1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi khi buồn bạn làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xitrum19, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xitrum19

    xitrum19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn bạn làm gì ?

    Có bao giờ bạn tự hỏi mỗi khi buồn bạn sẽ làm gì ?
    Có những nỗi buồn sẽ vơi bớt khi ta khóc trên vai người bạn thân , khi ta đóng cửa phòng và gặm nhắm một mình hay khi ta trút giận lên một ai đó mà cảm thấy nguôi ngoai .... những lúc mí mắt nằng nặng vì tuyệt vọng và môi chừng sắp nếm vị mằn mặn của nước mắt ...
    Tôi sợ sự mềm yếu ...
    Những lúc đó tôi thường chạy vào phòng , nằm xuống và áp mặt lên chiếc khăn mặt thấm mát lạnh .... nỗi buồn kì diệu thoát ra , chỉ còn cảm giác thèm một giấc ngủ để sáng mai khi tỉnh dậy nhìn những giọt sương sớm , những tia nắng ban mai ... lại cảm thấy yêu đời hơn .... ngày mai trời lại sáng ...
    Còn bạn bạn sẽ làm như thế nào ?
    --------------------------------------------------------------------------
    www.trochoivui.com : trên 2200 games vui nhộn hấp dẫn
    www.addnick.com : tha hồ chat với bạn bè ở khắp nơi
  2. swallowag1

    swallowag1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Mình thường đến một quán cafe vắng quen thuộc, ngồi trong một góc quen thuộc, lắng nghe từng giọt cafe rơi và thả lỏng suy nghĩ.
  3. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Những lúc đó mình thường làm jì nhỉ, ừ thì theo từng tâm trạng 1, có lúc thì tự đi lang thang 1 mình nghĩ ngợi lung tung, nhìu khi tự nnhốt mình ở nhà, còn khóc trên vai bạn bè trứoc kia thì có còn jờ hình như bạn mình cũng quá bận rộn với hàng đống công việc và mối quan hệ khác nhau.
    Lúc này cũng đang bùn đang mún khóc, vừa ngồi nói chuyện với 1 nguời bạn đang xa và rất xa mình mà nước mắt mình đã chảy khi nào đó. UI thật khó hỉu tâm trạng con ngưòi.
  4. whiterose2510

    whiterose2510 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    nếu ức chế quá....thì kiếm chỗ mà khóc............khóc đến khi thiếp đithì thôi...
    còn chưa hết buồn thì đi lang thang ...ăn kem..............kiếm người làm thùng rác...xả hết
  5. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Nghe nhạc.....
    vào fòng đóng cửa lại mở nhạc hết cỡ nghe đến chừng nèo hết bùn thấy thoải mái thì ra ngoài
  6. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Buồn có nhiều lắm pác ạ. Nhưng mà eim là eim chắc ai cũng có một nỗi buồn muôn thủa. Tối nào em cũng bùn trong VVC ít nhất dăm phút. Khổ bùn quá ko kìm nén nổi
    SORRY cả nhà!
  7. toiyeutruongtoi

    toiyeutruongtoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tôi sẽ vào www.trochoivui.com và chơi trên 2200 games vui nhộn hấp dẫn. Nỗi buồn như giảm đi tới 2200 lần.
    Sau đó tôi lại vào www.addnick.com để có thể tha hồ chat với bạn bè ở khắp nơi, khiến tôi luôn thấy có bạn bè ở bên mình.
    Vậy là chỉ vào có www.trochoivui.com và www.addnick.com nỗi buồn của tôi dường như tan biến hoàn toàn.
  8. chichi85

    chichi85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Khóc, tớ mà buồn thì tớ cứ khóc đến khi nào mà mệt quá lăn ra ngủ thì thôi .
    Cũng thi thoảng khóc chán rồi thì online than vãn một lúc , kiểu gì cũng cười tít mắt chấm hết.
  9. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    Khoc''+NGHE NHẠC trong 1 quán cafe
  10. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    ăn, ngủ, đi chơi

Chia sẻ trang này