1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong cốc, lâu rồi em mới lại vào thắm cốc , truoc là hỏi thăm sức khoẻ các bác , sau là hỏi các bác thế này . Em mới quen được một em gái , sinh năm 90 , em thì 85 , sau khi gặp nhau có ấn tượng rất tốt , em gái thì xinh xắn , đáng yêu ,cao khoảng 1m65 , người mẩy , eo thon, em già cóc rồi, nhưng vẫn được khuôn mặt của mấy anh 90 , cao to nhưng trắng thơm:-" . Hom qua em rủ đi chơi được rồi , em gái còn xin quản lý cho vể sớm để đi chơi với em nhưng không được , chỉ về sớm được hơn bình thường một chút , nên hai đứa có ít thời gian chém gió , đi chơi với nhau lắm....Lúc gặp em gái thấy mặc quần đùi bò , áo body bebe , nảy mất một nhịp tim.:P...tụi em đi chơi quãng độ hơn 2 tiếng , đi lanh quanh Hà Nội rồi đi uống cốc chè thôi , nhưng được cái chém gió cũng kha khá , em gái cười suôt, nhưng chém lại cũng ác lém , lúc không kiềm chế được còn vỗ vào người em đôm đốp .... lúc em đèo em ý về nhà , lấy anh mắt nhìn em ý lâu một chút , có tác dụng ngay! Em dặn anh về nhà cần thận rồi gọi lại cho em nhé, em về nhà gọi lại thì em ý dặn ăn uống rồi anh nghỉ sớm đi , chúc em ngủ ngon ( cái này em không sướng rơn lắm vì chỉ là xã giao thông thường thui ạ ) . Sangs nay em chúc em gái một ngày tốt lành , gái nt lại ngay chúc anh một ngày may mắn ......Em dự thế này , bây giờ ít nhăn tin gọi điện thôi theo bác quacker , lúc nào rủ đi chơi thì hẵng ấy . Chứ em thấy quan tâm nhiệt tình cũng có tác dụng tốt lắm ( chả là em mới có một vụ chớp nhoáng với một em , tình cảm tiến triển quá nhanh và quá tốt , vừa lập một topic đấy ạ, nhưng giờ chỉ là bạn bè thôi :P) . Cám ơn các bác![r2)]
  2. yeulakho1102

    yeulakho1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    624
    Đã được thích:
    0
    Buổi sau là ôm ấp - hôn hít được rồi, cần ji vấn véo nữa:|
  3. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    tiếp tục gọi điện nhắn tin và rủ đi chơi chứ sao nữa
  4. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hjx, cao nhân đây rồi . Bác tư vấn cho em ca này cái , cám ơn các bác đã quan tâm ^:)^
    Vụ này các bác hướng dẫn cho em được không ạ , em nghĩ cứ làm theo bác quarker được không nhỉ, tức lạ hạn chế nhắn tin gọi điện thôi , cứ từ từ mà tiến, lúc nào húng quá thì gọi điện thẳng đi chơi luôn cho ló máu . Cái gì nó nhanh đến thì cũng nhanh qua lém
  5. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Mục đích của bạn là mối quan hệ lâu dài ?

    Phải biết bạn muốn đi tới đâu mới chỉ cho đúng lối chứ
  6. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Bác cụ tỉ quen biết như thế nào xem nào ? gái làm gì mà giờ này vẫn phải đi làm :-s
  7. NamTuocBongDem007

    NamTuocBongDem007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/09/2010
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    2
    Mục đích chủ đạo của buổi đi chơi đầu tiên chủ phải làm gái có được những cảm giác sai như sau:
    -
    Vui ,Sản khoái, Thích thú
    - Tiếc nuối
    - Nhớ nhung


    Cái đầu dòng đầu tiên anh không phải nói nhỉ ? Đó là yếu tố tiên quyết , chú nào ko có khả năng chém gió,ko làm được đầu dòng đầu thì khỏi hy vọng có được 2 cái đầu dòng sau

    Tiếc nuối cái gì? Đơn giản là tiết nuối cuộc vui hôm đó ,gái vẫn còn muốn đi chơi tiếp nhưng ta vẫn một mực " giờ cũng trễ rồi , mình về thôi em :)"

    Ở đời cái gì cũng vậy , đồ ăn thức uống có ngon mấy mà ăn
    nhiều thì tự khắc nó sinh ra ngán , còn chỉ cho ăn mỗi lần một chút thì nó thèm hoài . Và mục đích của ta chính là như thế . Để gái phải thèm hoài

    Làm sao để gái nhớ nhung ? Hỏi câu này đảm bảo hàng loạt chú sẽ đọc làu làu như bản cửu chương : về nhà ko nt , ko gọi điện . Thế nhưng đa số lại ko làm được zzz

    Thực tế nó là vậy , sau một buổi đi chơi vui vẻ với trai , nếu thằng ku ấy làm tốt được cái đầu dòng 1,2 thì đã ghây một ấn tượng rất tốt với gái rồi , tự khắc lúc này là trong gái đã có sự nhớ mong ta rồi . Và điều cần làm là làm cho nó lớn mạnh thêm

    Chứ ko phải cứ thấy được một chút lợi thế là bị mờ mắt , nhào vào nhắn tin này nọ ... chỉ tổ làm suy giảm nỗi nhớ của gái dành cho ta thôi . Cứ im lìm , chờ gái chịu ko nổi , tự khắc nó sẽ nhắn tin nói nhảm với ta . Và cách ta relay những tin đó cũng phải ngắn gọn , xúc tích , ko dài dòng lê thê , mất giá . Cuối tuần gọi điện rủ đi chơi là đẹp.
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    ^:)^ Cám ơn bác nhé , thế là cuối cùng em cũng nhìn thấy chân lý .... Thực sự thì em đã làm gần được như bác nói ở dòng đầu rồi , và cả dòng thứ hai nữa ( thực ra là em ý nhìn đồng hồ , nói cũng muộn rồi anh nhỉ , thế là em cười rồi nói để anh đưa em về , trên đường về em cũng ít nói , đùa một chút nữa rồi thôi, gần đến nhà thì em mới nhìn em đó một cách khó hiểu rồi ra về [:D] , em ý liền hỏi han ân cần rồi bảo em về cẩn thận ngay , về nhớ gọi điện cho em . Em gọi cái thì gái giục đi ngủ sớm kẻo mệt( nhưng cái này thì theo em biết là do sách vở thôi , một phần ít là do chính gái nghĩ thế ). Bác Namtuoc chỉ bảo tận tình quá , rất mong được gặp bác ngoài đời thực để cám ơn một bữa [r2)]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Em được em gái giới thiệu cho ạ , về được em gái kể là em này có ấn tượng tốt về em lắm , nên hẹn gặp lần thứ hai là em kia oke liền . Bây giờ thì em tập lặn đây :-"

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cám ơn bác , em cũng chưa xác định gì với cáo , tại chưa biết được con người cáo thế nào , đang muốn yêu và tìm hiểu thêm về em nó ... Nên em muốn đi với em nó tới càng xa đất liền càng tốt [r32)] ; Đúng theo sách các cụ trên này viết cấm có sai bác ạ , nhiệt tình với gái là nó hững hờ ta ngay , cứ từ từ mà tiến , em được cái lợi thế là được các bác trên cốc chỉ bảo tận tình , chỉ cần tỉnh táo và làm đúng là được
  9. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mới đi chơi 1 lần thì có gì phải tập lặn ? cứ bình thường như cân đường hộp sữa.

    Tầm 10h,10h30 tối sms qua lại vài cái tạo thói quen cho gái đã. Tin nhắn đừng cà kê dê ngỗng mấy chuyện linh tinh. Focus luôn, ví dụ: đi chơi về nhà cái nhắn tin nhăn nhở kiểu: "có khi anh yêu em mất rồi abc ạ =))", nửa đùa nửa thật vào !
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em phục bác @neu_biet_truoc về cách bài binh bố trân như thế, mỗi tội .... :((

Chia sẻ trang này