1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới cưới vợ nhưng tư tưởng bất an => Cứu

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi dnn0601, 13/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nnguoihanoi

    nnguoihanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    2.432
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn đang lắng nghe xem bạn nói tiếp thế nào?
    Nếu muốn có thể thư riêng.
    Chỉ có 1 điều tôi nói với bạn:
    Chuyện có những người khác thích bạn hay mùi mẫn với bạn ấy mà. Điều đó ko bao giờ được đưa ra trong vấn đề tình cảm gia đình, nhất là khi bạn đang dao động. Đó là điều cấm kỵ tuyệt đối.
  2. dnn0601

    dnn0601 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn tất cả các bạn. Mình sẽ cố gắng để xây dựng hạnh phúc gia đình mình. Cám ơn vì những lời khuyên tốt đẹp và chân thành của các bạn. Còn bây giờ mình nhờ mod close topic này đi nhé. Bye.
  3. khuongvu

    khuongvu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn rất sinh động, chân thực, và nói chung là rất phổ biến. Ai cũng có lúc vậy thôi bạn ạ. Bình tĩnh, mọi sự sẽ tốt đẹp. Phải hết sức tránh những xung đột nho nhỏ bạn ạ. Tình yêu, tuy không phải là phương thuốc thần tiên để giúp chúng ta vượt qua tất cả, nhưng nó quan trọng đến độ nếu thiếu nó thì mọi sự sẽ nguy ngập ngay!
  4. lazygaugau

    lazygaugau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2003
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Phức tạp, .... suy ra là công việc chán kéo theo mọi chuyện .. --> Bỏ việc kiếm việc mới phù hợp hơn. Gần nhà hơn ...
    không thì bàn xem vợ có đổi chỗ làm được ko ? đảm bảo gia đình trước ... 1 trong 2 người nên hi sinh ..
    Đấy là tôi nghĩ vậy.
    Chúc bạn hạnh phúc.
  5. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em cũng có gắng đọc topic của bác từ đầu đến cuối và túm lại cũng chả hiểu gì cả, hic hic.
    Mà em cứ có cảm giác như là bác chán vợ ý
  6. nononnon

    nononnon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Rút ra 1 bài học..lấy chồng lấy vợ phaỉ nghĩ cho kĩ...Nghĩ kĩ về mọi thứ.. kể cả ngày phải đi làm bao nhiu KM...
  7. duonghb

    duonghb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Thật là bùn cho anh nào như thế. Chính anh đang làm cho mối qua hệ của haii người xấu thêm. Hãy loại bỏ những suy nghĩ ấy đi, và như bác gì gì ý nói thid nên thuêu nhà mà ở gần nhau. Có sức khoẻ là có tất cả. Đừng vội vàng. Còn nếu thực sự hai người không dùng biện pháp gì mà suốt 2 năm ko có gì thid nên đi đến BV và cùng kiển tra. Chúc thành công.
  8. ghostxinhdep

    ghostxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    930
    Đã được thích:
    0
    Chán ông chủ topic. Vào đây kể dăm ba câu không đầu không đuôi rồi kêu mod khoá topic
    NHưng đại khái mình hiểu thế này. Vợ bác ý là 1 người yếu đuối, vô cùng mong manh và dễ vỡ. Thế nên cái bản lĩnh đàn ông của bác nó mới trỗi dậy. Bác muốn làm bờ vai vững chắc, bác muốn làm chỗ dựa suốt đời cho người ta. NHưng mà cuộc sống nó không như bác ấy muốn. Sức ép của công việc, tiền bạc....nó khiến bác ấy mệt mỏi, chán nản. Và bây giờ chính bác ấy là người cần 1 lời khuyên, cần 1 chỗ dựa tinh thần, cần 1 cái đầu tỉnh táo để tính chuyện cơm áo gạo tiền. Thế mà bà vợ yêu quý lại yếu đuối, lại dựa dẫm quá. Không phải là nơi để bác ấy tâm sự, giải toả tâm lý và quan trọng hơn là bàn bạc để đưa ra những ý kiến sáng suốt cho tương lai. Thế nên bác ý mới mò lên đây viết mấy câu vu vơ không đầu đuôi thế này.
    KHông biết mọi người nghĩ thế nào chứ tớ thấy chuyện này chẳng đơn giản tý nào. NGười yếu đi tàu xe mệt mỏi là chuyện bình thường. Tớ cứ lên tàu xe là nôn thốc nôn tháo, mặt xanh như tàu lá. Đôi khi đói quá, tụt huyết áp thì mới liêu xiêu 1 tý. NHưng để mà ngất xỉu thì còn lâu nhé.
    NGười yếu đến mức chỉ mới nghe mẹ chồng tương lai nói gay gắt mà đã xỉu thì tớ e rằng sức khoẻ yếu trầm trọng. Có vấn đề về tim mạch. Cộng thêm chuyện quan hệ 2,5 năm không có biện pháp tránh thai mà vẫn không có gì. Bạn nên mang vợ đi khám bác sĩ ngay lập tức. Không phải tớ trù ẻo gì nhưng e vợ bạn có bệnh nặng trong người mà không biết.
    Thứ 2 nữa là nếu cảm thấy hạnh phúc gia đình có vấn đề thì nên tìm nguyên nhân để trị dứt điểm. Chứ đứa con không phải là giải pháp tối ưu. Tình hình cứ như thế này mà không tìm được giải pháp thì sớm muộn cũng đường ai nấy đi. Và như thế con bạn sẽ là người chịu nhiều thiệt thòi nhất. Đừng ích kỷ như thế chứ. KHông nghĩ xa xôi gì. Bạn bây giờ quá bận rộn. Vợ bạn thì quá yếu. Đẻ con ra ai sẽ chăm sóc con cái. Vợ bạn lo cho thân còn chưa xong. Giờ phải lo thêm cho con nữa thì lo thế nào được. Có 1 đứa con thì mệt vô cùng chứ không đơn giản đâu. Gánh nặng sẽ lại đè lên bạn. Lúc đấy bạn có gánh được không? Công việc làm ăn này, vợ này, con này, rồi vợ ốm, con ốm....Bạn mà làm được điều đấy thì bạn đúng là siêu nhân. Bái phục, bái phục
    Vợ bạn cần đi kiểm tra sức khoẻ toàn diện. Bác sĩ sẽ tìm ra nguyên nhân của cái sự yếu đuối quá mức tưởng tượng kia và sẽ có chương trình điều trị thích hợp để vợ bạn khoẻ mạnh trở lại. Bạn tâm sự với vợ bạn nhiều hơn để cô ấy hiểu bạn hơn cũng như hiểu công việc của bạn, BIết đâu thể chất cô ấy yếu đuối nhưng tư chất lại rất sáng láng. Cô ấy sẽ có nhiều lời khuyên bổ ích cho bạn, Đừng nghĩ vì cô ấy yếu đuối nên bạn cứ nghĩ rằng mình phải làm hộ và suy nghĩ hộ người ta luôn. Bạn còn tình cảm với cô ấy và cô ấy yêu bạn vô cùng(như bạn nói) thì sóng gió sẽ qua. Hạnh phúc sẽ trở lại.
    Chỉ sợ nhất 1 điều vì bạn tài hoa ( cứ tạm cho là thế hoặc ít nhất là đối với cô ấy là thế). Mà cô ấy yêu bạn và sợ mất bạn nên dùng thể chất yếu đuối của mình để giữ chân bạn. Chẳng có gì cũng lăn đùng ra xỉu. Chẳng đâu vào đâu cũng than mệt để bạn phải quan tâm chăm sóc. Thế thì tớ chịu chẳng biết phải làm sao nữa. Các cao thủ vào cho ý kiến xem trường hợp này nên làm thế nào?
    Mà có khi chẳng có chuyện gì hết. Chủ topic muốn câu khách, bắt mọi người tưởng tượng về câu chuyên giả tưởng 1 tình yêu.
  9. esselte

    esselte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    túm lại kô biết bác thích gì , bác bảo ai mà khuyên bác được bây giờ. Em là bác thì cứ dự định thế nào thì trao đổi thẳng thắn với vợ rồi quyết định hành động.
    Rõ thiệt là
  10. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    thứ nhất : bạn và vợ nên đi khám sức khoẻ , nếu kết quả 1 trong 2 người ko có con thì sau này xin con nuôi cũng được

    thứ hai : nên có chế độ sinh hoạt luyên tập và điều chỉnh công việc , tự bạn sẽ thấy công việc cũng tốt lên
    Bạn nên tách biệt cuộc sống công việc và gia đình , lập lịch và thời gian dành cho công việc 1 cách khoa học
    thứ ba : Nếu quyết định sinh thì phải chuẩn bị tốt về mặt sức khoẻ , và sống điều độ , tiết dục ( mình sợ bạn trước đây hoặc bây giờ chơi bời quá ) ,
    Phụ nữ sau khi sinh cũng sẽ thay máu huyết và khoẻ lên ,
    tuy nhiên , phải đi khám trước khi có ý định sinh con để đảm bảo sức khoẻ và an toàn cho 2 mẹ con .
    Nhà có trẻ con tuy vui nhưng cũng sẽ khá bận rộn
    Chúc bạn công việc tốt và có 1 gia đình hạnh phúc !

    Được architetto sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 26/03/2007

Chia sẻ trang này