1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    @NamTuocBongDem007
  2. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hì, em là em bị phốt vào mấy vụ mua mận với mua cháo lắm , tại em quan tâm thật lòng mà , chứ không phải mua để được một cái gì đó , thích thì làm thôi , âu cũng là điểm yếu rất to của em . Với lại em hành động theo cảm giác của mình thôi các bác ạ , nghe các bác nhưng để làm được như thế một cách tự nhiên mới ra được chuyện được , hôm qua em nó tự nhiên nt có vẻ chan chán : em vừa đi học về anh ạ , mệt quá , với đói nữa , em ăn cơm đây , hihi ....... Em chán chẳng buồn nt lại , cứ để một hai hôm nữa hỏi thăm em ý sau , chứ suốt ngày nt linh tinh thế này phản tác dụng , các bác nhỉ
  3. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cá là trước đấy bác nhắn tin kiểu như sau: em đang làm gì đấy, em đi làm về chưa ... ?
    1 kiểu nhắn tin rất chán, như thế có vẻ bác xoắn lắm rồi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tóm cổ thế này nhé:

    Bác được em gái gt cho mối này, tức là đã được "đảm bảo", nghĩa là có thể bỏ qua các bước thăm dò, tạo niềm tin ban đầu. Tuy nhiên vì mới quen, chưa có nhiều thời gian tiếp xúc nên chắc chắn sms chả có gì thú vị, ko có chuyện để nói.

    Ca này cứ tiếp tục rủ em ấy đi chơi đi, đang Trung Thu rủ đi mua đồ, đi xem đi ngắm. 1 buổi như thế là về nhà có đầy chuyện để nói ;). Cứ vậy đi nhé.

    1 buổi đi chơi vui vẻ, bác cư xử tốt ... thì có thể được tính 100 điểm
    Trong khi đó mỗi kg mận bác mua ... chắc gái ăn sạch và chỉ tính được 1 điểm thôi ;)
    ----
    Suy nghĩ và cân nhắc ;)
  4. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Hè , bác Binladen này phán chuẩn thế ,đúng là trong lúc làm việc , ông anh bên cạnh tưởng lấy vợ rồi kinh nghiệm nhiều lắm , em đưa máy cho nhắn tin chơi một quả , bác làm nguyên một vở cải lương : Em đã đi học về chưa ? Học có vui không? Chiều đi làm à ? Vừa đi học vừa đi làm chắc mệt lắm!. Nhớ giữ gìn sức khoẻ =((
    Cũng may là tin nhắn này vẫn còn đeo mác bạn bè hỏi nhau được dù hơi thân mật hơn bình thường một chút , em nó nghĩ sau hơn một tiếng nhắn tin lại cái tin ở trên ... Em cũng xoắn bình thường bác Bin ạ , lên đây hỏi thăm các bác là bác biết em xoắn rồi , nhưng hôm qua đọc lại tren box nhiều bài kinh nghiệm xương máu quá , thấy vỡ nhiều điều , bác Bin có kế gì hay hay gỡ gạc không, em chân thành cúm un [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    thank bác nhiều , bác rep nhanh quá , vừa có vụ hôm qua như thế chắc phải thế nào mới rủ em nó đi chơi được , chà , đau đầu đây
  5. Hyude

    Hyude Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cầm mày gọi điện rủ rê đi mua bánh trung thu cho ông bà gì đó đi Irvine, rồi kéo ra chỗ Hàng Mã dạo chơi, chụp hình gì đó. Nhân tiện cầm tay cầm chân xem phản ứng thế nào lun. :)
    E là e thấy Irvine nt hơi nhiều, làm sao tỏ vẻ bt, mình thích gái nhưng có gái thì tốt, k có gái mình vẫn sống khỏe. Vậy mới ok được. Dành ít thời gian cho gái thôi, bỏ các thời gian ra làm việc khác đi Irvine ơi :)
    E thấy bác xoắn quá , cứ bình tĩnh mà lĩnh phần thưởng đi bác . Ca này sáng nếu bác k tự chết :))
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Hyude nhá , tại công việc của em nó nhàn quá một tháng làm có 10 ngày nên.....vi bất thiện đấy ạ ... Em chưa định rủ cáo này đi đâu cả ......... Nghe tin do thám , có nội gián báo em này về khoe với mẹ là đang quen một anh rất sáng , rồi mẹ em này lại tin tưởng nội gián bảo nhờ tất cả vào nội gián đấy , hôm 18 này nội gián bảo em về thăm mẹ em ý đang bị bó bột ở chân ( chắc là ra mắt luôn , hic ) ; các bác dự hộ em cái
  7. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    đừng có nghe lời nội gián quá mà đến lúc chết ko kịp ngáp đấy.
    :))
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    tức là chưa là gì của nhau thì không nên về nhà thăm mẹ em ý ạ ...=(
  9. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    nó cũng tùy hoàn cảnh chú ạ
    nếu đi cả đoàn chơi với nhau thì ko sao nhưng mà mình chú đùng đùng đến thì cũng dở.
    cứ từ từ đã
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Hi, tín hiệu đáng mừng rồi, hôm nào gặp em ý thì hỏi han sức khỏe mẹ em rồi chốt, hôm nào em đưa anh đến thăm mẹ, em ý đồng ý thì đi, em ý ngại thì thôi, nói chung phải dò ý tứ của đối phương, vồ vập quá thì không được mà lạnh lùng quá thì cũng không xong

Chia sẻ trang này