1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mội gia đình Thanh Hoá cần bàn tay chia sẻ

Chủ đề trong 'Thanh Hoá' bởi vangtrangkhoc68, 15/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buihue1011

    buihue1011 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    7
    Có còn nhiều người như thế lắm, cuộc sống mà !
    Lần sau hi vọng được gặp các bạn để cùng đi
    Đừng vào dịp thi cử là được rồi
    Cám ơn các bạn rất nhiều
  2. svhubt

    svhubt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Bạn ở đâu đấy,bạn học trường nào,làm quen cái nhờ,lúc nào tổ chức chương trình tớ rủ bạn có đi ko.^^
  3. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    [​IMG]
    Có lẽ mỗi chúng ta được gặp nhau trong cuộc đời này, đó là cái duyên!
    Tôi và em cũng có cái duyên như thế! ngay ánh mắt đầu tiên em nhìn tôi cũng đã thấy đáng yêu rồì, nhưng cũng thật đáng thương!
    Và rồi trong tất cả những người qua đường ấy, đến lúc này, có lẽ tôi là người mẹ con em cảm thấy có thể tin tưởng được,
    Những nụ cười......những giọt nước mắt..........
    Những ánh mắt vô hồn của người mẹ............ánh mắt trẻ thơ trong sáng, hồn nhiên của em.....
    Tất cả không khỏi làm tôi suy nghĩ và trăn trở.
    Trong cuộc sống này, tôi ko tự nhận tôi giàu, tôi cũng không kêu ca tôi nghèo...
    Nhưng điều tôi muốn nói đó là " giàu tình yêu thương, giàu sự chia sẻ"
    Cảm nhận của tôi cũng như những người tiếp xúc với mẹ con em ấy là niềm cảm thông và tình yêu thương đối với những người bà con kém may mắn trong xã hội
    Qua những buổi chia sẻ và xác minh, tôi đã có 1 số thông tin của 2 mẹ con em. và tôi mong rằng sau bài viết này sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm giang rộng vòng tay chia sẻ với gia đình em về tinh thần cũng như chút ít vật chất , đặc biệt là 1 chiếc xe lăn để mẹ em đỡ đi 1 phần việc bồng bế em trên tay gần như cả ngày, vì nếu không em sẽ đau nhức xương toàn thân, để em có cuộc sống hạnh phúc, ấm áp giữa tình người nhân ái!
    Gia đình cô Nguyễn Thị Nhung có 5 người
    - Cô Nhung : 37 tuổi
    Nghề nghiệp : làm ruộng
    Bị bệnh : sỏi thận
    - Chồng cô đau ốm, mất sức lao động nhiều năm nay
    - Em Trần Thị Gái :3/9/1997
    Bị bệnh : bại liệt toàn thân từ nhỏ, đau nhức xương toàn thân
    - Em Dung ( 1995) học lớp 8, và em Thảo ( 2002) học lớp 1
    Địa chỉ gia đình : Thôn 1- Quảng Nhân- Quảng Xương- Thanh Hoá
    Tình trạng gia đình hiện nay rất khó khăn, vì chỉ có cô Nhung là lao động chình, nuôi 3 con nhỏ và người chồng đau ốm.
    Gia đình có trợ cấp của xã, và bảo hiểm y tế cho em Gái, ngoài ra em không được thêm bất cứ khoản tài trợ hay bảo trợ của 1 tổ chức nào.
    Tuy nhiên, khoản trợ cấp của xã và đồng lương từ việc làm ruộng cũng không trang trải nổi những gánh lo cuộc sống!
    Gặp 2 mẹ con trong những ngày giá lạnh của Hà Nội, chỉ với 2 manh áo mỏng, và với hi vọng bà con cưu mang, cho em có 1 cái Tết ấm áp!
    Qua đây, tôi cũng xin trân trọng cảm ơn những bà con đã có lòng hảo tâm giúp đỡ mẹ con em Gái trong những ngày ở HN, những bà con trong khu tập thể cơ khí Thượng Đình, những người dân lao động quanh khu xóm trọ Cầu Mới đã cảm thông và chia sẻ với hoàn cảnh gia đình em Gái!
    Cuối cùng, tôi kính mong các cơ quan, các tổ chức trong cũng như ngoài nước, các quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ người nghèo các cấp, các doanh nghiệp, các CLB Tình nguyện ( đặc biệt là CLB Tình nguyện ở Thanh Hoá ), những người có lòng hảo tâm, nhân ái.... sẽ có sự quan tâm, động viên, chia sẻ, giúp đỡ gia đình em Gái về tinh thần, cũng như vật chất.
    Mọi thắc mắc, hỗ trợ xin liên hệ theo địa chỉ sau
    Trần Khánh Chi : sinh viên năm thứ 2 -Trường ĐH khoa học tự nhiên- đại học quốc gia Hà Nội
    SĐT : 0979982732
    mail : khanhchi_lhp@yahoo.com

    Xin trân trọng cảm ơn các bạn đọc đã quan tâm !​
    Mình và em Chi đang tìm cách xin xe lăn cho em Gái, nhưng hiện vẫn chưa có hồi âm!
    Rất mong nhận đc sự chung sức của những người con xứ Thanh.
    Được lantrai sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 23/02/2009
  4. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Đây là 1 topic hay và ý nghĩa. Thật cảm động với những tấm lòng biết yêu thương và san sẻ. Lâu nay chẳng có mấy thời gian để vào box, giờ đọc đc topic này thì những hoạt động cho đợt vừa rồi đã qua đi. Mình nhớ box chúng ta đã từng có những hoạt động rất có ý nghĩa như quyên góp áo quần ... cho các em ở trại trẻ mồ côi Thanh Hóa. Các bạn hiện đang công tác và sống ở TH nên tiếp tục các hoạt động ấy. Những người như mình ở xa, ko thường xuyên về quê tham gia trực tiếp với các bạn được, nhưng mình có thể quyên góp, vận động từ xa cùng với các bạn.
    Thùy vịt teo, Thành rùa, Bán kem, Prince ....những thành viên tích cực ở TH hãy vận động phong trào đi để anh em ở xa chung tay làm nên những hoạt động có ý nghĩa với nào!
  5. biennho0307

    biennho0307 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2005
    Bài viết:
    2.148
    Đã được thích:
    1
    Chẳng thấy ai ý kiến gì về chuyện này cả.
    Lượn qua mấy box, thấy những hoạt động xã hội của họ rầm rộ và ý nghĩa lắm! BN nghĩ mình cũng nên học tập và tiếp tục phát huy thêm những hoạt động ý nghĩa như trước đây đã từng làm chứ nhỉ!
  6. infotechcom

    infotechcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình mới đọc đc thông tin
    Cuộc đời thật bất hạnh....
    lúc nào có dip đi thăm,mình sẽ có mặt

Chia sẻ trang này