1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    bỏ qua đoạn này đi :-s, khi em nó chưa kể và chưa đả động gì thì đừng có nghe "nội gián"
  2. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ro khổ các bác ạ , em nó đang vừa đi học vừa đi làm ,tối mịt mới về tới nhà . Mà thật thà lắm, em rủ đi chơi trung thu như bác Bin nói ý , em ý còn nói em sẽ cố sắp xếp thời gian , để em bảo chị làm buổi sáng cho em làm cả ngày rồi hôm sau em mới có thời gian đi với anh được ( không phải kiều làm hàng như là :" chờ em sắp lịch đã nhé, sẽ gọi cho anh sau")
    em nó học từ 8h sáng đến 12h trưa, xong về ngủ chút làm từ 3h chiều đến 10h đêm ... Chẳng nhẽ lại qua cửa hàng chơi với em nó , mà cửa hàng bán toàn quần áo nữ , cóc xê treo lủng lẳng mới lãng mạn chứ lị ...=(( . Hôm đầu em rủ em nó đi chơi , với hôm mua mận là được hai hôm ngồi cạnh em nó trong cửa hàng rồi , ngồi xem phim đến cảnh hai đứa ôm hôn nhau em lấy tay che mắt em nó bảo không được xem cảnh nóng ..... để anh kiểm định đã rồi mới được xem , gái cười tí, rồi em nói thêm một hai câu ngu ngu nữa , nói chung là nhạt toẹt , gái vẫn cười tít , khổ cái cố cười không thật lắm nên mồm hơi méo ... .Túm cổ lại là ngồi trong cửa hàng nói chuyện vui lém , em mà ngồi chơi với em nó được khoảng 5 .6 lần thế này nữa là xong béng .... nhưng được cái có một em gái sinh năm 83 ở cạnh làm quản lý nữa.....chắc không đến chơi nhiều được , tình gian lý ngay , hay là đút lót bà chị này làm tay trong nữa nhỉ , cái này em giỏi lém ....
  3. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bác làm công việc gì mà sao rảnh thế, cứ chạy rủ em nó đi chơi rồi theo em nó vào tới tận cửa hàng ngồi chơi. em nó đang làm việc, mình cũng phải làm việc của mình chứ [-X. công việc là công việc, tình cảm là tình cảm, hết ca hay hết giờ làm việc hay cuối tuần đi cũng được mà. cứ làm vậy hoài em nó sẽ không thoải mái
  4. haininh118

    haininh118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2011
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    chúc bác thanh công trên con đường cưa cẩm này nhé! theo em thấy hình như là gái kết bác trước rồi đó chứ, em nghĩ bác quyết nhanh nên không là hỏng việc. hì.
    em cũng chỉ dự vậy thôi!
  5. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ơ bạn nì đang gặp ka giống mình, Ơ lơ mơ ko khéo lại là thằng kutèo bạn mình cũng nên :D
    lâu lắm mới trở lại và k bít có ăn hại hay ko =))
    Nhưng trước khi màn chào hỏi bắt đầu, em xin ôm sẵn 1 kục gạch chờ ném mấy pác đc các manmenly in here tung hô là kao nhân .
    Tình hình là "ka" của em đăng tin lâu rùi, k ai giúp, chỉ thấy ném bông chọi gối vỡ mẹt em, nên em đành tự xử và kết quả cũng đáng chấm ở mức 1 như bác kao hổ kốt ntbongde007 đã phê. (sự việc mới thành viền ở tối hqua, khi e rủ e gái... của em ra hồ Gương hóng mát, tranh thủ trước khi bão về^^. Vì có bão nên kon gà bông như em tranh thủ lựa gió mà bẻ măng, chém gió và múa máy chân tay ra trò. Thi thoảng e lại ví von trêu em ý thế này or thế lọ Cười^^. Và khi em gái nói thì thèng anh trai đười ươi như em ngoan ngoãn ngồi nghe ngóng và chờ.. nhả gió^^ chém lại hoặc ah ừ em nói đúng thế vân vân+ v.v) hj
    Còn giờ thì e xin ngồi hóng và chờ ai nóng thì chọi vẫn thấy thichk hơn là tự biên tự diễn và đc ... xử đẹp.. hjhj
    PS rùa: rùa thân iêu, nếu như host topic là rùa bạn ta thì hãy đọc = mắt nhưng chớ có vận dụng rập khun cái tay cái mòm theo.
    Nghe lời hay ý đẹp thì good. Very sờ gút. But nghe lời phán đc coi là good nghe nhiều tất sẽ.... Loạn
    Hãy đặt suy nghĩ của mình vào vị trí vào người khác,(ở đây là đàn bò). Nhưng hãy cư xử và hành động là chính ta(cụ tỷ là đàn ong hay ví von thì là kon kua )
    Còn nếu k phải bạn ta thì thui8->
    Và em trả trào ai cả, chừ người đã từng comment đả thông huyệt đạo giúp em. @NBT
    pajpaj
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chính xác là em nhắn tin cho em nó : anh có việc này ... Lúc nào nghỉ gọi điện cho anh nhé , được 20 phút sau em nó gọi lại , em dập máy đi , gọi lại cho em nó ... Em còn nghe rõ tiếng em nó hồi hộp trong điện thoại nữa cơ , hai ngày không gặp có tác dụng thế ^o^! . Em nói nhỏ lắm , không cho em nó nghe rõ , em gái cứ nói sao anh nói nhỏ thế , có chuyện gì đấy , có chuyện gì nói xem nào ... Em mới chờ một lúc nói , anh định đi ra Lương Văn Can mua ít đồ cho đứa cháu , nhưng khổ thế chưa cầm làn ra chợ bao giờ , em từ đây đến hôm trung thu , thứ bảy hoặc chủ nhật đi... Giúp anh chút , tiện thể anh cũng có chuyện này muốn nói trực tiếp với em.... Em nó : " hihihi , em thì anh biết rồi , sáng đi học chiều đi làm , tối mịt mới về , thề để em phải bảo chị làm sáng , em làm cả ngày , hôm sau chị ý làm cả ngày em mới đi được "... Nghe nói chung vẫn còn mông lung lắm , cũng khó các bác nhỉ...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    P/s : em này không làm quả cách lúc đi chơi khoảng 1,2 tiếng đi chơi là đi được ngay (sách của bác Quắc ) , vì phải đi làm .... Em đang định tình hình thế này , chỉ còn mỗi cách gặp ở cửa hàng (cách ngu nhất ), gặp lúc 10h tối lúc em đi làm về khi em đã mệt mỏi và bố mẹ ở nhà mong , gặp lúc em ý đi học buổi sáng ... Ca này sáng nhưng chính ra lại rất khó , vì tình cảm thì ổn nhưng gặp mặt khó .... Các cao nhân đỡ hộ thằng em cái ... hix hix
  7. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Nó học cái gì :-s ? học ĐH thì đơn giản vì ko phải lúc nào cũng đủ tất cả các tiết, có hôm sẽ trống h. Tranh thủ lúc đấy mà đi thôi, ăn sáng chả hạn ?, còn đi làm về muộn thì đi ăn đêm, ăn kem, loanh quanh rồi đưa em nó về tận nhà.

    Miễn sao mọi thứ tự nhiên, đừng rình rập quá.
  8. invi.man007

    invi.man007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Ca này chả biết ai Cáo ai Gà đây =))
    tiếp tục phát huy nhé chủ top
  9. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Update: Hôm qua tiện đi qua cửa hàng cáo chơi các bác ạ , cáo thích lắm , ra cổng nắm tay em vào, lúc vào trong lại cầm tay kéo em ngồi xuống ghế , tay cáo mát thật ... em ngồi nói chuyện được một lúc , thấy cáo có vẻ nói nhiều , nói một hơi như người ta rao nhôm đồng sắt vụn ý các bác ạ , nhưng vẫn tỏ ý kiêu kiêu , ý như , nếu như em không nghe điện thoại thì anh sẽ chờ ngoài cổng à , em chẳng nói gì , cười mỉm shinichi kudo thôi =\ . Được khoảng 15 phút nói chuyện thì em phải đi đá bóng , thế là em té , tại chơi lâu ngoài cửa hàng không phải là ý hay .... Hjx , thằng em bị bọn nó đốn què chưn rồi , vừa mới bó bột , số em cũng hên các bác ạ , què chân chứ không què tay , không gõ được thông tin để các bác nghiên cứu thì chết .... Em nó biết , hỏi han ân cần và dặn dò nhiều lắm , bảo ăn này uống kia, kiêng này kiêng kia , kiểu như là quan tâm lắm ý , đúng là cáo cụ , đến lúc ý bảo đến thăm anh đi , thì em nó bảo ngại lắm , thăm anh qua điện thoại thôi......em hơi chan chán , đáng nhẽ ra hỏi han thế kia , dù cho có hỏi bao nhiêu thì không bằng một lần đến thăm..... Để em còn thực hiện kế hoạch giả vờ ngã để vồ .... em nó chứ , hoặc giả đò khó đi để cầm tay em nó ( mà khó đi thật, đau chẳng đi đâu được, nằm suốt).... Các bác gái ơi , Nếu ở vị trí như em gái trên thì các bác có đến thăm không , như một người bạn đến thăm nhau thôi mà......Tình hình như thế , các bác cố vấn cho em bước tiếp theo được không ạ , gần đến đích rồi =)
  10. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    gái nó ngại ấy mà, chuyện bình thường :)

Chia sẻ trang này