1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới gặp gỡ có vài lần đã dẫn vào Khách sạn????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi xebus, 10/06/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mới gặp gỡ có vài lần đã dẫn vào Khách sạn????

    Tớ và gà mới quen nhau qua 1 lớp học buổi tối. Cả hai cũng ko chăm chỉ lắm nên ít gặp nhau. Sau đó tớ nghỉ, gà ko thấy nên nhắn tin mời đi chơi.
    Đi chơi lần 1: khá vui vẻ và thân thiện như hai người bạn cùng trang lứa thôi, tám chuyện linh tinh.
    Đến lần thứ 2: (cách lần 1 khoảng 2 tuần): đi chơi cũng vui vẻ và thoải mái, sau đó gà rủ tớ đi chơi tiếp. tớ ok. Thế là gà trở tớ thẳng tới khách sạn -------> cực shock

    Tất nhiên là tớ đi về với 1 đống câu hỏi trong đầu:
    Tại sao gà lại dẫn mình tới khách sạn?
    Gà này là người ntn???
    Gà có gương mặt khá ngoan và đáng tin cậy mà???
    Gà này coi mình là cái gì???
    ......
  2. miSsjEnNy

    miSsjEnNy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    sao lúc đó kô quay lại và hỏi anh gà ý :"bạn có biết đọc kô ? đọc hộ cái biển trưng bên ngoài toà nhà này cái ? bạn nghĩ gì vậy?" ~~~~~> nói chung những anh như thế này là kô đc rồi ? vì như thế là không tôn trọng mình .... ... hồi trước em cũng có 1 anh như thế ..... quen đc 2 tháng đi chơi dăm ba lần .... rồi tự dưng 1 hôm hỏi :"anh em mình đi đâu yên tĩnh nói chuyện đi ?" ... em tưởng là đi ra mấy quan cafe hay công viên là cùng ... ~~~> ok ... ai dè anh ta chở thằng em đến nhà nghỉ ..... ~~~~> từ đó đến bâty h .... kô liên lạc .... ! à mà nhìn hiền lành thì cũng chua chắc là hiền lành .... đừng nhìn mặt mà bắt hình dong ....
  3. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Sao lại có cô gái như em nhỉ??? Đơn giản ku đó xem em là cô gái dễ dãi và có thể xxx được, nó nghĩ thế có phần đúng vì nó đã lộ ham muốn em và cư xử 1 cách lộ liễu ý đồ của mình như thế mà em vẫn băn khoăn nó là người thế nào? Quả thực tự nhiên đọc topic này rất bực mình, nếu em là em gái anh và kể anh nghe kiểu gì cũng cho 1 cái tát vì cái tội ... ngu(xlỗi, từ này chỉ dùng anh trai dành cho em gái).
    Thằng này còn chưa phải là cao thủ, nếu nó là cao thủ thì em có lẽ ko hỏi thế này mà anh đọc được trên Dân trí thêm 1 vụ hấp diêm í chứ.
    Dạo này đọc báo thấy nhiều vụ hấp diêm trong nhà nghỉ quá. Quả thật ko hiểu các cô ngu hay ngây thơ đến mức 1 thằng đàn ông và 1 phụ nữ vào nhà nghỉ thì có thể làm được gì ngoài cái chuyện ấy.
    Ví dụ thì đầy: CA xã đưa nữ SV vào nhà nghỉ rồi... ko làm gì, Giám đốc hấp diêm 4 nhân viên trong 1 tháng, cứu nét rùi hấp diêm ... bla bla bla...
    Thực sự pó tay với 1 bộ phận các cô gái trẻ
  4. xebus

    xebus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Thì vào đó làm gì thì em biết rồi .
    Chỉ là em thấy hơi thất vọng vì rõ ràng gà đó có vẻ rất tử tế mà
    Hai người lại học cùng lớp buổi tối nữa chứ
    Gà đó nghĩ gì mà lại làm vậy trong lần gặp thứ 2.
  5. coxchia

    coxchia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    0
    Gà đó nghĩ theo cách của một thằng đểu nhưng "có vẻ rất tử tế" nghĩ
  6. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Với mấy thể loại này việc gì phải suy nghĩ.
    Để thời gian đấy mà đi săn gà khác, lần sau cảnh giác hơn.
  7. Raisomoon

    Raisomoon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2005
    Bài viết:
    1.942
    Đã được thích:
    1
    Thì anh thấy bực là cái cách em đặt câu hỏi về tên con trai kia em ạ. Chẳng lẽ câu trả lời chỉ có sau khi nó đã làm được điều gì sao em???
    Có nhiều điều rất mong manh trong cuộc sống này, đã xảy ra rồi thì ko bao giờ quay lại như trước được nữa em à.
    Tụi em thiếu vốn sống và hiểu biết để có thể tự bảo vệ mình.
    Tại sao con người ta cứ phải trả giá rồi mới nhận được bài học cho mình? Anh ko ủng hộ em cứng nhắc trong việc cởi mở để mà giao tiếp, nhưng có những phạm trù xấu tốt cần phân biệt rất rạch ròi để tự bảo vệ mình cô gái ạ.
    Trước tiên hãy thể hiện để tụi xấu ko có cơ hội tiếp cận mình, sau đó hãy tránh xa điều xấu có hại cho mình dù chỉ là biểu hiện.
    Chúc em đừng nhìn cuộc đời xấu đi khi gặp các trường hợp cá biệt.
  8. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    1. Nên xem lại mình cái đê. Ăn mặc, cử chỉ, lời nói.....dư lào mà đến mức mới đi chơi lần 2, zai đã rước vào nhà nghỉ. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân
    2 +3 : Gương mặt ngoan, hiền lành...chả nói lên điều gì nhá. Đầy thằng ăn cướp, giết người nhưng nó đẹp trai cực kỳ.
  9. giacmoxua01

    giacmoxua01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là quên thằng đó đê. Wen nó nữa coi chừng có ngày nó hốt hàng rùi dông lun
  10. Ti_love_HOT

    Ti_love_HOT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    0
    Cắt đứt quan hệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này