1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi con người có một mái nhà.(viết cho tôi và cho những người sống bên tôi)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emnhutianangmuathu, 26/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Mỗi con người có một mái nhà.(viết cho tôi và cho những người sống bên tôi)

    Đúng 16h chiều. Mệt quá. Thôi mở một topic tâm sự viết vài dòng.Thực ra mấy lần trước viết rất dài và hay nhưng không hiểu saolại bị lỗi, thế là không gửi được. Chắc là không muốn mình mở topic tâm sự đây. Ừh phải tâm sự chứ. Dù có bận đến đâu,vẫn muốn có chỗ để chui ra chui vào mà trút nỗi lòng, đôi khi tự an ủi mình, tự răn minh sống tốt hơn. Nhưng quan trọng là qua đây muốn gửi gắm tới bạn đọc cách nhìn nhận về thế giới và những con người xung quanh.
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    H đang viết nhật kí à?Trốn bố mẹ ra đây viết nhật kí cũng hay đấy.Chả ai đọc được.Hi hi.
    <---->Ю'~Т---->

Chia sẻ trang này