1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới đi chơi lần đầu, tiến triển tốt , các bác tư vấn cho em bước tiếp với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi lrvine, 04/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    Chủ top nói chung cũng trải qua vài trận rồi, ko còn bỡ ngỡ gì mấy chiêu cầm nã thủ, chém gió, gặp gỡ cũng khá tự nhiên. ;). Tuy có 1 vài phốt nhưng về cơ bản là tuân thủ đúng đường đi nước bước: làm quen, đi chơi 1st, đi chơi 2st, cầm tay ...

    Đoạn cầm tay xong, thái độ của Cáo thế nào ?

    Cùng ý kiến ở trên, giờ đẩy nhanh tránh có biến. Ôm nhẹ nhàng đi ;)
  2. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Hehe, công nhận, e hỏi thật, bác thi khối C à, sao văn vẻ kinh khủng thế. Nói thật là .. sến lắm ấy, hehe. E đọc bài của bác mà cười ngất ngư luôn. Hehe. Anw, chúc bác thành công.
  3. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Lúc cáo cho em cầm tay rồi thì vẫn có vẻ pha trò để cười , hình như cáo hơi ngại thì phải . Cầm một lúc em buông ra , đi được khoảng 10 phút em lại cầm tay cáo , lần này là chộp thì đúng hơn , cáo giật mình kéo có vẻ quyết liệt hơn , nhưng ...hehe . Em cầm tay cáo kéo nhẹ ra đằng trước , thế là thành cáo ôm em luôn , về đến nhà cáo , cáo xuống xe , dặn dò em cẩn thận lắm , em nhìn cáo một lúc rồi quay đầu về.... Đi được một lúc thì thấy tin nhắn của cáo , cám ơn hôm nay cáo đã đi chơi rất vui .... E cứ để đấy , rồi sáng hôm sau nhắn tin chúc cáo một ngày thật vui để không phũ phàng phủi tay quá, chưa thấy tin nhắn gì của cáo cả , nhưng cứ để đấy đã các bác ạ , nếu em ý nhắn tin hay gọi điện lại thì tốt , không thì thôi , vì dù gì mình cũng nắm được một ít đằng chuôi roài , hì . Bây giờ cứ để mấy hôm nữa rủ em ý đi đâu đó , rồi cái gì đến thì em sẽ update sau ,rất cám ơn các bác đã đi cùng em một chặng đường dài =)
  4. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Yêu kiểu này mệt nhỉ :(
  5. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32

    ?_?
  6. lrvine

    lrvine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các bác là ca của em ngon rồi , ABC xong! , em nó bây giờ bám em như sam (Cám ơn các bác đã theo em tới tận bây giờ), sáng tối đều nhắn tin gọi điện, lúc nhớ không chịu được thì đến tận cty .Kết quả bước đầu thành công , sau khoảng hơn 10 ngày đi cưa .... Thời điểm đánh dấu bước ngoặt : sau khi ABC.... mặt em nó đỏ hồng . ... Xinh chết đi được ....Tối về nhắn tin dặn dò đủ kiểu .Và để có được ngày hôm nay em xin chân thành cám ơn các bác đã tận tình chỉ bảo , đồng thời cám ơn cái chân gãy (là lý do mỗi khi em nhớ mình để hỏi thăm cho nó đỡ ngại , cũng là lý do để em khổ nhục kế ) . Chiến thuật của bác Quarker vẫn rất thành công , nhưng chỉ khi em nó có tình cảm kha khá với mình thì sài được , lúc đầu em sài nhanh quá , bị tẩu hoả nhập ma ... May vẫn ở mức nhẹ , vẫn cấp cứu được . Các bước đánh dấu bước ngoặt là :
    -Bác Namtuocbongdem , em đọc hai gạch đầu dòng đầu của bác "Mục đích chủ đạo của buổi đi chơi đầu tiên chủ phải làm gái có được những cảm giác như sau:
    - Vui ,Sản khoái, Thích thú
    - Tiếc nuối "
    Cho em thấy được vị trí của mình khi đang cưa . từ đó có tự tin chiến đấu tiếp
    Còn dòng cuối là "nhớ nhung" thì chưa thể sài được , do áp dụng quá sớm , bị tẩu hoả...
    -Đặc biệt là bác Born_to_rules hướng dẫn rủ đi trung thu, hướg dẫn chi tiết các tình huống khi đau chân(lợi thế) , chuẩn! Nhưng thay vì nhắn tin, gọi điện em đến tận chỗ cáo làm , đi trung thu rất vui về , cáo nhắn tin xoắn quẩy , dù em rất xoắn cũng thẩm du tinh thần chờ trưa hôm sau mới GỌI ĐIỆN lại ... Bác tâm huyết với em quá , cám ơn bác rất nhiều
    -Cám ơn bác Neubiettruoc , cho em thấy được thời điểm quyết định để chốt , và cho em thêm quyết tâm dù cáo có làm gì đi chăng nữa.... Cuối cùng sự việc xảy ra rất ngon lành ...
    -Cùng các anh chị em đã theo topic này đến tận bây giờ , góp những ý kiến quý báu để em đến được trái tim của cáo .
    Và em rút ra kinh nghiệm xương máu :
    - Bình tĩnh trong mọi trường hợp (hoặc giả vờ bình tĩnh , vì thực sự em rất xoắn) , biến bất lợi thành có lợi , què chân làm cầu nối liên lạc với cáo , lấy lòng của cáo , què vẫn rủ cáo và đèo cáo đi trung thu .... Em bị phốt mất mấy lần nhưng nhờ đó bắt lỗi được cáo , khiến cáo phải nghĩ ...
    -Các bác chỉ bảo rất nhiều nhưng em bị loạn , đáng nhẽ phải theo một hoặc hai thầy , nhưng .....may sau comment của linha em đã đúc kết lại những chi tiết quý báu , để chốt lại trong vòng 3 ngày ....
    - Cần chém gió thật tốt , nói ít nhưng khi chém là ......
    - Đôi khi tỏ ra nguy hiểm , bí ẩn , nói lửng lơ....
    - Lúc cần chốt , quyết định thì phải quyết liệt và dũng mãnh , tránh rụt rè ... Cái này em tự tin hẳn khi bác Neubietruoc nói.
    - Nhắn tin ít , và quan trọng là không chúc chiếc gì cả, em cũng có chúc nhưng trong 10 ngày chỉ chúc ngủ ngon 1 lần và chúc buổi sáng tốt lành 2 lần (khi cáo đã nhắn tin chúc trước ...) .... Đừng nhắn tin nhớ nhung , tình cảm gì khi chưa ABC, cứ coi cáo là bạn thôi , bạn thân....
    - Nếu gặp trực tiếp được thì là tốt nhất ( ko thì gọi điện ) , nhưng có lý do thật chính đáng , hai lần em qua đều cách nhau khoảng 3 ngày và
    lý do khá tốt , cáo tin ngay ... Hai lần đó em đều gọi điện trước 30 phút trước khi gặp .... Cáo hỏi "nhỡ em không nghe máy thì sao???"(kiêu) , em đáp " anh biết là em sẽ nghe thôi " sau khi cười mỉm ...

    - Tat nhiên , đẹp trai là một lợi thế , nó thúc đẩy thời gian cưa giảm đi rất nhiều và tạo được ấn tượng tốt ban đầu .

    Em thực sự thấy đây không phải là một việc làm "đong gái" khi em thấy được khuôn mặt hạnh phúc của cáo , nụ cười tươi tắn của cáo , dù ngoài mặt em vẫn giữ sắc mặt bình thản , nhưng trong lòng thì cũng xốn xang vô cùng tận .
    Những gạch đầu dòng ở trên là kinh nghiệm trực tiếp em cảm nhận được qua mối tình này, để các bác đang cầm cưa đọc chơi, lấy vui , chứ không có ý múa may, cũng là chút ít em đóng góp cho cốc ... Mong cốc ngày một phát triển hơn nữa!! [r2)]
  7. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em cũng mong là chuyện của bác thành công rồi thì hãy gìn giữ phát triển cái hạnh phúc này, không phải cái kiểu cưa như 1 trò chơi, yêu dăm ngày rồi đá :-p
    Hi hi, chúc bác hạnh phúc.
  8. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Happy ending, chúc mừng.
  9. tmhmh

    tmhmh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    1
    ABC là cái gì zậy ?

Chia sẻ trang này