1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới cưới vợ nhưng tư tưởng bất an => Cứu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dnn0601, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Làm thế vợ mình lại phải đi dạy học 1 ngày 50km. Mình ko bao giờ làm thế. Cô ấy yếu đi xe buýt hay đi xe máy đều kêu mệt. Trước khi cưới mình hứa với cô ấy rằng sẽ bắt cô ấy tập thể dục để nâng cao sức khoẻ. Nhưng sau khi cưới mình bận việc quá nên lúc tập được lúc lại không. Mình muốn có nhiều time hơn để giành cho gia đình để xoá tan đi khoảng cách giữa mình và vợ mình nhưng khó quá.
  2. biyun

    biyun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thưa bạn, vàng vàng trên có phải lí do góp phần vào nỗi chán vợ của bạn không?
    Về chuyện con cái, bạn đã nghĩ là do bạn. Vậy bạn nghĩ thế này trước hay sau khi kết hôn?
    Nếu là do bạn, sẽ dễ dàng để bạn lấy lí do để chứng tỏ sự cao thượng và hy sinh của bạn đấy - cho cô ấy tự do. Quá đơn giản, nhỉ . Thế nếu lí do là cô ấy, bạn còn có thể cao thượng vậy không?
    Công việc nhiều và mệt mỏi, quãng đường từ nhà tới chỗ làm xa cũng lại càng làm bạn mệt mỏi. Có bạn nào đó nói là thuê nhà ở gần cty, mình nghĩ rất hay. Vấn đề là, bạn muốn thuê nhà để bạn ở riêng hay là cả hai vợ chồng cùng ở? Mình nghĩ, khắc phục khó khăn này thế nào là do phía bạn là chủ yếu thôi.
    Vợ chồng hợp nhau về sở thích là một điều đáng quý, còn nếu không thì chắc cũng chẳng ảnh hưởng nhiều, cốt là tôn trọng sở thích của nhau. Mình nghĩ các bạn quan hệ với nhau hơn 2 năm trời, vấn đề sở thích thế nào chắc phải hiểu rõ rồi chứ nhỉ? Lúc trước bạn nói rằng bạn cưới vì trách nhiệm hơn là tình yêu, bây giờ, hãy cố gắng nghĩ tiếp tới cái trách nhiệm đó của bạn hơn là suy nghĩ xem tại sao hai bạn không cùng sở thích,... Hãy cố gắng tìm ra cách hâm nóng tình yêu của các bạn. Thời gian đầu sống chung của các cặp vợ chồng luôn là thời gian khó khăn nhất để cả hai hoà hợp với nhau, cố gắng tìm cách khắc phục những khó khăn bạn ạ, vì vượt qua mới khó chứ đạp đổ dễ không.
    Chúc bạn và vợ ngày càng hạnh phúc.
  3. starworld84

    starworld84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Thế vợ bạn ko thể tập thể dục nếu ko có bạn đi cùng ah?Nghe bạn kể mình đang tưởng tượng ra 1 cô gái cực kì yếu ớt, thiếu sức sống và hình như ngoài bạn ra, cô ấy chẳng còn có mục đích gì trong cuộc sống ý.Có lẽ bạn phải cho thêm 1 số thông tin về vợ bạn
  4. nguyenhung75

    nguyenhung75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Có thể bạn đã làm "hiệp sĩ" nhiều quá nên bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Bạn nên tạo cơ hội để vợ bạn chứng tỏ cô ấy không quá yếu đuối. Hãy chia sẻ những khó khăn trong công việc, các mối quan hệ ngoài công việc của bạn với cô ấy, kể cả những suy nghĩ không tích cực trong việc chưa có con. Đừng sợ cô ấy mệt mỏi khi nghe những chuyện đó. Đó cũng là trách nhiệm và quyền lợi của người vợ đấy. Vợ bạn là giáo viên? Nếu vậy tôi nghĩ cô ấy không quá yếu như bạn tưởng đâu vì yếu thì khó làm giáo viên đấy.
    Về chuyện con cái, cả hai vợ chồng nên thu xếp đi khám để có định hướng rõ ràng. Khi có kết quả thì hãy tính tiếp. Không có chuyện gì là không có lối thoát.
  5. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề đang có ở nhiều gia đình trẻ, xin biểu dương bạn dnn0601 đã đại diện.
    Tôi nghĩ trong hoàn cảnh của bạn có một vài việc quan trọng cần chú ý:
    - Quan tâm đến vợ, chia sẻ với vợ từ sở thích, tập tính sinh họat đế suy nghĩ của vợ.
    - Tập trung trong công việc.
    - Lạc quan.
    - Nên cùng nhau đến các nhà chuyên môn y tế về sinh lý và sinh đẻ. Theo tôi nghĩ đứa con là một trong những yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình.
    Chúc bạn có một cuộc sống tốt và những có những baby bụ bẫm!
  6. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Thanks. Mình xin gửi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã reply và pm cho mình. Thực sự lúc này công việc của mình rất nhiều và do đó mình không thể chăm sóc vợ mình thường xuyên được mà vợ mình lại rất hay kêu mệt mỏi nên làm cho mình rất chán nản cộng thêm những rạn nứt có từ trước nữa. Mình tự hào là mình rất hay chăm sóc vợ. Số lần rửa bát và dọn nhà của mình có khi nhiều hơn của cô ấy chứ. Mình đang cố gắng để yêu vợ mình hơn. Một năm tới sẽ là thời gian quan trọng cho mình xác lập lại sự nghiệp và quan hệ trong gia đình. Mình sẽ cố để chu toàn mọi việc. Còn chuyện con cái thì có lẽ phải đi xét nghiệm đã. Cậu bạn mình nói quan hệ 2.5 năm chưa có con mà quyết định cưới là sai lầm. Có thể nhiều người con trai khác sẽ suy nghĩ như vậy nhưng mình ko nghĩ thế. Có lẽ cái tính "hiệp sỹ" của mình quá cao chăng ? Mình ko biết nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng làm cho vợ chồng mình xích lại gần nhau hơn trong mọi chuyện ( trước đây, cô ấy làm gì mình cũng giúp còn việc của mình, mình ko muốn để cô ấy lo lắng nên ít khi tâm sự với cô ấy ). Cám ơn tất cả các bạn. Hi vọng năm sau mình sẽ lại lên đây để nói với các bạn rằng mình đã có 1 gia đình hạnh phúc và mình thực sự rất yêu vợ mình.
    Best regards.
    DNN
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Nghe đầu đề TOPIC có từ CỨU nghe thấy lành lạnh trong người , tưởng anh chàng này lấy vợ về thì biến thành "vợ" chứ không thành "chồng" nữa.
    Chúc bạn sẽ tháo gỡ được khó khăn!!
  8. vitawa

    vitawa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.342
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy giống bạn này.
  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ topic này bao nhiêu tuổi vậy? Chuyện lập gia đình mà cứ như là chuyện nhỏ ấy, lấy vợ mà ko biết mình yêu hay là thương vợ nữa à?Chuyện của bạn nghe cứ như là tiểu thuyết ngày xưa về 1 hiệp sỹ mạnh mẽ và 1 tiểu thư yếu đuối ấy. Cuộc sống là thực tế bạn ạ, và hôn nhân thì ngoài tình yêu ra còn cần phải có trách nhiệm với gia đình của mình nữa.Hãy cố gắng sống thật tốt với vợ, và chăm sóc vợ giống như một người chồng chứ không phải là một người bảo hộ. Còn chuyện con cái thì bây giờ khoa học kỹ thuật hiện đại rồi, mình nghĩ cũng không quá khó để giải quyết đâu.
    Chúc bạn nhận ra được bạn đang có những gì trong tay.
  10. firstfriend

    firstfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Các bạn để cho chủ topic hoàn hồn, kể lể mạch lạc mọi chuyện xem nào. Đọc mấy đoạn bác này viết tôi thấy không mạch lạc, rõ ràng, phần nào giống tâm lý của người đang bất ổn nhiều chuyện nhưng thần kinh yếu nên trình bày câu chuyện chưa đến nơi đến chốn, lại thêm mỗi người một ý nên bác này càng rối Mong bác không giận vì lời góp ý này.
    Nhận xét chủ quan của tôi thì bác vẫn chưa nóii ra nguyên nhân chính. Mấy lý do bác kể ra chưa thực sự thuyết phục lắm.

Chia sẻ trang này