1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới cưới vợ nhưng tư tưởng bất an => Cứu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dnn0601, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Mới cưới vợ nhưng tư tưởng bất an => Cứu

    Mình thực sự không biết bắt đầu câu chuyện thế nào cả. Mình mới lấy vợ được 2 tháng rưỡi. Vợ của mình là 1 người phụ nữ dịu dàng, có việc làm ổn định, xinh đẹp và rất yêu mình. Ban đầu chúng mình có một tình yêu khá đẹp trong vòng 2 năm 9 tháng. Tình yêu của chúng mình có một cái gì đó đèm đẹp và bằng phẳng. Cô ấy đã rất hạnh phúc khi có mình và mình cũng rất hay chăm sóc cô ấy. Thực ra mình cũng không hiểu thời gian đó mình yêu cô ấy nhiều hay ít nữa. Nhưng lúc đấy mình rất lo và chăm sóc cho cô ấy nhiều vì cô ấy khá yếu. Trong thời gian yêu nhau nhà mình đã phản đối cô ấy rất nhiều vì cô ấy bé nhỏ, yếu và chậm. Mẹ mình đã nói với cô ấy gay gắt đến mức cô ấy ngất đi. Lúc đó mình thấy phải có trách nhiệm với cô ấy rất nhiều. Và rồi 1 năm sau ngày cô ấy bị ngất ,mình và cô ấy đã lấy nhau. Một tình yêu kết thúc có hậu các bạn nhỉ. Nhưng vấn đề lại bắt đầu nảy sinh từ đây :
    Vấn đề 1 : Hiện nay mình và cô ấy chưa có tín hiệu về baby, mặc dù đến nay mình và cô ấy đã quan hệ với nhau gần 2 năm rưỡi mà không dùng bất kỳ biện pháp phòng tránh nào.
    Vấn đề 2 : Năm 2006 mình kinh doanh ko tốt nên bị mất gần hết số vốn mình có. Năm nay mình định kinh doanh thật mạnh để gỡ gạc lại. Nhưng có vợ rồi nên ngày nào cũng phải về sớm mà nhà mình lại ở Đ.Anh làm thì ở Trần Duy Hưng nên tối thiểu 1 ngày 50km thêm nữa công việc nhiều nên rất mệt mỏi.
    Vấn đề 3 : Trước khi cưới mình đã biết rằng mình cưới cô ấy vì trách nhiệm hơn là tình yêu và thực sự lúc đó mình chỉ nghĩ mình nên bù đắp cho cô ấy bởi cô ấy rất yếu và bởi mẹ mình đã mắng cô ấy rất nhiều.
    Vấn đề 4 : Mình và cô ấy có nhiều điểm khống hợp nhau về sở thích.
    Mình thực sự đang cảm thấy đã có những rạn nứt trong quan hệ gia đình. Ai cũng nghĩ là mình rất yêu vợ nhưng thực sự thì không phải là thế. Mình rất muốn có 1 đứa con để xoá tan đi những rạn nứt trong mình nhưng thấy mông lung về điều đó quá vì dù sao cũng 2.5 năm quan hệ rồi. Bạn mình nói rằng mình quyết định lấy vợ quá vội vàng khi không nghĩ đến chuyện con cái. Bây giờ mình mới thấy lo sợ, mình sợ rằng ko thể mãi chăm sóc vợ và cố yêu vợ được khi mà tình cảm ko còn nhiều và chiếc phao mà mình mong đợi duy nhất là baby có vẻ rất xa vời. Theo các bạn mình phải làm gì đây để cứu vãn tư tưởng của mình ?
  2. starworld84

    starworld84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Nếu vấn đề của bạn là muốn có con thì bác và cô ý cùng đi khám bác sỹ đi .Với lại mới cưới hơn 2 tháng mà đã thế này áh
    . Giờ chán vợ rùi lại bảo ko phải cưới vì tình iu mà vì cô ấy bị mẹ bác mắng nhìu wa .Thế mà ở phần trên thì nói iu nhau 2 năm 9 tháng rất đèm đẹp, lại abc 2,5 năm rùi.Chả hỉu bác kiểu gì.
  3. dodomummim

    dodomummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Có điều này mình không hiểu, các bạn quan hệ 2.5 năm nhưng chỉ mới lấy nhau 2 tháng rưỡi. Nếu chưa lấy nhau mà quan hệ thì chắc chắn có sử dụng các biện pháp phòng tránh thai chứ làm sao có thể có thai được. Nếu được thì bạn hãy viết lại câu chuyện rành mạch về thời gian thì bọn mình mới đưa ra được ý kiến chứ! Đúng không bạn?
  4. veronicax2

    veronicax2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2006
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    theo mình nghĩ vấn đề ở đây là thái độ của bạn như thế nào thôi
    bạn là người chủ gia đình bạn phải có trách nhiệm nung nóng bầu không khí gia đình
    tạo ra nhưng khoảng không gian đầm ấm vui vẻ
    nói nếu nói tình yêu của 2 bạn đnag bị rạn nứt theo mình nghĩ không phải, ai cũng phải cố gắng trong cuộc sống, bạn nên chia sẽ kể chuyện nhiều hơn với người bạn đời của mình để tìm ra lối thoát
    good luck
  5. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thực ra trong 2.5 năm xxx, mình với cô ấy quan hệ rất nhiều lần và chỉ có 2 lần sử dụng biện pháp phòng tránh. Về số lần quan hệ mình ko dám nói rõ con số nhưng là rất nhiều và thực sự chưa có 1 tín hiệu nào cả. Mình không phải là một người đàn ông quan niệm quá khắt khe về chuyện con cái. Mình cũng đã nói với cô ấy về những suy nghĩ của mình và cô ấy đã cố gắng để thay đổi nhiều thứ. Ví dụ như cô ấy đã bắt đầu tập thể dục để nâng cao sức khoẻ, ... Mình rất cảm động trước những thay đổi của cô ấy vì mình hiểu cô ấy rất yêu mình. Mình đã khóc khi nhìn thấy những khẩu hiệu mà cố ấy ghi trong tờ giấy để đọc hàng ngày. Mình không xứng đáng có 1 tình yêu như vậy. Giờ đây mỗi lần cô ấy quan tâm đến mình thì mình lại cảm thấy lòng trống trải rất nhiều. Có lẽ mình ko yêu vợ nhiều nữa. Mình cũng đã tự xác định rằng mình cần bình ổn lại tâm lý. Nhưng sắp tới, bố mẹ mình đi Pháp 3 tháng, 2 vợ chồng ở nhà mà vì công việc nên mình lại rất hay về muộn. Mình sợ rằng khoảng thời gian 3 tháng đó sẽ làm xấu đi quan hệ của 2 vợ chồng. Trong thời gian đó mình phải làm gì đây ? Một bên là công việc và một bên là gia đình ?
    Note :
    1- Về chuyện con cái mình nghĩ là do mình vì trước cô ấy mình đã có quan hệ với một số người nhưng cũng ko có biểu hiện gì cả. Khi ổn định công việc mình sẽ đi khám nếu do mình thì mình sẽ để cho cô ấy được tự do. Các bạn cho mình địa chỉ khám với và tư vấn giúp vấn đề vô sinh của nam giới như thế nào được không ?
    2- Còn 1 chuyện nữa là mình cũng được một số cô gái để ý kể cả khi mình có vợ và đã có 1 cô có những tin nhắn khá mùi mẫn. Vợ mình rất hay hỏi mình về chuyện này đôi lúc làm mình tức điên cả người. Theo các bạn mình phải xử lý chuyện này thế nào ?
    P/s : thanks Astrid đã PM cho mình chúc bạn và gia đinh luôn hạnh phúc.
  6. nem_nem

    nem_nem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn, mới được 2 tháng đã thấy chán và lo đường con cái rồi thì còn bao nhiêu năm tháng phía trước với nhiều vấn đề hơn biết vượt qua thế nào. Cái gì bạn cũng gồng mình ra, cho là trách nhiệm, ví dụ chuyện hàng ngày về nhà với vợ, và kết quả là mệt mỏi.
    Có lẽ bạn thử khuyến khích vợ bạn năng động lên một chút để chia sẻ với bạn. Tạm thời chưa nghĩ đến con cái mà tận hưởng cảm xúc mới cưới, tạo niềm vui cho mình.v.v. Tóm lại mình nghĩ bạn giải toả cái tâm lý "trách nhiệm" trước tiên đã.
  7. Marylin

    Marylin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2006
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Bàc này buồn cười thế
    1 là bác nói thế ko đúng hoặc bác đã từng suy nghĩ ko kĩ khi lấy vợ.Bac lăn tăn là ko hiểu bác có yêu cô ấy nhiều ko hay cưới cô ấy chỉ vì cthấy trách nhiệm,sau lần mẹ mắng nàng ngất xỉu.Ko hiểu mẹ bác mắng mỏ kiểu jì mà ghê thếhoặc là cô ấy yếu tim thế nào chứ mắng bt thì em nghĩ ngất xỉu khó nhắm ạ
    2 là bác là đàn ông mà chẳng có chính kiến gì cả,quyết định lấy vợ vì tình thương(cô ấy yếu)-cứ cho là như thế đi nhé.Bác ko hiểu nổi tình cảm chính mình từ khi cưới nhau thì em cũng chịu với bác ạ.
    3 là em ko biết cs gia đình bác có hp ko nhưng bác kể rất chăm sóc cô ấy(2 tháng rưỡi).Chứng tỏ cả 2 ko có vấn đề gì cả,cuộc sống thoải mái,chỉ có điều sk cô ấy ko tốt thôi.
    4 là em nghĩ có 2 trường hợp:bác chán vợ nên mang chuyện con cái ra để than vãn,hoặc là bác vẫn đang stress vì năm cũ làm ăn thất bại.Em nghĩ bác nên tâm sự với vợ để giải toả căng thẳng,tìm hướng đi mới,vợ chồng hiểu và thông cảm cho nhau mới tháo gỡ cái mớ bòng bong rối tung trong đầu bác được ạ.
    5 là em thấy bác buồn cười,nhiều người vài năm ko có con,cũng có thể do thể chất vợ bác yếu,cũng có khi do bác nữa thì sao.Nếu do bệnh tật thì 2 người nên bồi dưỡng sức khoẻ,đi khám chữa kịp thời và sinh con là xong,hết chuyện.Cứ ngồi đấy mà thắc mắc với ca than thở ko giả quyết được gì đâu ạ.
    Phản đối khi bác nói baby là cứu vãn duy nhất cho cuộc hôn nhân của 2 người Bây giờ nhiều người vô sinh lắm,họ mong con nhưng ko fải ai cũng có cái may mắn đó ,vậy mà họ vẫn sống yêu thương,có trách nhiệm bên nhau,hoặc có thể nhận con nuôi.Bác nói thế thì hôn nhân ko quan trọng,vợ bác ko quan trọng,chỉ có baby là cái quan tâm duy nhất,hoá ra phụ nữ chỉ là cái máy đẻ thôi sao??Đành rằng con cái là quan trọng,nhưng vợ chồng yêu thương bao năm gắn bó,chẳng lẽ bác suy nghĩ đơn giản thế thôi a`???
    Được Marylin sửa chữa / chuyển vào 10:27 ngày 13/03/2007
  8. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thanks starworld84. Thực ra bạn nên hiểu rằng một tình yêu đèm đẹp nó là 1 tình cảm bằng phẳng, dịu êm nhìn nó bề ngoài thì rất đẹp, rất tuyệt, không hề có một chút gợn sóng hay tỳ vết nhưng thực ra lại rất mỏng manh. Cô ấy là một người khá giản đơn và đã không nhận ra những sự thay đổi trong tình cảm của mình. Bởi vì, mình đã cố gắng che lấp đi những rạn nứt đó mình đã cố gắng để hàn gắn lại những rạn nứt đó. Đến bây giờ cô ấy vẫn nghĩ mình rất yêu cô ấy và bạn bè, gia đình mình ai cũng nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng mình những vết rạn đó ngày càng lớn. Và mình sợ rằng rồi cô ấy sẽ nhận ra điều đó. Lúc ấy cô ấy sẽ bị sock thực sự. Mình ko muốn điều đó xảy ra. Mình đã và sẽ cố gắng để yêu vợ mình. Nhưng sẽ rất khó khăn khi phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình giá lúc này có 1 đứa con thì thật là tuyệt. Mình có việc bận lát nữa sẽ tâm sự tiếp.
    P/s : Nói thật mình với cô ấy chưa bao giờ giận nhau được quá nửa ngày và số lần giận nhau không quá 5 lần.
  9. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Bạn bảo bạn lấy cô ấy vì trách nhiệm (đã ngủ với nhau hơn 2 năm rồi còn gì) và cũng vì tình thương nữa, thế thì khi lấy nhau rồi, ràng buộc bằng sợi dây hôn nhân lại càng cần trách nhiệm và tình thương hơn nữa.
    Có lẽ công việc mệt mỏi đã làm bạn chẳng nghĩ đến việc chăm bón t/y, đến gia đình của mình rồi. Trước khi than vãn, hãy xem lại bản thân đi, hãy xem vợ bạn đã cố gắng thế nào mà học tập.
    Vấn đề con cái, bạn ý thức được nguyên nhân có thể do bạn là tốt rồi, đi khám và xét nghiệm chất lượng của mình xem thế nào để sớm có em bé đi. Khi có con vào, chắc bạn sẽ ý rhức được mình may mắn như thế nào khi có 1 người vợ hiền như bây giờ đấy.
    Chúc may mắn, hạnh phúc!
  10. Eaglet

    Eaglet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    thuê nhà ở gần cơ quan đi
    khó khăn nhưng có 2 vc còn hơn
    tiết kiệm xăng xe 50 km
    tiết kiệm ăn trưa
    lại gần vợ
    bảo đảm sk
    rồi có con vào sẽ lại thương nhau hơn thôi

Chia sẻ trang này