1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi cuộc sống, một bước ngoặt

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi sonbong_orange, 04/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sonbong_orange

    sonbong_orange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Mỗi cuộc sống, một bước ngoặt

    Cả nhà ơi! Vào đây cho mát nào, hè nóng nực quá ta.
    Trong mỗi cuộc sống, mỗi đời người ai cũng phải trải qua một bước ngoặt. Có thể là ngoặt lên tốt rồi, không sao... nhưng, đời mà, ngoặt xuống thì sao nhể
    Mình cùng vào đây post những bước ngoặt nhé. Cả về đời sống, sự nghiệp, tình iu... đủ hết nha
    Tớ post trước (liên quan đến anh Van_Basten nhà tớ ý mừ) <-tranh thủ giới thiệu ông xã tý, cũng là thành viên trên này quả NGOẶT cuả tớ tý nhé
    qua nay la ngoat len
    Ngày ấy, em- vừa bị b- ex đá bay (ăn một quả lừa vào giữa mũi ý mà), đang ngất ngây lên xuống sụt hẳn 6kg trong vòng 2 tháng... đi hiệu sách Tiền Phong với em gái, chọn mua được quyển "Một sự khởi đầu mới" định sẽ khởi đầu- không buồn nữa không nhớ đến chuyện cũ nữa- quyết định dứt khoát quên cái thằng Sở Khanh đó đi... lúc tính tiền xong ko thấy con em gái đâu, đứng nguyên tại bàn cashier mà giở võ "sư tử hống": Chi ơiiiiiii
    Thình lình, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai: "Này, sao gọi to thế" ....oh, thì ra là anh. Mẹ anh ngày xưa học cấp 2 với mẹ em, đến giờ các U vẫn còn thân với nhau. Hồi em bé, mới lên cấp 3 anh cũng từg gia sư cho em... hồi ấy em thần tượng anh lắm vì anh học siêu, đỗ tận 3 trg DH; dạy em anh kết hợp cả kể chuyện hài học thật vui mà cũng dễ vào lắm. Nhưng em không yêu anh, tự nhủ như thế vì trông anh không handsome giống NickCarter của BSB. Giờ, gặp lại anh trong lúc đang buồn, "nhân sinh quan " cũng thay đổi.... em thấy như có tiếng chuông đâu đây báo hiệu "Một sự khởi đầu mới", vui và đầy hope
    Giờ thì 2 đưá đang trong quá trình tìm hiểu và cũng định tiến xa hơn , anh nhà mình cứ bảo, nếu hôm ấy mà mình ko gọi cái Chi tồ nhà mình to thì anh cũng chẳng để ý... giọng ai nghe chua chua mà quen quen thế, sẽ không có cái vỗ vai thân quen và cũng chẳng có kết thúc tốt đẹp thế này

    Mỗi một giai đoạn của con người lạii có những đổi thay nho nhỏ, có lúc thăng lại có lúc trầm....Có những cánh cửa đóng lại để sau lưng mở ra cánh cửa khác. Nếu mình cứ đập, khóc lóc, kêu gào cánh cửa đã đóng lại đó thì sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy được cánh cửa đã mở sẵn ra đằng sau kia....
    Chỉ có cách tìm kiếm và chấp nhận những cái mới, điều đó mới có thể khiến ta hạnh phúc
    (Trích: nghe một ai đó nói ở....một đâu đó)
  2. hongot

    hongot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại là một chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực nhảy việc, cứ khoảng 3- 6 tháng tớ lại nhảy 1 lần, đến mức người quen hỏi bố mẹ tớ xem tớ đang làm ở công ty nào, các cụ cu~ng bó tay luôn.
    Lần đầu đi làm, tớ làm ở một công ty "ma", chỉ đăng ký kinh doanh và chua co'' con dấu. Tớ làm part time, làm được khoảng 2 tháng thì xin nghỉ vì phải đi thực tập mà thực tập thì cần dấu xác nhận.
    Tốt nghiệp xong tớ vào 1 công ty xây dựng (HUD) ở mãi tít trong Hà Đông, nhưng là công ty của NN. Sếp và các anh chị trong đó tốt và quý tớ lắm, nhưng phải cái đi xa, một ngày phải đi 15km để đi làm, sáng nào cũng dậy từ 5h để 6h là phải lên đường rồi.... tớ không chịu khổ được, thế là lại xin thôi (giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc hùi hụi vì mình ngắn nghĩ)
    Sau đấy, ngu ơi là ngu, ng yêu tớ khi ấy có cái công ty quảng cáo, thế là tớ về đấy, phụ trách biển tấm lớn và viết kịch bản quảng cáo với mức lương... 700k/tháng (hixx, rẻ mạt quá đúng không?) được 3 tháng, nhìn thấy mẹt nhau chán òm, thế là lại thôi, thôi luôn cả chuyện yêu đương
    Sau quả ấy, nhờ bạn bè giới thiệu tớ vào siêu thị LH làm thương mại điện tử, môi trường làm việc rất đẹp và chuyên nghiệp, tớ fải cái rất thích phòng ốc đẹp ạ)][r22]. Nhưng mà gặp ngay fải thằng cha cùng nhóm tinh vi như hâm ý, nhóm có mỗi 2 đứa nhưng mà nó biết cách nịnh sếp nên sếp quý hơn mình, việc thì mình làm hết, nó vừa nhàn lương lại cao hơn...huhuhu, bức xúc và cũng nông nổi, mình đã xin nghỉ việc trong khi chưa nghiên cứu và nhận lời làm việc khi thậm chí còn chưa đến công ty mới xem đầu cua tai nheo công ty ra sao.
    Công ty lần này là một công ty thiết kế kiến trúc mới thành lập được chỉ có 6 tháng.
    Làm 3 tháng thì mới chỉ lĩnh được lương của mỗi 1 tháng vì công ty thường xuyên không có tiền chi phí.
    Tràn trề thất vọng và hối hận, tình thì tàn mà công việc chẳng đâu vào đâu.... chán nản vô cùng....
    Mình xin bán hàng thuỷ tinh của một công ty dịch vụ, học cách chấp nhận thất bại và sống người lớn hơn, học cách bằng lòng với thực tại... rồi tình yêu lại đến và mình xin lên được phòng kế toán của công ty... mọi thứ đang rất tốt đẹp...
    Đời tớ, lúc lên lúc xuống... giờ thì ...chắc là lên

Chia sẻ trang này