1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Thế tuyệt chiêu finish cáo là gì khi em có lợi thế là đang đi một chân , mỏng manh dễ vỡ lắm ý ...
  2. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    chống nạng rồi bảo em nó chở đi 1 vòng thành phố =))
  3. Kiep_cam_cua

    Kiep_cam_cua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2010
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ông này hài bỏ mợ. Mình đau ốm người khác đến thăm hay không là tuỳ tâm, đằng này ông lại năn nỉ ngta đến thăm chả khác gì bảo bố thí cho chút tình cảm vì anh đau ốm nằm đây mà chả ma nào thèm đoái hoài cả. chán!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Muốn được cáo noá đến thăm, khi bị như vậy ông phải bặt vô âm tín, gọi không nghe nt không trả lời, có vậy nó mới bấn mà tìm đến thăm. Đằng này ông lại bận lên " anh bị đau lắm em đến thăm đi..." thì vứt vứt sọt rác.
  4. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    @ke_cam_cua nói đúng rồi đấy, đáng ra phải lạnh lùng thông báo là anh vừa vào bệnh viện, rồi im lìm để gái cuống lên chứ :)). Cứ để mấy hôm nữa xem thế nào, nếu nó quan tâm thì nó sẽ chủ động sms hỏi thăm. ;). Ca này tạm thời đang sáng, khéo léo chút đi.
  5. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác này đã góp ý chân tình [:D] ; Ý em bảo là em nó đến thăm , nhưng không đến nỗi cầu xin đâu , em chỉ gợi ý , thấy em nó ngại , nên em thôi , tại hôm qua thấy em nó năm tay hai lần mà nói chuyện có vẻ vui lắm, nên em hỏi dò xem tình cảm của nàng đến đâu mà biết bày binh bố trận thôi . Nếu nàng vui vẻ đến mà mang mấy hộp sữa (trước có hai em làm như vậy , em mới ốm cái là sữa với cam mang đến ngay, em tưởng lần này cũng thế) thì ngon ăn :P , nhưng nàng lại ngại =(( . Em thấy có vẻ chưa đủ muối nên nói : thế thì thôi vậy , chào em . Em nó có nói mấy câu nữa nhưng em không nghe rõ , kiểu như là anh ăn uống cái gì gì ý ....
    Quả này thì em lặn một thời gian là chuẩn nhất :-", em cũng định hành động như bác nói đấy, nhưng phải có sự việc gì để bắt lỗi em nó cơ , ví dụ như anh đang lò cò mà em cứ lạnh tanh , không tự nhiên mất tích thì nó cũng khó , mình đã cố gắng rồi, tình cảm cũng ít nhiều thể hiện rồi, nếu em thích thật thi hãy vượt qua cái tôi đi .....không thì ..... trả dép đây =((
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    22 : 59 phút , cáo nhắn tin từ hang ổ : " A đã ngủ chưa? Chân anh đã đỡ tí nào chưa ạ ? Anh phải nhớ uống thuốc vào cho nhanh khỏi nhé !
    Em thích vãi luyện , nhảy lên khỏi ghế, quên mất chân mình...... tí rơi ra ! Quả này tiếp theo là chờ cáo đến ăn thịt em thôi đúng không các bác ????! .
  7. born_to_rule

    born_to_rule Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    kệ nó, bơ đi ngủ đi :-s
  8. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bác này sát cánh em từ đầu tới cuối , ca này mà ngon thì em xin kính bác 3 ly [r2)]
    còn không ngon thì làm 3 chai ... :P
  9. gaconcodon

    gaconcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    đây mới đúng là cao nhân
    hi vọng được làm quen để học hỏi kinh nghiệm của bạn
    nếu được add nick yahoo : tienhung_bktphcm nha
    thanks [:D]
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Tôi rất ghét đong gái kiểu này. Không bao giờ quan tâm tới gái, đợi gái lết ra khỏi hang nhắn tin gọi điện cho mình, rồi nhắn tin lại kiểu nhỏ giọt. Cái cách cư xử này người ta gọi là hạng trai tồi. Tuy tôi cũng bị mắc bẫy này nhưng tôi chúa ghét thái độ đó, tôi nhắn tin trước chẳng qua là do yếu tố thứ 3 thôi, chứ im lặng với tôi thì tôi cũng không thích chủ động dọ chuyện.

    Mà thằng đàn ông nào mà áp dụng chiêu này sẽ không có kết quả tốt, dù cho trong thời gian còn hợp đồng thì gái sẽ tỉ tê nhắn tin gọi điện hỏi thăm các kiểu. Nhưng nếu gái bất mãn chuyện gì thì không có tình nghĩa gì có thể níu kéo gái được cả, bởi vì thằng đàn ông đã cư xử có nghĩa đâu mà gái nghĩ đến tình nghĩa.

    Cho nên mới nói, cái gì cũng có giá của nó. Lạnh lùng với gái để gái thấp thỏm. Đến khi rủ gái đi nhà nghỉ thì gái dạ vâng ngay. Nhưng chỉ xơi được vài tháng hoặc cùng lắm là một năm, đến khi đó đường ai nấy đi âu cũng là cái tất yếu.

    Nhể.

Chia sẻ trang này