1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI'''''''''''''''''''''''''''''''' Club : Hoa Đào Hoa Mận đón mừng xuân sang!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi passportvietnam, 03/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hey, chào T.A, lâu lắm mới thấy ló dạng, sắp xếp đợt tới đi Hà Giang ví nhà MSC đi. Đợt tớ ọp ẹp cùng nhà MSC nhá. Có duyên thì để duyên bén lun nào
    Tớ xin tiếp tục công cuộc mài bút giấy cho hành trình BG không cả nhà lại bẩu mải vui quên mất nhiệm vụ
    Động Ngườm Ngao...
    Trong khi bà con xì xoẹt bấm ví nháy thì 4 người gồm tớ, em H, Mít mỹ nhân và chị hittosu phăng phăng đi trước đến ngay cửa hang ra, đứng 1 lúc cho quen dần với sự thay đổi nhiệt độ và ngóng tiếng hú với la của nhà mình vang vọng đâu đó. Nhưng ứ đợi được, rõ là lâu mấy chị em tớ đi trước. Ra đến ngoài, thênh thang bước giữa ruộng ngô mát rượi những cơn gió mang đầy hơi nước, đến nửa đường trời bỗng mưa, hơi chút lo lắng vì chạy tới cũng dở mà chạy lui cũng dở. Bọn tớ không muốn tắm trong hoàn cảnh trớ trêu này...em H nhanh trí bẻ lá khoai và hai chị em tung tăng khi có một cái mũ lí tưởng. Chợt nhớ có ai đó có dòng chữ kí "Uớc mắt em là lá khoai, để nỗi buồn không thể đọng trong đó".
    Có một điều thật may mắn mà các cụ thường nói ý "Trâu chậm uống nước đục". Khi bọn tớ vừa ra khỏi hang thì khu đó bị mất điện...hihihihi, có chút đắc chí khi nghĩ đến đoàn xe máy đang lục cục đi đến. Nghe giang hồ đồn thổi lần trước đoàn xe máy chưa vào động Ngườm Ngao, lần này vào lại bị mất điện thía này, kể cũng đen thật.
    Đóiiiiiiiii, tớ nghe thấy tiếng réo boểu tình của rất nhiều người, cố đi, cố tí nữa là đến thác rùi ăn, đành vậy
    Khấp khởi, rạo rực...chỉ 1 loáng với câu chuyện rộn ràng về những dấu hỏi lúc tắt điện trong hang bọn tớ đã ngửi thấy hơi...thác mặc dù có kẻ vẫn còn lơ mơ khi nghĩ hơi nước trắng mờ bốc lên từ thác là khói... (chắc phải đốt cả mấy cái nhà mới có đám khói lớn và cao thế ...nhờ). Ờ, mà có tên còn hồn nhiên, "có khi là nung vôi"...oạch...tớ không có lời bình phầm nào, rời ạ...
    Và ...ầm...ầm....ào...ào...cái âm thanh vang dội là sự khẳng định vững chắc cho mọi chân lý....THÁC THẬT RỒI...Nháo nhào trên xe, nếu có nghiêng được như quảng cáo líp ai si ca lơ chắc cũng nghiêng rồi ý...rưng mờ vừa thò chân xuống xe thì....mưa. Cả nhà MSC cứ nhong nhóng lên cái thác cách mình có 1 xíu, kiềm chế...kiềm chế...ông trời đã thương mình từ hôm qua đến nay thì sẽ có sắp xếp thời tiết rất hợp lý. Nghỉ tay ăn cái nào...Mỳ đâu...các member nhà MSC bố trí đội hình nhanh chóng trong cái quán của một cư dân địa phương hiền lành
    Một số câu chuyện tình cờ rất Mít xịt Đinh được bắt đầu từ đây...
  2. smkt

    smkt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    6.586
    Đã được thích:
    1
    Hic, chị ui, cho em và mọi người 2 chứ "bình yên" với, bảo hot girl đi học còn được chứ bẩu em thì quá là...ấy. em chỉ làm vật thí nghiệm cho em ý khi về thực hành thui (mờ học thành tài hẵng thực hành lên chị em nhé)
    @Mít mỹ nhân: Thực ra cũng không cần nghiên cứu nhìu đâu, tớ chuyển cho cậu số điện thoại nè, ở đấy nhiều lều câu lắm, không cần đặt trước, đến sớm 1 chút thì chọn dễ hơn, cứ đi như nhà mình hôm trước là vừa.
    Cậu liên lạc số 8833133 hoặc 0913505850
    Cậu cứ đi qua cầu Thăng Long khoảng chừng 1 cây sẽ thấy cái biển Khu du lịch sinh thái Cọ Xanh to đùng bên tay phải, cứ rẽ vào chừng 1cây nữa là đến nơi. Họ chỉ dẫn đường dễ tìm lắm. Chúc bọn cậu tụ tập vui vẻ ở đấy
    Hi, Map ơi, KOM đang nủi tiếng bên kia kìa, ảnh ọt cứ bay tía lia nên chưa để ý được đâu
  3. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Tks smkt nhè. MĂ nĂy cho t> 'Ăi bản quyền cĂi mũ lĂ khoai, 'ấy lĂ sĂng kiến của t> chứ. Hehe... Cậu v>i t> 'i sau 'Ti mũ lĂ khoai ko nh> Ă ? G>m m>i 'i BG về chưa 'ược chục hĂm ko biết ai lĂm cho lẫn lTn hết cả thĂa ??
  4. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, phải kể lể để em smkt mất hứng cười tí tởn.
    Thứ nhất, lần trước Phờ thập cửu đã mò vào động Ngườm Ngao hoang dại và kỳ bí, chứ không phải đèn điện sáng choang và lối đi rải xi măng như lần này. Còn đâu cái thú lần mò theo dòng suối róc rách, vừa lội ì oạp vừa soi đèn vừa hét í ới các cậu nhỉ? Từ khi bị đem vào khai thác có trọng điểm, đường khám phá trở nên lối phẳng cây trồng, len dưói lách những mô gò thấp kém (để bảo đảm an lành cho khách du lịch mừ) . He, đến lượt chúng tớ cười đắc chí, mờ sờ cờ lờ nhỉ?
    Thứ 2, lúc chúng tớ lần nữa mò vào động Ngườm Ngao, chúng tớ đòi đi bằng đèn măng sông và đèn pin nhưng mấy ku HDV nhất quyết đòi đóng cầu dao để dẫn chúng tớ vào. Dù chúng tớ đã yêu cầu được đi theo dòng suối nhưng các ku đó không đồng ý và đành khám phá Ngườm Ngao trong ánh điện và đèn flash của máy ảnh.
    Dù có điện thì cái nhìn toàn cảnh rõ nét hơn, nhưng kém phiêu, các cậu ạ.
  5. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Cái hội đi trước đã kể, giờ đếnc ái hội đi sau:
    Hội đi sau thì lãng mạn hơn hội đi trước, tình càm dạt dào văn thơ lai láng. Bắt đầu bằng:
    Anh ấy .... gì nhỉ thôi chết roài, chị langthang ơi em k nhớ câu thơ của chị, hình như là anh ấy ở bên kia núi à hay gì nhỉ
    nói chung mọi người phân tích ỏm tỏi câu thơ của chị lang thang, rằng ấy ở đây là động từ hay là 1 phần của chủ ngữ.
    Sau đó thì lại ngân nga sao anh lại ngỏ lời vào 1 bên tai điếc...
    1 lúc thấy hội đằng trước ngồi hết xuống ven đường, trông rất khẩn cấp, 1 lúc sau hồ hởi hỉ hả hân hoan đứng dậy, mấy cái lá khoai môn trên đầu, chả hiểu bọn chúng làm gì? lãng mạn à? phá hoại à hay là sao?? hoá ra mây kéo đến mưa thi nhau rơi, hội này cũng hỉ hả vặt lá khoai môn, chị KX với kiến thức đầy vườn nhà chị khẳng định đây là khoai môn chứ k phải bất cứ 1 lá khoai gì khác, các em nhá. ANh xe lu rất ga lăng ngắt lá khoai to tướng cho em senead để che cho mũ của anh, k nó ướt mất.
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 10:52 ngày 11/07/2006
  6. Antitmap

    Antitmap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2005
    Bài viết:
    1.266
    Đã được thích:
    0
    Hệ thống chống lụt luôn làm iem spam bài các bác ạ
    Được Antitmap sửa chữa / chuyển vào 10:47 ngày 11/07/2006
  7. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nghe em Nhím kể em đã biết mình đen phận lắm rồi, bây giờ bác càng nói em lại càng thấy mình đúng là trâu chậm, hic, hic,,, Đừng nói nữa mà em thèmmmmmmmmm
  8. Pumm

    Pumm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Gớm, spam thì cứ nói spam, lại còn bày đặt đổ tại hệ thống nọ kia.
  9. kienxanh

    kienxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2006
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    Bổ sung thêm cho cái hội đi sau nhá.
    Khi chia tay anh chàng guide, trời có vẻ như muốn nổi giông. Nên cả bọn thì cũng muốn dông về. Do đó mải hỉ hả với việc những kẻ đi sau vào hang ko có điện mà quên té mất việc chào tạm biệt guide.
    Nhưng có lẽ đó cũgn là may mắn, chứ không lúc anh guide này còn đi bên cạnh , mấy nàng MSC lưu luyến nhả ngọc vàng (Nào là "Anh ui, em zề, anh có theo em hôn?" rồi thì "Em chào anh. Em yêu anh"!!!) thì chắc chàng cũng sớm bye bye thế giới đẹp xinh này. Vì cảm động quá! Chắc chắn là có kẻ đã học lỏm "bài gà" của Jame Bond giành cho Trai nhảy BK "Em mở cửa ra, hỏi thăm em nó 1 câu, thể nào tối nay nó về cũng bị mất ngủ!?"
    Còn cái lá khoai tạo tình củm của mấy "nhân" đang dạt dào cảm xúc không phải là khoai môn đâu. Nó là khoai sọ đấy!
    Mà khoai sọ thì dù có vặt trụi đi nó cũng không bị ảnh hưởng gì đến chât lượng đâu! Vẫn tốt tươi như thường, nhất lại là giống khoai sọ lủi. Zậy nên em Map đừng áy náy vì đã vặt lá khoai nhé!
    Không đi được hồ Thăng Hen, đến giờ tớ vẫn thấy căm trong lòng. Không phải vì ngăn sông cách núi, càng không phải vì cài ngầm lũ cuốn mà xe không qua được mà vì cái thói đỏng đảnh, nũng nịu của JB!
    [​IMG]
    Chắc năm sau phải phục thù!
  10. langthang06

    langthang06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Hihi, Atitmap ới ời, Thơ hay như vậy mà quên được sao???
    Bà con ai còn nhớ bài thơ đó của tui không ạ.Mà hình như vì bình luận bài thơ có chữ "ấy" đấy, thành ra bây giờ đoàn mình ai cũng hay ấy ấy thì phải.
    Kể ra thì sự văn minh trong Động Ngườm Ngao cũng có những cái hay của nó đấy chứ.Có đèn, có người hướng dẫn và kể chuyện phát hiện ra được nhiều cái hay, cái lạ.
    Biết đâu đó lần thứ 2 quay lại Ngườm Ngao mình lại đặt được tên cho một hình tượng nào đó trong động ví như:KOM ôm cây tơ hồng hoặc động của sự im lặng đáng ngờ ...

Chia sẻ trang này