1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi giờ một điều ước ^_^ Từ nhỏ -> to ; Từ vĩ mô -> vi mô ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimtinhnguyen

    traitimtinhnguyen Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn hôm đó bạn cũng đến họp CLB hả trời ới thế mà mình không biết . Lần sau đi họp nếu có thây ai cận thì cứ ra bắt chuyện nhé. he he minh sẽ chờ để nói chuyện với bạn đó. Hẹn gặp lại ngày 8/8/2004 tại tượng đài lênin
  2. whirlwind

    whirlwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2004
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    ước gì mọi người trên trái đất chung sống hoà bình,không chiến tranh ,không thù ghét,không nghèo đói,ai cung hanh phúc và luôn vui vẻ.
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    oái, ước gì ngày 29 này sang được bên Đồng Dầu !!! ( hix hix. .. đấy chỉ là ước thuiiiii ! )
  4. zlimp

    zlimp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    ước rì mình biến khỏi trái đất này!
    oài oài
  5. com_pa_chuahoanthien

    com_pa_chuahoanthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    em ơi ươc biến khỏi trái đất thi rễ ,sao em ko ươc mình sẽ làm đươc gì cho trái đất hả em?
  6. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước gì mình làm kinh tế tốt để có kinh phí cho hoạt động của clb !
  7. motthoangA7

    motthoangA7 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    ước gì tôi và các bạn có thể làm được nhiều điều hơn nữa, chúng ta có nhiều thời gian hơn nữa....nhưng dù sao thực tại vẫn là cái mà chúng ta cần nắm lấy...ước gì....ước gì
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _ Một điều ước từ nhỏ : mai kia lớn sẽ có thật nhiều tiền . xây 1 cái nhà thật to để mang những trẻ em lang thang không gia đình về tụ họp và chăm sóc dạy dỗ ... Vì điều ước này mà cứ bị bạn bè trêu mãi . Giờ đây ra trường rồi nhưng thỉnh thoảng gặp nhau vẫn có đứa nhắc lại chuyện đó rồi cười với nhau .
    _ Đang ngồi đợi anh ấy ở trước cửa công ty thì nhìn thấy 1 thằng nhỏ đánh giầy trông nó rất tội vì vẻ mặt và dáng đi của nó như mấy ngày đã không ăn gì . thằng nhỏ đang xin hai cô bé ngồi bán hàng thiết bị điện 1 cốc nước vì hai cô đó đang uống nước . nhưng hai cô đã không cho. sau đó nghĩ thế nào lại lấy 1 vỏ bao thuốc lá để đổ nước vào cho thằng bé đó . chắc hai cô này sợ vì trông thằng bé có vẻ hơi bẩn . Nhưng rót mãi mà không được thế là hai cô quyết định không cho nữa . bực mình quá tôi gọi thằng nhỏ lại và đưa cho nó 5000. vì thật ra thì tôi cũng chỉ còn 5000 (đi đón anh ấy nên không mang theo ví tiền) thằng bé trông mặt mũi vui vẻ hẳn lên. Nhưng điều tôi ngại là thằng bé cứ đứng cảm ơn mãi . điều tôi làm không phải để làm oai với mấy người quanh đó hoặc làm oai với hai cô gái kia mà quả thật trông thằng bé thương không chịu được
    _ Ngày tôi còn bé chắc khoảng lớp 1 . Hai ba con tôi đang ở nhà thì có 1 ông ăn mày đứng ở cổng và xin 1 bát gạo . Ba tôi mở cổng cho ông í vào nhà . lấy khăn mặt cho ông ta rửa mặt rót nước mời uống , mời thuốc ... và gói ít gạo cho ông ta . Ngày đó còn nhỏ nên tôi cũng không hiểu lắm . Nhưng bây giờ thì tôi đã hiểu ... tôi đã hiểu rằng sống trên đời cần có 1 tấm lòng ....
    _ hôm nay tôi ước 1 điều ước cho bản thân và 1 điều ước cho các em nhỏ có hoàn cảnh gia đình không tốt . . tôi ước cho tôi và các em 1 gia đình hạnh phúc 1 gia đình có cả ba lẫn mẹ . cả ba và mẹ đều thương yêu nhau......các em hãy nhớ nhé chị sẽ luôn cố gắng vì thế các em cũng phải không ngừng tiến bộ đâu đấy
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hôm nay ngày 1/9/2004 . Ước gì tối thứ 7 tuần này được đi xem khiêu vũ salsa cùng với anh yêu nhớ anh yêu quá
  10. ninjarloanthi

    ninjarloanthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    1.434
    Đã được thích:
    0
    Mai là 2/9 rồi ,ước gì được trở lại hồi trẻ con , đòi bố mẹ cho lên Hà Nội xem Quốc Khánh.... ước gì đất nước mình bước sang tuổi mới ...hạnh phúc hơn , ấm áp hơn.

Chia sẻ trang này