1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi giờ một điều ước ^_^ Từ nhỏ -> to ; Từ vĩ mô -> vi mô ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RamboGVN

    RamboGVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2003
    Bài viết:
    1.219
    Đã được thích:
    0
    Ước gì em có cái bánh mỳ bỏ bụng bây giờ,đang đói meo đây nè
    Ước gì các em nhỏ lang thang tối nay phải nhịn đói cũng có cái bánh mỳ để mà dằn bụng ........................ ôi cuộc sống !
  2. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Ước gì ta không gặp ..................để ta lại buồn vì cuộc sống .
    Ước gì...........
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    2 giờ sáng rồi , ngồi nhìn 3 con máy hỏng mà ngán ngẩm
    Làm cả ngày mệt chết đi được , bi giờ lại ngồi cài Win , hic , nó không phải NTFS thì ghost 1 nhát có phải xong chuyện ko , đằng này chết mất thôi , được hum ko có việc thì máy dở chứng bất công wá
  4. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước cho mi ko sưng lên nữa .. xấu wá, xấu wá !!! mà lại phải đi ra đường nữa chứ !!
  5. Galgo

    Galgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Hehhehhêh
    ước cho pác Sáng có nhiều việc để làm ( ko có thời gian để đi cắt tóc nữa kekekeke) --> để cho máy tính khỏi hỏng.
    ( thật ra máy hỏng là do nó đòi làm việc nhưng ko được đáp ứng đấy thôi).
  6. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ...
    Có cái bánh mì...
    Ngồi mà nhâm nhi...
    Cho (bụng) khỏi âm ỉ...
    Hi hi hi hi...
    (Đói qua đói quá bà con ơi...)
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    oài , anh chỉ ước có thật nhiều thời gian thui , keke
    mà tuần này mình online trên ttvn khiếp wá
    từ hồi TTVN sống lại tha thẩn đi khắp các diễn đàn để trả thù cho vụ bị TTVN bị hỏng mấy ngày , ko vào được . Kết quả là 1 đống gold ùn lại , có ngày còn được 30 gold lận -> Vẫn chả hỉu để làm giè
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 00:45 ngày 20/02/2005
  8. anhtuanonline

    anhtuanonline Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    1.114
    Đã được thích:
    7
    Uớc gì mình chẳn phải học mấy cái môn dở người này nữa , chẳng liên quan , thế mà vẫn phải học với cái lí do củ khỉ là : nó là môn bắt buộc trong chương trình ĐH .
    Ước gì ngày hum nay không liên quan đến ngày hôm qua , để đỡ phải suy nghĩ nhiều vì quá khứ
    Ước gì ................
  9. AZE

    AZE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì ko có tâm trạng như bây giờ...Hic....Đi cả buổi tối mà ko thốt ra dc 1 lời nào ngoài mấy câu:" Ừ , ko sao...."Hic...chán dời thật....:(
    Muốn khác đi, mà sao khó quá...
    LÀm thế nào bây giờ?
  10. 5in2005

    5in2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Híc, đầu đang chuẩn bị nổ tung nên ước giề có người gỡ mìn .....
    Nếu được ước thêm cái giề nữa thì ước cho trời mưa đá tiếp - lâu lâu mới thấy Hà Nội vắng tanh để lang ********* đỡ buồn.
    Cuối cùng, ước giề mình là thần đèn - mỗi điều ước của thiên hạ được ăn phần trăm hoa hồng là 15% là đủ sống rùi.....

Chia sẻ trang này