1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời họp mặt tại Hà Nội (tổng kết trang 12)

Chủ đề trong 'Điện - Điện tử - Viễn thông' bởi nvl, 05/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0

    Buổi họp mặt càng thêm phần xôm tụ với sự chuẩn bị rất chu đáo
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 14/06/2004
  2. arome

    arome Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Offline vui quá nhở......!!!!!!
    1. Đang lơ ngơ tìm nhà bác Minhpt thì thấy một chú đeo kính đỗ xịch đằng sau, hỏi: "bác cũng đi offline ah? Mình là Sha". Khục! hoá ra bác nhìn thấy mình đang vác đôi loa. Hai anh em lại quay đầu xe ra khỏi ngõ vì biết là sai. Đang nhớn nhác thì nhìn thấy một chị, đang đứng đó như chờ ai đợi ai. CHị ấy mồm rõ to, ơi ới gọi ầm ĩ, mình bảo chắc là người nhà rồi. Chị chính là NVL. Sau một hồi nghe chỉ dẫn, mình cũng tìm được nhà bác Minhpt.
    2. Vì mình mang loa nên vác cả xe vào nhà chứ không phải qua Metro. Có một anh mặc quần đùi ra giúp mình dỡ đồ, trong bụng đang nhủ thầm chắc là bác Minhpt đây!!! Gia đình anh Minh quả thật vô cùng hiếu khác và tấm lòng rộng mở. Đợt offline này cảm ơn anh Minh một thì phải cảm ơn gia đình anh mười anh Minh ah. Rất mong anh chuyển lời cảm ơn và chúc sức khỏe của em tới hai bác và gia đình.
    3. Đúng là chuyên gia về mạng, âm thanh và xe máy có khác. Vào nhà đã nhìn thấy ngay một em Rebel được độ lại trong hoành tráng kinh hồn. Nhưng lúc đấy thì âm thanh là nhất nên cũng chưa ngắm nghía em Rebel nhiều. Lên gác thì thấy một bác nông phu, sắn quần lòi hết cả lông chân ra ngoài, đang trèo lên cửa sổ, rồi lại xuống rồi lại trèo lên cửa sổ (????????). Cuối cùng mới phát hiện ra bác đang kiểm tra máy lạnh. Đau buồn báo tin là em máy lạnh không mát, chỉ có gió!!! Hic hic!!!!!
    4. Một anh, không biết là ai, khuôn mặt hồn hậu, đôi môi đỏ lắm, mắt cười tươi. Anh là ai, anh chính là BJK (Ban Giám Khảo), người đã mua một đống đồ nguội và một két bia cho anh em đàm đạo.
    5. Ngồi chưa ấm chỗ thì chị NVL gọi điện vào bảo chuẩn bị ra vác đồ. Mấy anh em chạy ra thì chưa có ai cả, hoá ra khoảng 15'' nữa thì mới đến. Thế là mấy anh chị em mới kéo nhau vào quán nước gần đó để làm quen. Mình nổi tiếng phết vì vừa mới đi cửa lò về.
    6. Xe đến, anh em ra gặp nhau mừng mừng tủi tủi. Mặc dầu chưa từng gặp nhau nhưng những cái bắt tay làm quen được xiết rất chặt. Có một chị già già mình lờ mờ đoán chắc là chị Audiophile. Còn một anh nữa không biết là ai.
    8. Mình cùng anh Sha vác một con Coral ($3000/pair) vào nhà. Con Revox được một bác mang vào, riêng em rề thì chị Audiophile tự mang vào, trông có vẻ chân trọng lắm!!!!
    9. Anh em đang setup mấy thứ thì được hung tin, có một anh phi cả tắc xi vào đang bị dân làng chặn lại đòi tìn. Tất cả đổ ra, chạy nhanh nhất là cái anh mặc quần đùi (đến giờ mới biết là em trai anh Minhpt), sau một hồi cò kè bớt một thêm hai, hồi sau ngã già vàng ngoài chẳng mất gì cả. Anh giai mới đến tự nhận mình là Cecil (không thấy bác giải thích là cái giề), cùng một đôi NHT sáng choang. Chú thích thêm, hình như bác cecil là người thích tennis hay sao í, bác í đi tất trắng, quần soọc trắng, áo t-shirt trắng, trông rõ là dân nhiều tiền, mặt đỏ cười tươi. Ông này có dáng chịu chơi đây.
    10. Tất cả được khuân vào thì mình phát hiện ra có một cái SACD của Marantz ở đâu ra í. Cuối cùng hỏi ra mới biết của anh Khoa_vtn mới đến.
    11. Em rề đèn của chị Audiophile được sưởi ấm và cắm vào bằng dây tín hiệu Kimble Cable. Anh em trầm trồ ngắm nghía ba sợi dây bạc tết bím đuôi sam với hai cái đầu cắm tróc sơn. Cái này giá bao nhiêu chị Audiophile nhỉ?
    12. Cửa mở, một bác đeo kính, mũi cao, trắng trẻo đi vào. Không cần giới thiệu, ai cũng biết đó là nguyênthanhson, vì ảnh của anh với đôi Tannoy đồng trục đã bị chú Sha post lên mạng mất rồi. Ngoài đời, anh NTS trẻ trung và hiền hơn nhiều so với ảnh. Chú thích thêm đoạn này, ngay sau lần thứ hai ra vác đôi NHT của cecil em đã thấy cá mực đang được nướng, em đoán chắc anh NTS đã lên nhưng chưa thấy mặt đâu.
    13. ÂM thanh bắt đầu chơi, và chơi. Tiếng nói chuyện, làm quen huyên náo căn phòng 21m2. Các bạn chú ý! đến giờ phút này cái máy lạnh hoàn toàn vô tác dụng. Mặc dù vậy anh em cũng chẳng để ý đến.
    14. Anh em đồng ý kéo nhau lên tầng trên để uống nước và làm quen, bàn luận (đàm đạo). Sau khi mọi người đã yên vị và cầm nược trên tay, các tay máy KTS đã hoàn tất việc chụp ảnh lưu niệm, anh em im lặng nghe chị NVL nêu lý do và tự giới thiệu. Rồi từ phải sang trái anh em tự giới thiệu về mình và những mong muốn khi chơi Audio. Tiếp theo là những bàn luận mang tính định hướng về một câu lạc bộ Audio. Những việc này xin chưa nói ra để câu chuyện tăng thêm phần ly kỳ các bác nhỉ.
    15.3/4 anh em xuống phòng dưới bắt đầu kiểm tra hệ thống. Đầu tiên là một em HDCD nối với em rề tự ráp, đầu cuối là em Coral. Cùng một bản nhạc, anh em thay qua SACD, rồi Revox, rồi Pioneer PD-3000. Quả thật, tiếng em Revox đều dải và được xử lý tinh tế, chậm rãi nhất. Tiếp đến em PD-3000.
    16. Ai dám nói là dây tín hiệu không quan trọng thì hãy đến đây mà nghe. Các loại dây tự chế, dây đắt tiền đều được thử. Nhận xét chung, dây Kimble của chị Audiophile là chuẩn nhất, tiếp đến là dây tự chế của anh Minhpt. Nếu anh Minh đọc đoạn này rất mong anh chỉ cho em chỗ anh hướng dẫn làm dây này để em làm theo. Còn các loại dây khác độ trung thực có thay đổi. Cái thì làm tiếng cao hơn, thanh hơn. Cái thì mềm mại, dịu dàng, cái thì lại cứ choe choé, nghe vào anh em rút ra luôn.
    17. Đầu đọc cũng ảnh hưởng rất lớn chứ không phải lớn. Đến hôm nay mới rút ra được rằng đầu đọc xếp thứ hai sau loa chứ không phải ampli.
    18. Rề, anh Minhpt kết luận, khi lắp rề vào mà âm thanh không thay đổi so với không có rề thì là rề chuẩn, còn kém hơn thì không được. Rề, hoàng tử đen, của bác Httthanh là thuộc loại này, xin lỗi bác nhé, bù lại, bác được chị Audiophile hướng dẫn cụ thể cách cải thiện chất lượng còn gì, không biết hai ngày qua bác đã làm chưa? Nếu làm rồi thì cho anh em biết cái nhé.
    19. Một tin buồn nữa cho các bác đang thích chơi loa toàn dải. Nếu các bác thích đúng một loại nhạc cụ thể, thích đúng một vài ca sĩ cụ thể thì bác hẵng chơi toàn dải. VÌ như chị Audiophile đã nói, chơi toàn dải rất khó chơi, loa toàn dải rất kén nhạc và kén người nghe. Cái này là khó nhất chứ không phải là lắp ghép với thiết bị gì.
    20. Anh NTS có câu nói hay nhất: "anh em đến đây chơi quan trọng nhất là có cái tai". ANh nói câu này khi có một cậu bảo là ít tiền và không có thiết bị gì hay cả.
    21. Anh em đến hôm đó quả thật rất thân thiện và open mind. Tuy nhiên, anh em lại để em VTI-girl lại về trước, không tham gia mục nghe ngóng.
    22. Buổi này chưa kiểm tra sự thay đổi khi thay chíp của DAC. Nhưng mà cái DAC của anh Planets làm biến dạng tiếng đi, có lẽ phải check it out cái DAC một tí.
    23. Rất mong các anh thiết kế sớm sớm một cương lĩnh hành động để sớm ra mắt câu lạc bộ Audio.
    24. Anh Minhpt ơi, em đã thay bông cái đôi M-20 rồi. Tiếng nghe đầm ấm và nổi hơn khoảng 20 cm (ca sĩ nhô ra trước nhiều hơn khoảng 20cm, tuỳ bài). Cái tụ trong loa là tụ màu vàng, có chữ audiophile, thế mới khoái, nhưng không thấy nó ghi bao nhiêu muy. Theo anh em có nên thay lại cái vành nhún cho tiếng nó mềm mại hơn không? Nếu thay thì anh có địa chỉ nào cụ thể không?
    25. Bác nào muốn mua các loại bông (mút) cách âm thì ra Hàng Điếu, 150K một miếng 1.6*2m. Nếu may mắn như mình hôm qua thì mua được 1/2 miếng với giá 80K.
    Cái số 25 có phải là số thanh viên tham gia buổi off-line hôm vừa rồi phải không hả chị NVL?
    Em xin kết thúc bài viết với lòng chân thành và hào hứng để chuẩn bị tham gia câu lạc bộ Audio.
    Thân
  3. cecil

    cecil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Hi! chào cả nhà. Chúc 1 tuần vui vẻ nha!
    Về buổi gặp mặt, thật quá bổ ích. Em xin có nhời cảm ơn bác nvl ra í tưởng và đặc biệt - bác Minhpt và gia đình đã chuẩn bị đón tiếp quá chu đáo.
    Em thấy phải có những buổi như thế này để kiểm chứng qua nghe thật, nhìn thật. Chứ cứ đọc mãi các thảo luận trên mạng của các bác thì người không biết gì về kỹ thuật như em cũng chỉ gật gù mà chẳng tưởng tượng ra gì cả. Họp thế này cũng là cơ hội để anh em trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ nhau.
    Vụ này em thu được các kết quả sau:
    1. Gặp gỡ và làm quen với các cao thủ về âm thanh. Coi như về sự nghe đã có 1 lực lượng tư vấn hùng hậu.
    2. Thấy được sự khác biệt tinh tế giữa các đồ âm thanh. Hì hì, để còn biết chọn mua loại gì chứ! (nhất là dây dợ)
    3. Biết được con NHT của mình ghép với ampli bóng đèn nào thì hợp: phải ghép với các con đẩy kéo W lớn. Ghép với con SE của bác Audiophile nghe chìm ngỉm đi đâu mất, chuyển sang đánh với con W to của Minhpt, ôi thôi, tiếng khó mà chê (con ấy là con gì đó hả bác Minhpt? bác tự lắp hay mua?... cho em vài thông tin về con đó)
    4. Sửa được con Sony minidisc JA3ES: gặp đúng cao thủ là bác audioman71, bác ấy tháo ra làm vài đường cơ bản, lại chạy ro ro, khoái quá.
    5. ... một số thứ nữa kể ra thì lại bảo nói lắm.
    Tính ra vậy là lãi lớn rồi. Hì hì.... mong được gặp các bác thường xuyên hơn. Em buổi chiều hay bia bọt. Các bác nào rảnh rỗi thì alô nhé!!!! Đt của em đã gửi các nvl rồi.
  4. BJK

    BJK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì phải cảm ơn anh Cecil
    Tiếc quá phải về sớm không được nghe thử các loại dây.
    Chưa thấy ai nêu ý kiến về CLB nhẩy???
  5. risky99

    risky99 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0

    Sợi dây loa Van Del Hul màu nâu của bác nào ấy nhỉ ? Bác cho biết nơi mua dây, giắc... và chất lượng của nó.
    Được nvl sửa chữa / chuyển vào 15:10 ngày 14/06/2004
  6. ocean11

    ocean11 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    538
    Đã được thích:
    0
    Sợi đó của bác... bác gì ấy nhở ... em quan mất nick.
    Mua $120 ở Thailand. Dây tráng bạc, tiếng chi tiết, sạch, bass tốt, nói chung là hay.
    Dây này bác ấy cho em mượn về chạy burn-in mấy hôm ở nhà mà.
    Về cuộc offline, thật là vui. Tiếc là tớ đến sau nên không biết được hết mặt mọi người (vì ít người đeo nick name). Lần đầu tổ chức như thế là quá tốt rùi, lần sau chắc chắn anh em sẽ còn tổ chức pro hơn.
  7. opentdoors

    opentdoors Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2004
    Bài viết:
    1.205
    Đã được thích:
    0
    Chà! Té ra các bác audio đều cao tuổi cả, thế mà mình cứ tưởng ngang mình. Không biết em đã thất thố gì với các bác chưa, lỡ thì các bác bỏ qua nhé?
    Bác nào trông cũng rất phong độ ( mà em hỏi tí cái tay áo xanh ngồi giữa ấy trông quen quen, trông ái ái quá, không biết có phải bác Hhthanh gì đó không nhỉ? nếu quả như vậy, thì bác trông đáng ghét quá).
    Cái bác Enti đâu rồi ấy nhỉ?
  8. lehoaithanh

    lehoaithanh Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    750
    Đã được thích:
    1
    già bà nội luôn! tui cứ tưởng cứ là tân như tui
  9. masterlazy

    masterlazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Cái dây Vandenhul đấy em khuân bên Thái, loại D352 nó đứng thứ 2 trong dòng dây của Vandenhul sau magnum. Cảm ơn bác Planet chỉ chỗ nên em mới khuân được.
    Giắc em mua của Eccose khoảng 25$/4 chiếc.
    Em kinh nghiệm ít nen không biết đánh giá như thế nào chỉ cảm nhận thấy với con Onkyo Monitor 100R trước tiếng bass của nó hơi nặng nghe nhiều khi cảm thấy tức ngực, dùng dây này tiếng bass của nó vẫn đầy mà mất hẳn tiếng lùng bùng, nghe sướng hơn nhiều. Về không gian nhạccảm thấy thoáng hơn, rõ vị trí nhạc cụ và tiếng ca sĩ nổi hơn trước.
    Em cũng chưa được thử với loại dây cao cấp khác nên cũng thiếu một nửa phần để so sánh.
    Cảm ơn bác Văn linh bác Minhpt và cac bác đã tạo một buổi ofline quá đã. Em học hỏi được nhiều điều. Mà nhất là em là vị khách không mời, cũng chẳng đăng ký gì cả, nhưng máu quá cứ xông vào mạn phép các bác, hehe.
    Các bác bình phẩm dùm mấy cái dây tín hiệu chi tiết hơn nhé. Em đang định kiếm một cái dây tín hiệu tốt, các bác khuyên em nên như thế nào thì hợp lý nhất?
    Thanks các bác
  10. nguyenanhson

    nguyenanhson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2003
    Bài viết:
    343
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà
    Lời đầu tiên xin gửi Tới Gia đình Bác Minh PT lời cảm ơn chân thành nhất. Tôi thực sự xúc động trước tấm lòng hiếu khách chân tình của gia chủ.
    Chúc anh em trong hội thành công trong mọi lĩnh vực và hoạt động ngày càng khăng khít.
    Buổi họp mặt thật là vui và đầm ấm sẽ làm tôi nhớ mãi.
    rất mong có ngày được đón tiếp anh em tại Hải Phòng.
    Thật là tiếc chưa đưọc nghe đôi cáp loa của bác Minh tự chế so với đôi vandenhul như thế nào anh em nào nghe rồi cho ý kiến.
    Cảm ơn bác Minh đã tặng tôi 10'' dây cáp 6 để chế dây loa tôi đang tính tết bằng cách nào nhanh nhất khi nào xong sẽ báo đang anh cho anh em xem.
    Tôi về nhà cứ soi gương mãi vì có bác bảo là mình trắng HE HE
    Và thật cảm động khi đưọc nhắc tới khá nhiều trong bài viết Trời ơi lổi tiếng Quá HE HE

Chia sẻ trang này