1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời giao lưu năm mới

Chủ đề trong 'Ấn Độ' bởi cuchidatthep, 14/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. viheart811

    viheart811 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ không phải là giận hờn nhau đâu VH ah.
    Vì nếu có giận hờn thì nó không nghiêm trọng và làm tớ đau vậy đâu. Năm trước bọn tớ giận như cơm bữa nhưng rồi cũng đâu vào đấy và có khi còn thắm thiết hơn.
    Có đang có nhiếu tâm sự lắm nhưng vẫn chưa biết giải bày ra sao. Thôi trong thời gian này những gì tớ cố gắng làm thì cũng đã làm rồi, nói thì cũng đã nói hết cho người ta hiểu rồi. Nói thật chứ nhiều lúc cũng bị áp lực từ nhiếu phía và chính bản thân mình vì nghĩ ko muốn kết thúc chuyện này dễ dàng như vậy. Tớ bị stress lắm vì giờ đây chuyện của tớ ai cũng biết hết rồi, tớ đã mạnh mẽ để đấu tranh vì nó mà giờ mất nó thì đau lắm và xấu hổ lắm. Tớ ko can đảm đâu.
    Chuyện tớ kể mọi người nghe một năm qua tụi tớ rất hạnh phúc và rất đẹp. Nhưng giờ tớ không có gì để kế hết.
    Mong mọi người một chút hiểu và chia sẽ với tớ.
    Tớ tạm thời chỉ vào đây đọc thôi , khi nào ổn định mọi chuyện tớ sẽ vào gặp lại mọi người nhé.
  2. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chuyện of L thì dài dòng lắm H ơi, cụ thể thì chắc ko thể tâm sự hết được nhưng bây giờ cứ để mọi thứ đi theo hướng tích cực và ko nghĩ nhiều đến nữa thôi . Mọi chuyện vẫn thế vì hắn ko muốn chia tay nhưng tiếp tục thì ko biết fải như thế nào vì tuối tác rồi nơ nần of anh chàng nên hắn ko muốn mình khổ.Tiếp tục thì cũng ko xong mà chia tay thì cũng ko đành.
    Đúng là nghĩ mấy chuyện này ko mà ốm hết cả người.
    Thanks VH nha, cám ơn vì có các bạn luôn bên cạnh chia sẻ.
    Bây giờ về chuyện tình cảm thì L chỉ còn biết nói hai chứ duyên nơ thôi các bạn àh.
  3. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @Linh, Viheart: trong ty thì hiếm ai mà ko gặp phải những khó khăn, đau khổ. Nhưng như Tàma từng nói, chuyện ty của nhà mình hơi bị "khác người" nên khó khăn của tụi mình cũng chồng chất hơn những người yêu nhau khác. Những trở ngại mà các bạn đang gặp phải là do nhiều nguyên nhân khác nhau, nhưng trong đó Tàma nghĩ cũng có một số vấn đề giống nhau mà hầu như những ai iu các anh Ấn đều gặp phải, đó là gia đình người ta thường ko thích có not-Indian-daughter in law, và nhiều khi họ đã biết chuyện của con trai họ, nhưng vẫn "vô tư" giới thiệu các cô khác cho anh chàng (hắn của Tàma nói chuyện đó khá là common ở Ấn). Hix, những gì thuộc về văn hóa và truyền thống như thế này thì ko thể nào mau chóng thay đổi được. Tàma cũng là người trong cuộc như các ấy, tương lai cũng còn biết bao nhiêu chông gai ko biết sẽ như thế nào. Bây giờ Tàma chỉ có thể tự nhủ là mình phải kiên trì và cố gắng hết sức cùng với anh í và đừng từ bỏ hy vọng dễ dàng quá mặc dù biết rằng thực tế vô cùng khó khăn. (nói vậy thôi chứ những lúc yếu lòng thì Tàma ko suy nghĩ được như thế đâu)
    Linh, Viheart và các bạn khác cũng cố lên nhé, cái gì của mình thì sẽ là của mình. Một khi mình đã làm hết sức rồi thì kết quả có ra sao cũng ko ai cười mình cả.
    Nhất là các bạn có cả nhà Ấn cùng chia sẻ nè, có gì thì cứ vào đây nói bớt ra cho nó nhẹ lòng nhé.
  4. viethuong279

    viethuong279 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2005
    Bài viết:
    3.223
    Đã được thích:
    4
    Thôi tớ không biết nói gì ngoài việc động viên viheart và linh vững tâm vượt qua cơn sóng gió. Nhưng VH cũng muốn nói một điều khi còn có tình yêu thì không có lý do nào có thể tách hai người khỏi nhau, tất cả mọi lý do (dù là nghe có vẻ khách quan) cũng chỉ là ngụy biện, vì mọi điều đều phụ thuộc vào bản thân các anh chàng (nếu những lý do này đều dồn dập đến từ phía ấy). Nghe có vẻ phũ phàng và đau lòng nhỉ, có thể mọi người người cho rằng VH chưa gặp những khó khăn như thế nên mạnh mồm, nhưng VH nghĩ như vậy đó. Không những chúc các nàng mạnh mẽ, mà còn chúc các chàng trai Nam Á của chúng ta đủ nghị lực để sáng suốt giải quyết vấn đề.
    @viheart: thế mà tớ cứ tưởng hai người chỉ giận nhau thôi rồi cái gì cũng bị exaggerate ra, thì ra không phải mà sự việc lại trầm trọng đến vậy. Cố gắng lên ấy nhé
  5. cuchidatthep

    cuchidatthep Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    2
    Cảm ơn VH đã tin tưởng chị mà giao cho chị làm Mod, nhưng chị thì khi rãnh khi không. . . ngẫu hứng là chính nên không hoàn thành nhiệm vụ được đâu. . . đành từ chối trong nuối tiếc vậy
    @Linh ơi!!!!!!!!!!!!! anh chị rất welcome mọi người, khi nào các em muốn tụ tập tại nhà chị thì cứ alo là tới bến luôn, nhà nhỏ nhưng đầy ấp tình cảm và tiếng cười . . .
    Coi hình và cảm thấy ấm áp, lần sau sẽ dẫn mấy em đi trèo đèo. . .
    bye bye mọi người thui, đi nấu cơm
  6. tomochut

    tomochut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Chính xác! Đó cũng là suy nghĩ tớ muốn nói với các bạn nữ nhà Ấn từ lâu. TRước đây tớ cũng có một "mối tình"'' với một anh chàng người Ấn. Anh này thì khá thận trọng không bao giờ hứa hẹn chắc chắn bất cứ điều gì về tương lai cả, và cũng hay nói ở phía anh ta có nhiều hạn chế và rào cản, mặc dù vẫn "I love you sooooo much" Tớ thì ko nghĩ anh ta thực tế hoặc lo lắng suy nghĩ cho mình nên ko tỏ ra níu kéo hay quyết tâm đến với mình một cách quyết liệt, mặc dù có một điểm tốt là anh ta ko hứa hão. Tớ chỉ nghĩ đây là người ko đủ tự tin vào bản thân để vượt qua khó khăn thôi, cái này thì thuộc về tính cách rồi.
    Sau này tớ gặp một anh khác, anh này thuộc tuýp người hành động, định làm gì thì làm bằng được, anh chàng này thì quyết tâm đến đây gặp tớ vào tháng 7 để get married. Chỉ có điều tớ lại ko có tình cảm như thế với anh ấy. Điều tớ muốn nói là, tỉnh tảo một chút để nhìn nhận xem với con người ấy, tính cách ấy, thì mọi chuyện có thể đi đến đâu ko? Nhận ra sớm một chút, đau sớm một chút vẫn còn hơn để nó kéo dài rồi mình lại nhận ra đã lãng phí bao nhiêu thời gian chỉ để nuôi dưỡng một giấc mộng.
    Nhờ có loạt chuyện của bạn Saiyan, tớ cũng đã thử làm quen nói chuyện với nhiều anh Nam Á. Kết quả là tớ nhận ra, mấy năm trước, nếu tớ biết nhiều người Nam Á như bây giờ, có lẽ tớ đã ko fall in love với anh chàng đầu tiên ấy Mọi người cứ hay nói duyên phận với duyên nợ vì ko có cách nào thoát ra khỏi sự gắn bó của mình với người kia. Thực tế thì, tất cả là sự chọn lựa của mình! HƠn nữa, tớ thấy, chuyện càng khó khăn lâm li thì 2 người càng thấy tình yêu của mình nhiều ý nghĩa, có khi cứ bình thường được ở cạnh nhau thường xuyên lại nhanh chán nhau ý nhỉ
    Tớ có đôi lời vậy thôi, chúc các bạn sớm tìm được cách giải quyết vấn đề của mình
  7. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    hehe, Chi Vien đống ý rồi nha, vậy tụi em sẽ sắp xếp lên nàh chị nấu ăn cho vui ha.Em ko bíêt nấu ăn nhiều nhưng vài món mình thích thì ok thôi àh.
  8. ngoc_tama4406

    ngoc_tama4406 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    Tàma hưởng ứng 2 tay 2 chân luôn . Nhưng Tàma thì cả món thích lẫn ko thích đều chẳng biết nấu như nhau, nên... Tàma tình nguyện nhận 1 nhiệm vụ vô cùng nặng nề là chụp hình mọi người "lao động bếp núc" và ngồi ăn thôi được ko??
  9. vilonely

    vilonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Điều mà em muốn nói vói chị Viheart và chị Linh bi giờ là các chị nên cố gắng, trong tất cả mọi chuyện, chỉ cần mình cố gắng rùi thì kết quả của nó có tới đâu đi chăng nữa thì mình cũng không hối tiếc vì mình đã làm hết sức, cái gì cũng sẽ qua mà, điều quan trọng là mình làm cho khoảng thời gian trôi qua đó thật có ý nghĩa.=> (Phương châm sống của e đó)
    Em cũng có nhiều chuyện muốn kể với mấy chị lắm mà thấy tình cảnh của mấy chị bây giời rối rắm quá, không muốn mấy chị thêm mệt nên thôi, chừng khi nào chuyện của các chị bình thường trở lại e sẽ " kể lể" sau hen, giờ người nó buồn rũ rượi ra, mệt mỏi nhưng vẫn cố lắm ,người nó nặng nề,giá như e được trở về là em của trước kia, không thích ai cũng chẳng dính dáng đến ba cái tình cảm vớ vẩn này thì tốt bik mấy.
  10. linh0110

    linh0110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2007
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Thanks em nha, mọi chuyện chị vẫn đang cố gắng trong khả năng mình có thể rồi như e nói là ko cảm thấy hối tiếc , buồn thì co buồn chứ nhưng vui chơi thì cũng vui tới bến luôn àh.
    Đời người có được bao lâu em nhỉ, sống hết cho người thì bây giờ mình sống cho mình chứ hihi.
    E có chuyện vui buồn gì thì cứ kể cả nhà biết với vì nói thiệt e là chị chưa thích ai ở tuổi í cả nên cũng tò mò chút chút.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này