1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    "Tình nghĩa" cái gì, "cùng lắm một năm" cái gì, cái kia là mấy chiêu cua gái của các em trai nhỏ tuổi. Tuổi nhỏ, làm việc nhỏ. Các em ấy đã thấy ra được ý nghĩa của "tình nghĩa" hay là "một mqh lành mạnh, trên tinh thần tôn trọng nhau và bền vững" đâu mà bạn Sara bực mình.

    Cái em ấy lớn, tất sẽ khôn. Giờ thì hãy để các em sống đúng với tuổi của các em. Ai nào khôn sớm thì 25t đã cưới vợ, ai chưa khôn thì 32t mót vợ vẫn ế. Mỗi người tự trưởng thành theo khả năng của họ thôi.
  2. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    Trước tiên mình cảm thấy bài "phản pháo " của bạn rất hay . Cũng lâu rồi mình mới thấy bài viết hay vậy trên TVTY :-bd

    Phần mình tô đỏ mình thấy cần nói thêm 1 chút .

    Nếu như là mối quan hệ qua đường cho vui thì phần tô đỏ chính là mục đích mà các sở khanh hướng đến (a--->z---->chia tay ) . Quá êm đẹp .

    Còn nếu là mối quan hệ tình cảm thật thì đó lại là ác mộng ?


  3. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mình rất tôn trọng ý kiến của bạn sarrah , nhưng đó không phải là hành động đong gái như bạn nghĩ đâu bạn à .... theo mình thì đó là sự chinh phục , nói thật với bạn , chinh phục được trái tim của các bạn rất khó , vì khác với ngày xưa nhiều , con gái bây giờ rất thông minh, và quan trọng hơn hết là người mà các bạn "sẽ" quan tâm , "có thể" làm người yêu phải làm cho các bạn tin tưởng được ...Đề làm được điều đó thì không thể dựa vào những gì các bác trai viết trên đây được , mà qua cách nói chuyện , cách sống chúng ta đã trải qua , bẳng vốn sống .....Với lại các bài của các bác trên đây , những gạch đầu dòng đó thực sự chỉ mang tính lý thuyết , để có thể áp dụng vào từng trường hợp thì phải có cảm xúc thực sự , để áp dụng một cách tự nhiên ..... Lạnh lùng thật đấy , nhưng vẫn chứa chan tình cảm , sarrah có biết được cảm giác hai ngày mà không liên lạc với cáo , rồi gọi điện cho cáo nói chuyện , nghe cáo cười , nghe cả tiếng thở của cáo , cái cảm giác đó , thật là .....tuyệt.... cái cảm giác tự cuời môt mình , rồi lại thở dài một mình , rồi lại sung sướng hát vang nhà .....Rất thật . Tình cảm là ngọn gió mà , nó thổi tắt những ngọn lửa nhỏ và thổi bùng lên ngọn lửa lớn ... Nếu không có tình cảm thực sự thì sẽ dù có không nhắn tin cả năm hay cả tháng thì cáo cũng mặc kệ , mà nếu cáo không nhắn tin thì em sẽ gọi điện, vì em là con trai , chỉ là hơi muộn một chút thôi , và không nhiều quá để làm phiền cáo . Các bác trai trên này cũng từ vốn kinh nghiệm những lần chinh phục các bạn gái mà viết ra những tâm huyết của mình cho em hiểu được cái nguyên tắc của tình cảm là không được vội vàng, cứ từ từ mà tiến , chậm mà chắc ..... Có chăng chỉ là ngôn ngữ hơi ngang tàng , con trai ai chả thế =)
  4. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    định đi ngủ nhưng lên khuyên chủ top cần bình tĩnh tỉnh táo, mới quen gái độ nửa tháng chứ bao lâu :-j.
  5. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Miệng mồm ăn mắm ăn muối quá tôi qua tôi ngủ mơ thấy ác mộng đây :-(
  6. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy chủ top đang đẽo cày giữa đường
  7. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Yeah!!!! Mình không đẽo cày giữa đường đâu bạn linha ạ , mình có cảm giác cáo này thích mình , cũng kha khá nhiều đấy , tại hay hỏi thăm sức khoẻ , dặn dò kĩ lưỡng .... Mà con gái kiêu như cáo thì ít khi hành động như thế lắm ..... Chả là thế này :
    Tối hôm qua , em gọi điện cho cáo lúc cáo đi làm về, tức là vào khoảng 10h đêm , nỉ non 15 phút , em thấy giọng cáo vẫn kiêu , nên cố tình rủ đi chơi vào hôm nay...tuc là trung thu ,thế là cáo bảo bận không đi ngay , rồi em rủ tiếp hôm nào cáo về quê thì cho em đi theo với .... cáo khó chịu bảo cái gì tự nhiên thì cứ để tự nhiên đi anh ạ , chờ có thế , em phản pháo : A` , bây giờ thì anh hiểu rồi ..... Chúc em ngủ ngon, chào em! Thế là em cụp máy .
    Chiều nay , mưa rơi từng hạt....gió se se lạnh , lkhung cảnh một trung thu ảm đạm dễ khiên con người ta thể hiện đúng tâm trạng mình nhất ,hình như có chuông điện thoại ..... Điện thoại của cáo các bác ạ!!!! Ò zé!!!!! ..... Cáo hỏi thăm sức khoẻ của em thế nào rồi , rồi hỏi uống thuốc gì chưa? ... ăn cơm chưa ? ... Thằng em tự nhiên thấy tim đập nhanh quá , khó thở , nói mãi không nên câu ... Rồi cáo bảo trung thu buồn quá , ngồi một mình ở cửa hàng ... CƠ HỘI đây rồi!!!! Em hỏi cáo măm gì chưa , nếu chưa thì đừng măm gì cả , tại anh có quà cho em nè ....Cáo tò mò hỏi là cái gì thì em không nói, chỉ bảo : tí nữa thì biết(bí ẩn một chút), rồi cáo bảo chân anh đau thì ở nhà đi , cấm được đi lại (con gái nói có là không, ý cáo là "đến đây với em đi , em đang buồn và nhớ anh"-em ăn dưa bở là như vầy) ... Vậy là em lê bước chân , đi ngược cơn mưa để chạy xe tới cửa hàng của cáo , đi qua siêu thị , tiện lấy luôn phong sô cô la ... ...Hãy đợi anh , dù mưa có rơi dầm dề .....
    đường có dài lê thê ...
    Em đến cửa hàng của cáo , cáo hôm nay ăn mặc xinh quá , chiếc áo hờ hững bó sát người , quần đùi bò khoe đôi chân trằng và dài miên man ... chà , phải bình tĩnh mới được ....
    Cáo có vẻ ngạc nhiên , nhận thanh sô cô la từ tay em , cáo có vẻ không vui bằng lúc nhìn thấy em từ ngoài bước vào .... cáo cười tít , thế em mới biết khi người ta có cảm tình với nhau ,thực sự quà cáp không là vấn đề , nó chỉ mang tính hình thức ... Rồi cáo kéo tay em ngồi xuống ghế , đi lấy nước cho em ... Em hỏi han cáo mấy câu rồi bắt đầu dẫn câu chuyện để cáo kể về những ngày xưa , ngày xưa của cáo có những lồg đèn bằng hộp xà phòng, nhiều khi rước đèn còn cháy cả hộp, khóc tutu ,ngày xưa của cáo có những pháo bằng hạt bười để dành từ cả tháng trước , đốt lên thơm lừng mùi quê hương ... Cáo kể mà ánh mắt rạng ngời .... ngồi bên cáo em thấy chân không còn đau nữa ,thấy người đã khô nước mưa từ lúc nào , chỉ thấy trong không gian toàn máy lạnh mà sao có một góc thật ấm áp ...
    Đúng lúc ấy thì bà chị cửa hàng gọi điện bảo cáo dọn hàng sớm (cũng nghĩa là cáo sẽ đi chơi với em , thế nên em coi như không nghe thấy, để cáo tự nói với mình ..) . Cáo nghe điện xong thì quay sang hỏi em có nghe thấy gì không , " tất nhiên là anh không nghe thấy gì rồi , ai lại nghe lén điện thoại con gái bao giờ???" Cáo cười " thế mà em thấy có một nhân đang nghe lén đấy , cứ giả nai " Cáo nói tiếp hôm nay cáo rất vui , muốn rủ em đi ăn ......
    Trên phố thì nhiều hàng ăn , nhưng bao giờ cũng thế , em chọn hàng xa nhất ,để đi qua những phố phường, mỗi phố phường là một câu chuyện , để được bên cáo lâu hơn ......và nói thật , em thích cái cảm giác mà mỗi khi cáo cười , cáo tì nhẹ cằm lên vai em ... lúc đó , em cảm giác mình thật ấm áp , và phải thật mạnh mẽ , để chở che cho cáo ...
    Đến hàng ăn , vào rồi ra , ấm bụng rồi ...... Cung muộn nữa, em đưa cáo về nhà, lúc này đi trên đường em kể cho cáo rằng , người ta lúc ăn xong mà mạch đập nhanh lắm đấy , phải đi từ từ không là ảnh hưởng tới tim (????) , cáo có vè ngạc nhiên , bảo trước em ăn no xong có thấy tim đập nhanh gì đâu , thế là em bảo cáo đưa tay ra để anh chứng mình cho , rồi em nhẹ nhàng cầm tay cáo , bắt mạch ...." hjx , tay em béo quá , không thấy mạch đâu cả ..." " cai anh này rõ vô duyên..." rồi cáo dụt tay về .... Nhưng ai cho =) ; Em cầm thật chặt tay cáo , cáo có vẻ ngại ngùng , lúc đầu còn kéo về , nhưng rồi dần dần buông , một lúc quay sang nắm chặt tay em.....cả hai tay .... Ôi cái cảm giác này......

    Em như cơn gió thu bay bay nhè nhẹ
    Đưa anh đi tìm vần thơ
    Qua công viên lá rơi trên con đường về
    Bỗng nhiên nghe lòng đang ước mơ
    Mơ ôm em trong tay đêm mưa thì thào
    Cho bão tố về làm chiêm bao
    Mơ yêu em thiết tha như yêu lần đầu
    Em , Anh muốn yêu em dài lâu.....


    Cám ơn các bác đã tận tình chỉ bảo , đặc biệt là các bác born_to_rule , namtuocbongdem007 , neubiettruoc ,Malogs,
    Kiep_cam_cua, sarahhigh đã cho em những ý kiến tham khảo vô cùng bổ ích , xin chân thành cảm ơn
  8. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    ----------
    À sry mới đọc đầu dài quá nên chưa đọc đuôi :D.
  9. gaconcodon

    gaconcodon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    phục biết nói khoác quá
    nhưng mình thấy có thể một người con gái biết quan tâm đến người khác cũng dặn như vậy
    vì vậy nếu ta hành động như bước sau của bác nói thì ta sẽ bị đá ngay sau nốt nhạc thứ 2
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    ý kiến này có vẻ hay
    mình cũng đồng tính với ý kiến chú binladen này=))=))
  10. minhhai_police

    minhhai_police Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    đùa chứ ca này giống ca của mình vãi luyện đi ý.

Chia sẻ trang này