 6-7 xe trong đoàn phải mua vé đi Lào Cai. Thiệt hại đầu tiên là tiền gửi xe đắt hơn (vì Lào Cai xa hơn Phố Lu), nhưng khiếp nhất là chị bán vé còn phán 1 câu xanh rờn "Nếu người ta không cho xuống ở Phố Lu thì phải đi lên Lào Cai đấy nhé!".
    Ra đến khoang gửi hành lý, đợi cho xe lên tầu, bác cán bộ phụ trách toa xe hành lý (và xe) thể hiện ngay là 1 người rất nguyên tắc và trách nhiệm "Xe đi Lào Cai thì nhất định phải đến Lào Cai mới được xuống.". Anh chị em xanh mặt, lại tiếp tục xôn xao....
    Nhưng sau khi nghe Hbb trổ tài, nhẹ nhàng thỏ thẻ cùng 50k lót tay thì bác này hết nguyên tắc ngay, rất hoà nhã và mềm mỏng... Hì, đúng là không có việc gì khó, chỉ sợ tiền không nhiều, máy móc không chịu vận hành thì phải bôi trơn mà...
    Đến 20h30, thì mọi việc gửi xe máy lên tầu hoàn tất.
    Một câu hỏi đặt ra là làm gì đến 22h20 (vé là 22h10 nhưng do APEC nên trễ tới 22h20).
    1 số đề nghị vô quán Karaoke hò hét trước khi xa thủ đô.
    HBB cần về cơ quan để lấy bộ đồ sửa xe, có nhã ý mời các anh chị em làm phát Taxi 7 chỗ về thăm quan cơ quan (tiện thể maketing luôn cái trụ sở giao dịch).
    Nhưng cuối cùng thì tất cả nhất trí theo trưởng ban tố chức Kiến Xanh vào quán càfe đối diện cổng ga, ngay cạnh công an phường (hình như số 42 Trần Quý Cáp).
    [​IMG]
    Ảnh chụp lúc 20h32, 17/11/2006.
    Được XeLu sửa chữa / chuyển vào 17:50 ngày 20/11/2006
  3. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    , anh xe lu co ve vẫn còn vấn vương vụ đi Simacai này nhỉ? hôm nay mới 20/11 cơ mìa...???
    Chúc mừng ngày nhà giáo việt nam, hix, buồn ngủ quá thể!!!
  4. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn em Wears Short . Đã sửa.
    Đúng là buồn ngủ quá.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... chào cả nhà! Em... "điểm danh"
    Công nhận chương trình đi chơi vừa rồi hay thật! Cảnh đẹp! Đồ ăn ngon! Đi chơi ngắm mây gió sông núi, cười đùa, hát hò...
    Em muốn làm quả "cám ơn" đặc biệt riêng tới 1 số người:
    - Lời cảm ơn đầu tiên của em muốn xin gửi đến Kiến - Langthang - Smkt...vì đã phải bỏ ra nhiều công sức để tổ chức chuẩn bị cho chuyến đi vừa rồi! Lo lắng từ việc mọi người đi chơi cung nào; cho đến việc ăn uống ngủ nghỉ ra làm sao..., thanh toán tiền bằng tiền mặt hay là qua giao dịch tài khoản ngân hàng Hí. Em là em cảm động nhất lúc các bà chị ra giục vào toa tầu đi ngủ để giữ sức cho ngày hôm sau. Trời! Các bà chị có biết lúc ấy là lúc không khí chỗ đó vô cùng căng thẳng không... Lúc ấy liên quan đến "miếng nhục" của nhau đấy !
    - Lời cảm ơn nữa dành cho "Ôm" của em, vì đã cùng em vi vu suốt 2 ngày đường dài. Cùng tán phét hát hò kể chuyện cười cho em nghe lúc ngồi đằng sau... Chả biết là có "chứng giám" cho "lòng thành" lúc này của em không nhỉ??!
    - Lời nữa xin gửi đến đồng chí Hoabattu vì đã mời rượu táo mèo lúc ở nhà nghỉ Mường Khương... (Ặc! "Con giời" thử không mang riệu cho tớ uống thử xem nào(?!), về đây chết ngay ... )Cảm giác thật tuyệt, Việt Anh ạ! Tôi với cái đầu nhẹ tênh, ngồi nghỉ ngơi cùng ông ở trên thành lan can tầng 2 của cái nhà nghỉ đó... Thế nào nhỉ!? Tớ và cậu nhấm chút rượu có vị chát vị thơm của Táo mèo... cái nóng của rượu bốc lên trong người, cộng với cả hơi thuốc lá tỏa ra trong cái không khí miền núi man mát se se lành lạnh nữa chứ! Nói dăm ba câu mà chẳng cần hơn ...[icon] Nuốt nước bọt ừng ực [/icon] ... Tuyệt cú mèo...
    - Cảm ơn đồng chí Quang - xế của Smkt trong chuyến đi vừa rồi đã cùng mình "chiến" 2 "con bạc" khi ở trên tầu từ Lào Cai về Hà Nội
    - Cảm ơn đồng chí BlackStar và đồng chí Hoa bất tử đã tạo điều kiện giúp đỡ cho tôi không phải đối diện cảnh buồn chán khi ngồi tầu, chờ đến khi về tới Hà Nội... Không những vậy mà 2 cậu còn cho tớ có được 1 bữa ăn sáng + 1 chầu cafe nữa chứ!?
    Chuyến đi chơi vừa rồi của mình thật là tuyệt!
    5h sáng mình về đến nhà. Ngủ tiếp 1 giấc đến 7h30, rồi đi làm như bao ngày thứ 2 bình thường trước đó! Khỏe re
  6. xxincluxx

    xxincluxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    0
    ăn cháo đá bát.
    điểm danh à...fe,t fe.t này thi danh rồi điểm.
    E Hải hà về có mệt kô hỷ? có e hết ass kô?à mà cả nhà ơi...thèm bà chủ nhà nghỉ kết chuyện cười thế kô biết.
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy...quên. Tớ quên mất không cảm ơn cậu Xxinlux vì đã ở lại Lào Cai cuối cùng, để "hộ tống" đoàn xe của cả nhà chúng ta. Biết ơn biết ơn.
    Chú Hùng 1 vừa 2 phải thôi nhé! Không có tớ bảo thằng Tùng thằng Nam xông ra đòi bắt chú chơi bi ve cùng... thì chết cái đời giai nhà chú.
  8. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vào điểm danh hơi muộn.
    Công nhận là chuyến đi vui và thú vị.
    Hôm nay mọi người post ảnh đi nhé. Chuẩn bị đi biển tháng 12 tiếp nào.
  9. godwearshort

    godwearshort Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    @ anh Xe Lu: anh nhá, buồn ngủ kiểu j thì bùn ngủ, ko được viết thiếu nicks của em thía kía nhá
    @ người yêu tương lai của em: hôm qua em định chờ anh rồi mình cùng về cơ, rưng mà em bùn ngủ quá nên cũng đành... ra đi , hí, hóng hớt bon chen giống lá rụng ven đường Yên Minh cái nhỉ? cám ơn anh vì đã cho em bít thế là là đua xe tốc độ cao, hehe
    @ all: ảnh nì
    Hà Nội - Phố Lu
    [​IMG]
  10. XeLu

    XeLu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    17/11/2006, 22h20: Khi tầu chuyển bánh
    [​IMG]
    18/11, khoảng 7h15 tới Phố Lu,
    07h48: Sau khi hội quân với nhóm đi xe máy từ Hà Nội, vào ăn sáng lấy sức chiến đấu cho cả ngày (tình hình bữa trưa rất mờ mịt, có thể sẽ không có hàng quán trên đường đi )
    [​IMG]
    09h17: Đường tới Bắc Hà, ngoằn nghèo nhưng khá đẹp, trời nhiều sương mù.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này