1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời họp mặt tại Hà Nội (tổng kết trang 12)

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 05/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Gửi bác BJK: bác cứ dùng phôi loại bất kì nào cũng được. Cốt là để thử chất lượng thôi mà.
  2. VTI_girl

    VTI_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    NVL ơi, tóm lại là có 2 nhóm đến hôm thứ 7 à. Nhóm 1 đến sớm 13h, nhóm 2 đến lúc 14 30 đúng không? Tớ đăng kí đến lúc 14h30. Nếu cần giúp gì thì các bạn cứ gọi tới tớ đi sớm hơn cũng được. Nhóm thứ 2 tập trung ở Metro à. Ai đi nhóm 2 thì cho tớ số mobile để tớ liên hệ đi cùng các bạn cho vui , chứ không tớ hay lạc lắm. Số của tớ là 0904001236. Cảm ơn nhiều
  3. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Tổng kết lại kế hoạch hành động như sau:
    - Vào lúc 1h, bác Newbell sẽ lái xe đưa bác Audiophile cũng loa toàn dải, CD xịn đến trước ngõ nhà bác MinhPT. Như vậy, bác Sha, người xung phong góp sức sẽ phải đến đó sớm một chút để khuân đồ. Tôi cũng sẽ đến sớm để đi tiền trạm chỗ gửi xe. Tôi rất sợ mấy đồng chí bảo vệ Metro lại hỏi : ?oVào mua hàng hả, thế thẻ siêu thị đâu??. Vì vậy đề nghị bác nào có (hoặc mượn được) thẻ siêu thị Metro thì đến sớm cùng mọi người !
    - Bác BJK cũng đến vào lúc 1h, đi xe Matis từ đường Giải Phóng đến phố Phạm Hùng, mang theo máy laptop có trang bị ổ CDRW cùng một số CDR để tài trợ việc sao đĩa nhạc. Nếu ai thích đi cùng thì có thể rủ bác này.
    - Bác Arome cũng đăng kí lúc 1h, mang theo một số đồ nghề, thiết bị. Chỉ cần chở đến đầu ngõ rồi gọi người ra đón là được rồi, vì ô tô không thể đi vào trong. Bác Khoan_VTN sẽ phóng mô tô chở đầu SACD đến tận cửa nhà. Mọi người sẽ giúp mang máy lên, còn chiếc xe thì xin mời mang sang bên kia đường gửi .
    - Muộn hơn một chút, lúc 1h30, bác Cecil mang cặp loa NTH đồ sộ cùng thùng bia đến trên một chiếc taxi sang trọng. Khi đến nơi nhớ nháy di động vào trong cho mọi người ra giúp sức.
    - Lúc 2h, bác EL34 sẽ mang loa Tannoy và đầu HDCD đến. Nếu đi xe máy thì mang đến cửa rồi bấm chuông, sẽ có người hỗ trợ ngay. Nếu đồ đạc nặng nề thì liên hệ với bác Suti99 có xe ô tô nhưng chưa chở ai giúp cũng được.
    - Những người còn lại sẽ đến vào lúc 2h30. Bác Hoa Súng sẽ đến muộn một chút nhưng đừng quên mang CD. Bác nguyenanhson từ Hải Phòng lên cũng nhớ mang mực nhé !
  4. newbell

    newbell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cho mình sửa lại chương trình tý chút như sau.
    Vì là lần gặp gỡ đầu tiên nên chắl à vui lắm . Sau khi nghe ở nhà bác minh PT chắc còn ngồi đâu đó uống tiếp nữa nhỉ.
    Nên mình không tự lái mà sẽ mượn xe có người lái luôn cho khoẻ.Chương trình là sẽ khởi hành tại nhà Bác Audio phile khoảng 12h30 đến nhà bác MinhpT sẽđi từ định công đến Metro sẽ đi qua nhiều đường , có bác nào cần gửi đồ thì thông báo sớm hoặc liên lạc với mình số 0912186888. Sau khi đếnhà bác MinhPT rồi mà ai có nhu cầu chở tiếp đến cứ liên lạc với mình hoặc Minh PT sẽ có xe đi đón.
    Mong báo cho mình sớm nếu nhiều đồ đi cùng đường thì lấy hẳn xe to đi một vòng hà nội rồi đến bác minhPT luôn thể.
  5. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Chị NVL ah,
    Em ỉn ỉn bằng một cái được chị gọi là môtô chứ không đi ôtô. Vì hàng nhỏ, nhẹ nên tự đi được, không cần phiền nhiều đến các anh đâu.
    Hồi hộp quá! có khi tối nay lại kô ngủ được. Lần đầu tiên trọng đời được nghe âm thanh đích thực mà không phải cúm ra cúm rúm, không bị chửi, không bị quát, không bị nhìn thấy chúng nó trợn mắt phùng mồm thuyết giáo vào cái lỗ nhĩ của mình.
    Chiều qua, dạt vào "Tự Lập", hic, bố già mắt mũi trợn ngược lên thuyết về văn hoá bán hàng, bác ấy bảo Norah Jones là Jazz chính thống còn em gì của châu á mình, bác í bảo là dòng vớ vỉn. Của đáng tội, em thì cũng chẳng biết gì về Jazz với jạ, nhưng mà em biết Norah Jones là Pop-Jazz (có thế thì em mới nghe được), chứ cụ Louis Amstrong thì em chịu, không tới. Thế nên em lại hai tay kính gửi cụ mấy cái đĩa mà mua mấy cái CDR cho cụ khỏi buồn, he he. Chán lắm, bao giờ cho đến tháng mười????
    Thân
  6. nguyenanhson

    nguyenanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ cố gắng lên sớm và sẽ có mực Hải Phòng có điều không biết ăn trưa ở đau không biết gần nhà bác Minh có quán nào bán đồ ăn không nhỉ!
  7. suti99

    suti99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Otô cứ vứt bên Metro, bảo vệ không hỏi đâu.
    Định đem xe để chở bác Audi với cái amply đèn dễ vỡ nay không cần thiết nữa, định đem theo một đôi loa còi còi nhưng bây giờ có nhiều loa quá rồi toàn loại ác, sợ nghe không hết, vậy em xin phép để loa ở nhà và đi xe máy đến cho khoẻ được không hả bác nvl.
    Tuy nhiên từ nay đến sáng mai bác nào còn nhu cầu chuyên chở thì cứ liên hệ.
    suti99
  8. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Em xin trả lời từng bác một:
    - NewBell: Thật tuyệt vời vì nếu bác có phương tiện tốt thì ai ở trên tuyến đường Định Công ?" Phạm Hùng trong khoảng 12h30 đến 13h đều có thể liên hệ đi nhờ. Xin mời mọi người khẩn trương đăng kí liên hệ với số điện thoại ở trên từ nay đến sáng mai.
    - Arome: Cứ yên tâm mà ngủ ngon. Đừng hồi hộp quá. Ngày mai chúng ta gặp gỡ nhau là chính, chứ thưởng thức âm thanh chỉ là phụ, bởi vì cái phòng 20m2 đã nhét đầy 20 người rồi thì còn đâu chỗ cho tiếng nhạc thoát ra nữa?
    - Nguyễn Anh Sơn: Bác nhớ mang luôn mấy lọ cồn 90 độ, nếu không mọi người lại phải chạy đi mua. Em rất ngưỡng một lòng nhiệt tình của bác, chẳng quản đường xá xa xôi lên Hà Nội tham gia cùng với mọi người. Chẳng hay bác thích dùng món gì buổi trưa để em chuẩn bị luôn tại nhà bác MinhPT một thể: bánh mì trứng rán, hay là mì tôm ăn liền?
    - Suti99: Bác nói rất đúng, nếu ai cũng ham mang loa, thiết bị thì e rằng mọi người sẽ phải cõng nhau lên mà nghe nhạc mất. Ngày mai bác cứ đi xe máy cho thuận tiện, vì ngay cả em cũng đang định chuyển sang đi xe đạp nữa là. Nhà em gần đấy, nếu chẳng may bảo vệ Metro không cho gửi thì em khoá xe gửi quán nước gần đó cũng được !
  9. nguyenanhson

    nguyenanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Mai co le minh se len son truoc 12 h khong biet luc do Minh va NVL co nha khong?
    Con 90 thi cac bac mua giup di minh cam theo thi linh kinh qua
  10. nvl

    nvl ĐTVT Moderator

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    4.304
    Đã được thích:
    6
    Thế thì tốt quá. Bác Nguyễn Anh Sơn cứ lên Hà Nội từ sáng rồi đến thẳng nhà bác MinhPT dùng bữa trưa luôn. Sau đó chuẩn bị đón tiếp mọi người, giúp một tay là vừa

Chia sẻ trang này