1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi giờ một điều ước ^_^ Từ nhỏ -> to ; Từ vĩ mô -> vi mô ^_^

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi tuntunmeo68, 23/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ước gì một ngày có 48 tiếng
    Mình đang thiếu thời gian quá , có nhiều việc muốn làm mà ko có thời gian
    Giải trí , bạn bè , sinh nhật ... Đã lâu lắm rùi ko nghĩ đến ...
    Ko bít lần cuối mình đi sinh nhật là khi nào nữa , ko nhớ lần cuối xem TV khi nào nữa , Ko bít lần cuối gặp mấy thằng bạn thân khi nào nữa ...
    Chắc là lâu lắm rùi ,
    Giờ đây , 4 giờ sáng đi ngủ , 9 giờ dậy , lo bao việc , hết Hà Nội lại Trung Quốc , mệt mỏi quá
  2. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Mấy hôm nay đang bị ốm . ốm đủ kiểu luôn Ước gì mình khoẻ mạnh hơn bi giờ Ươcs gì mình không bị dị ứng huuuu suốt ngày bị dị ứng trông như là ghẻ í kinh ơi là kinh
    _Ước gì ông Tuấn người yêu cái Thuỷ ở đâu vè ngay để mình đỡ phải chờ đợi thế này . khổ thân tôi hôm nay ốm đau thế này mà vẫn phải đi cùng nó để gặp người iu nó huuuuuuu đã thế đến thì có gặp ngay đâu lại còn phải ngồi chờ mà mình thì ghét nhất sự chờ đợi mà huuuuuuu
    _Ước gì mình có nhiều tiền . có bao nhiêu việc cần làm mà mình đúng là tham lam lúca nào cũng thấy ước có nhiều tiền .
    _Ước gì mình có cánh cửa thần kì của đôrêmon à không mình vốn tham lam mà tội gì không ước nhiều nhiều 1 chút ước gì mình có cái túi thần kì của đôrê mon he he tha hồ tunh hoành nhé
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    to u : hãy bỏ bớt những mệt nhọc đi, hãy giành ra 60'' để làm cho mình thư thái và nhẹ nhõm hơn, nếu công việc cứ diễn ra thế này, đến 50 tuổi sẽ bị đau tim mất ! làm việc là để sống tốt hơn chứ có phải làm việc để chả nhớ mình là ai, chẳng nhớ trên đời còn cái gì nữa đâu ! U hãy cùng người mình yêu quí đi chơi một ngày đi ! mọi việc sẽ thoải mái, cuộc sống sẽ đúng nghĩa hơn !
  4. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    _Hôm nay ước gì mình biến khỏi trái đất này bực cả mình toàn gặp những người dở hơi những chuyện dở hơi
  5. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    bình tĩnh tự tin không cay cú !
  6. thanhthuyhp

    thanhthuyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có thật nhìu thời gian để làm được,tham gia được nhìu hoạt động có ích cho XH ,cho gia đình.....................nói túm lại là cho tất cả mọi người
  7. ngochuync

    ngochuync Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ước gì có một thiên thần nhỏ mang đến cho mình đôi cánh và cùng mình bay đi khắp thiên hạ xem mọi thứ nhỉ.
  8. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ước gì có một cái gì đó để ăn... đói quá !
  9. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    Huuuu tôi cũng đang đói quá đây trả có cái gì mà nhét vào bụng cả hic
  10. thanhthuyhp

    thanhthuyhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ước gì tất cả những người yêu nhau không phải ở xa nhau nhỉ?như thía thì khổ lém các bác ạ

Chia sẻ trang này