1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi khi buồn bạn thường làm gì ? hãy chia sẻ với chúng tôi

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi nguyenbichdiep, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenbichdiep

    nguyenbichdiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn bạn thường làm gì ? hãy chia sẻ với chúng tôi

    Mỗi lần đến mùa thu làm ta có cảm giác gì đó rất buồn còn bạn thì sao? Vậy hãy chia sẻ vào đây ......................

    diep
  2. ha_ma_beo_u_nu

    ha_ma_beo_u_nu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2002
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi buồn.... tui chơi điện tử. Choi điện tử xong mà còn bùn, tui sẽ tìm cái gì đó để xực. Ăn xong mà còn bùn, tui sẽ đi ngủ. Ngủ dậy mà còn bùn thì.... kệ mẹ nó. Bùn gì mà bùn suốt ngày grr....grrr.....
    Thiên hạ đệ nhất ăn uống........ Hà Mã Béo Nu?,,Y-,??はまべS?ぬ??でT?,
  3. myvan

    myvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Haha, cười cho nó hết bùn.
    Mỗi lần bùn tôi thường thích đi bơi, nằm nghe nhạc, kiếm một chỗ nào đó trong một quán nào đó ngồi một mình, hoặc gọi điện cho cô bạn gái thân luôn sẵn sàng nghe mọi thứ như một cái Recycle Bin. Cuối cùng là đi .. ngủ, c''est tout !
    Cách đây 3'' tôi vẫn còn bùn, giờ thì hết rồi, merci nhé, ha_ma_beo_u_nu, ôi cái tên cũng thật là mắc cười.
    C'est la vie qu'il faut savoir à faire face aux difficultés !
  4. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Hì..Buồn áh..Nokia cũng chẳng nhớ hết nổi mình đã làm những cái gì nữa...Buồn thì đi chơi đêm..Lượn lờ ở các quán Bar..Nhậu nhẹt..Cho quên hết mọi chuyện..Hic..Có bạn nào có điều kiện thì thử cái này xem nhé..Cũng hay lắm..Hôm nào trời mưa to..Ngồi trong oto mở nhạc lên..Lượn lờ ngoài đường..Có cảm giác lắm..1 cảm giác buồn và cô đơn..Khóc và rồi mọi chuyện sẽ nhẹ bớt..Hì...Chắc chỉ có trẻ con mới làm thế thôi nhờ...

Chia sẻ trang này