1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới có thai, kiêng gì hả các bác ?

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi liketalk, 04/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy tình hình sức khỏe, bạn nên tham khảo ý bác sĩ trước xem coi bạn có đủ sức khỏe ko rồi hãy quyết định. Nhỏ bạn của mình bay từ USA về VN chơi khi nhỏ đang mang thai ở tháng thứ 6 ko hề hấn gì vì sức khỏe nhỏ rất tốt. Về chơi 1 tháng và sang lại bên đấy thì 2 tháng sua sinh bé luôn
  2. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn ơi cho mình hỏi... mình đọc thấy mọi người nói phải kiêng xxx 3 tháng đầu... nhưng lúc mình phát hiện có thai (thử que) thì đã được hơn 1 tháng... mà trong thời gian đó mình không biết là có thai nên vẫn xxx . Không biết như vậy có sao không hả mấy bạn? Mình chưa dám đi khám nữa
  3. dobinhminh

    dobinhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    5.224
    Đã được thích:
    0
    Ko sao đâu. Ai mà chả thế . Sau này bạn kiêng là đc mà. Thấy bảo rằng cái chất của đàn ông ko tốt cho bé và khi bạn hưng phấn làm co bóp tử cung dễ gây sảy thai.
  4. mslulu

    mslulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    híc các chị có thể giúp e được ko, e siu âm 5 6 tuần rùi
    nhưng e thấy mệt lém, đầu thì nặng, đau lưng, bụng thì đau tren rốn, chỉ là khó chịu, đầy bụng cứng cứng í,chứ ko đau...
    e thấy mọi người bảo tuần 7 mới ốm nghén mà
    sao e nôn oẹ ác thế nhỉ
    cho em hỏi với, e fải kiêng ăn rì không? hức
    thấy má em bảo là mẹ ko kiêng thì con khổ
    nhưng trong tình cảnh của em, mẹ bác sĩ nhưng ko dám nhờ vả rì rồi!
  5. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Tội nghiệp mslulu thế nhỉ .... mấy bà ốm nghén bên này lúc nào cũng thủ sẳn 1 gói bánh cracker bên mình, có giấu hiệu muốn ói là đem ra nhai ngay ... nó giống như bánh qui mặn ở vn vậy, nhưng xem loại nào bé bé thôi, to quá nhìn ngán lắm . Bạn hãy thử xem nhe . mình thì chưa nghén nhưng chắc cũng không thoát :)
    Bạn nào có ''chiêu '' chống ói khi nghén thì đem ra chia xẻ với chị em nhe
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên luôn thủ sẵn một chai nước muối pha loãng trong WC để mỗi khi cảm thấy muốn nôn ói, thì bạn đi xúc miệng bằng nước muối loãng ngay vì khi mình có cảm giám buồn nôn là trong miệng bắt đầu thì nhớt nhớt và như có vị tanh, xúc miệng bằng nước muối để sự khó chịu này trôi đi. Sau đó thì uống một ngụm nước cam hoặc nước chanh tươi hay nước tắc (quất). Với cách đơn giản vậy thôi mà mình đã vuợt qua giai đoạn nghén ban đầu đấy. Suốt từ đầu thai kỳ đến giờ mình chưa bị ói lần nào, mỗi khi thấy bắt đầu có triệu chứng khó chịu thì mình đã làm bằng cách đó và đã vượt qua.
    Chúc các mẹ mạnh khỏe nhé.

  7. liketalk

    liketalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Các mẹ ạ , smlulu (trang 3 trong thread này ) đã bị mất em bé rồi , các mẹ sang mục tâm sự chia buồn cùng bạn ấy với. thấy một mẹ bị như thế cả hội buồn nhỉ .... mong là bạn ấy sớm bình phục !
  8. huonga19

    huonga19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Mẹ Liketalk được bao nhiêu tuần rồi. Mình sắp sang tuần thứ 10. Phỉa nói là điều kỳ diệu nhất là giai đoạn này mình khám phá ra 1 điều rát hay nhá: Mình vôn snóng tính dễ bực tức, thấy bảo tinh thần rất quan trọng khi mang thai (đẻ ra con lại nhắn nhó suốt ngày sống mẹ)... thế là mình sợ quá đâm... vô tư. Gần đây có mấy việc xảy ra trong công việc mà như bình thường là mình trằn trọc đủ kiểu, bây giờ cứ kệ xừ nó rồi cũng xong, hê, nhẹ hết cả ngưòi, hóa ra mình cũng có thể làm một người dễ tính đấy các mẹ ạ !
  9. dimple_13vn

    dimple_13vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Có bầu thì nên vô tư, không nghĩ ngợi đến những vấn đề đau đầu làm gì cả, chỉ nên nghĩ đến những chuyện vui tươi, lãng mạn thui. Như mình nè lắm khi cũng có kẻ chọc phá muốn làm cho mình tức nhưng mà chuyện đó mình cho ngoài suy nghĩ luôn, không thèm nghĩ đến làm gì cả, trên đời cũng có lắm kẻ tiểu nhân lắm, chúng nó cứ thích chọc phá người khác, thấy người ta hạnh phúc nó không chịu được nên muốn phá phách, trong trường hợp đó các mẹ cần cảnh giác và vẫn vui tươi thoải mái để con mình sau này thật đáng yêu. Còn mấy vụ kiêng kỵ thì các mẹ nên đi khám bác sỹ, bác sỹ bảo kiêng gì thì mình kiêng cái ấy, đừng nên sách vở quá.
  10. Nguyelstudio

    Nguyelstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Những gì quan trọng chắc các bạn nói hết rồi, nhưng mình còn một lưu ý này. Điều này là kinh nghiệm từ bà mình đến mẹ mình đấy: đó là không đuợc ăn quả đào vì lông đào có chứa chất gây nguy hiểm cho thai nhi. Thứ 2 là bạn mới có thai, dù chưa lớn vẫn không nên mặc những quần bò chật, sẽ ảnh huởng đến thai nhi đấy
    Chúc bạn sẽ có một thiên thần nhỏ đáng yêu trong năm tới nhé

Chia sẻ trang này