1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn....

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi KDIG, 14/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi đến hè lòng man mác buồn....

    Câu đấy của bài hát nào í,em cũng chả nhớ nữa,nhưng cứ đến hè lòng em lại có cái cảm giác là lạ khó tả,nó vừa chứa chất niềm vui phơi phới,nhưng cũng vừa mong manh những sợi tơ buồn bã,chính em cũng chả hiểu làm sao nữa....
    Đến hè,em có thể ở nhà nhiều,nhưng ở nhà nhiều đâm ra bị sai vặt lắm,mà ko làm thì chỉ có ăn mắng,em lại có cái tật hở ra là ngủ,cho nên,chuyện em bị xạc là chuyện dài kì...
    Đến hè,em chẳng học hành gì cả(chuyện thường đấy,chả mùa hè nào em đi học thêm cả,đấy là tháng 6 í),mà thói thường,nếu ko học ,ko ôn thì ắt quên,mà quên thì,em lại hay tặc lưỡi,mặc kệ,đến đầu năm ôn lại cũng được,vì thế mà kiến thức ngu đi là hoàn toàn chính xác....
    Đến hè,vào khoảng tháng 7 em có đi học thêm ở trường,nhưng do em nghĩ là hè,cho nên chả cần làm bài,cũng chả cần học,cho nên em không học hành gì cả,bài về nhà vứt đó,đến lớp hiểu thì hiểu,mà ko hiểu thì sang năm học lại,thế đấy,có phí tiền học ko cơ chứ....
    Đến hè,ở nhà mãi cũng chán,ắt ng` ta fải cuồng chân,mà có lẽ chân em thì thuộc dạng thích bay nhaỷ tung tăng,ở nhà khoảng 3 hôm dưỡng sức là buồn đời lắm lắm,đi nhiều thì hết tiền(ở nhà thì đòi đâu ra tiền tiêu vặt ạ?),thêm 1 nỗi lo thường nhật ngự trị trong cái đầu vốn đã lắm thứ của em...
    Đến hè,quan trọng hơn,là em biết thể nào em cũng bị "trả thù",gặp hoạ,em biết ng` như em không thể tránh được hoạ"sát thân" này,nhưng em sợ lắm lắm,hic,càng sợ càng dễ gặp "hoạ",thật là 1 mùa hè "sôi động" ,các bác nhể?
    Còn các bác,đến hè của các bác như thế nào đây,có thực sự là mùa của nghỉ ngơi không?



    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
  2. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài...mình tưởng mùa hè thì tuy uống nước nhiều nhưng mà mồ hôi ra cũng nhiều thì ko buồn mới đúng chứ nhỉ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...
  3. daisytvn

    daisytvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Mùa hè đến buồn thật đấy vì tôi ghét mùa hè !!!
    1 trái tim khô, 1 trái tim mùa đông, trái tim đã nhiều lần chạy trốn tình yêu...
    I'm on the top of the world.
  4. rosebut_86

    rosebut_86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.768
    Đã được thích:
    0
    Hè này kế hoạch bà con tác chiến trở lại sôi động hấp dẫn hơn hè năm trước nghen !?? hẹ hẹ !!
    Dương Scarlet xxx
    Crazy , but that how it goes
    Millions of people living as foes
    May be it isn't too late
    To learn how to love
    And forget how to hate ..............
  5. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    sáng đú....chiều đú...tối cũng đú.....nửa đêm thức dậy "phú".....


    Tìm em như thể tìm "chim"
    Chim bay ở ....... anh biết làm sao


  6. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    này,yêu cầu bác khờ dại,ở đây chị em ai cũng khờ dại nhá,bác đừng có mà ..thuốc độc liều cao!

    ...Em cũng không biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau....
    Nhí Nhố Nhắng Nhít.
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    hè này học như trâu chẳng được ra HN..chán...quá chán..

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    ầy!!!!đi học thì kêu là chán bây giờ nghỉ hè cũng kêu chán.mấy bác nhiều kiểu lắm.nghi he tui hoi bi nhieu viec de lam nhớ.di choi nay,lam nhung viec ma luc di hoc 0 co thoi gian de lam.nhu he nam ngoai ay tui di lam tiep thi cho 1 hãng gas cuối tháng tinh tong cong duoc 300.000k,sau do lai ra cửa hàng hoa của bác giúp bác lai thêm duoc 150.000 nua.oài!!tha ho ma tieu do fai ngua tay xin bo me.0 cac cu lai duoc dip vênh lên bảo la "tao tuong may lon roi co quy rieng 0 fai xin bo me nua co mà"cú lắm 0 chiu duoc.
    lam con gai fai luon ngang cao dau
    buoc vao doi fai ngao man kieu cang
    lam con gai 0 ton tho ai ca
    nhung yeu ai dang ca trai tim minh
  9. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Hehe, trước đây hè gắn với việc học thêm...
    Còn bây giờ hè gắn với cái gọi là đi thực tế.
    Hình như cũng chả khác nhau là mấy thì phải.
  10. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    oài...hè mà đi xin việc làm á...nghe ngay câu đầu tiên...cái mặt mày thì làm cái trò gì...bực mình...ko cho thì thôi...cần wé gì...đời là mấy tí chứ...

    Để biết tên em anh cần 1 phút
    Để quen em anh cần 1 giờ
    Để yêu em anh cần 1 ngày
    Nhưng để quên em thì chắc anh ko thể...

Chia sẻ trang này