1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi khi buồn bạn làm gì ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xitrum19, 18/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. consult_hn

    consult_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng hay khóc. Mà bình thường tớ không như vậy đâu. Nhìn bề ngoài ai cũng bảo tớ đàn ông bởi vì tớ uống rượu bia, tớ không dịu dàng... Có lẽ tớ chẳng biết làm gì khàc những khi buồn ngoài việc khóc một chút.
  2. Mokomochi

    Mokomochi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em buồn thì kiếm đứa bạn thân nói chuyện, không thì kiếm một cái phim thật hài, thật buồn cười xem đến cười vỡ ruột thì thôi, còn buồn đến mức được gọi là đau khổ thì kiếm chỗ nào có thể gào thét đấm đá hoặc chơi trò gì có cảm giác mạnh khiến mình có thể hét lên. Sau đó cảm thấy nhẹ lòng hơn.
  3. hdoraemonk

    hdoraemonk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    4.180
    Đã được thích:
    0
    Cò 'ứa bàn nà?o "là?m phiĂ?n" lùc 'ò là? hay nhẮt
    KhĂng thì? 'i chơi hof̣c ngù?
  4. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Vác máy đi lang thang chụp
    đi đến lúc nào chân mỏi nhừ thì sẽ quay về nhà ăn cơm với gia đình
  5. mum_mim_tim_ong_xa

    mum_mim_tim_ong_xa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    675
    Đã được thích:
    0
    Đi lang thang ngoài đường ngắm nhìn ng đi lại rùi ăn thât thoả thích những món mà mình thik...vẫn ko hết bùn thì ra cầu long biên,nhìn xuống sông và khóc....
  6. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ngủ thật nhiều! --> 1công đôi việc, vừa quên hết buồn fiền vừa đc ngủ bù
  7. bagiadanhda

    bagiadanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2006
    Bài viết:
    2.090
    Đã được thích:
    1
    Mới chỉ tối qua thui, vừa buồn vừa giận nhưng giận nhiều hơn, ko học bài ko lang thang mạng quyết tâm đi ngủ sớm. Ngủ sớm vậy mà 12h vẫn tỉnh như sáo, cả đêm ko ngủ đc 4h sáng đã thức giấc, ui nhung h hết giận hết bùn rùi, tính tớ nó thía ý, chỉ cần 1 lúc là ko còn nhớ jì nữa hì hí. Thui học bài nào.
    Chào buổi sáng nhen, chúc mọi người có 1 ngày mới vui vẻ và thành công. Sáng ra học xong em fải đi khám mắt nữa, nghĩ mà hơi ngại nhưng papa và mama sắp ra thăm thằng cháu iu quý sẽ ghé qua chỗ em và điện giục đi liên tục hì hì.
  8. doisongmoi01

    doisongmoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    sau cơn mưa trời lại sáng . tui nghĩ tới ngày mai .và nói 1 cách tích cực và tất nhiên lòng mình nghĩ sao thì quả ra thể vậy . bạn nghĩ tích cực nó sẽ tích cực bạn nghĩ tiêu cực nó sẽ tiêu cực
  9. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa buồn thì thường đến ngồi ở một nơi... một mình..Bây giờ thì..chẳng làm gì cả..vì lúc nào cũng một mình rồi,chẳng phải đi tìm chỗ nào không người cho mệt.
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    nghe nhạc, đọc sách, shopping, đi ngủ .

Chia sẻ trang này