1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    chuẩn bị lấy chồng nghe tâm sự của chủ topic mừ mình cũng thấy ngậm ngùi, biết trước có ngày này nên giờ toàn ra ngủ với mẹ cho đến lúc đi lấy chồng, quyết ko bỏ phí ngày nào hị hị, em_aka cố gắng nhé rùi sẽ quen đi thui
  2. uninxinh

    uninxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2007
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mình về nhà lại mặt, đến lúc chồng gọi về cứ nằng nặc đòi ở lại ko chịu về rồi ngồi khóc tu tu, mẹ phải dỗ mãi mới chịu về nhà với chồng. Cứ mỗi lần về nhà là lại muốn ở nhà với bố mẹ mặc dù nhà bố mẹ cách chưa đầy 1 cây số. Hôm nay cũng tranh thủ tạt qua 2 lần rùi, nhưng cứ nghĩ ko được ở cùng bố mẹ nữa là lại muốn khóc
  3. genielovely

    genielovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Đọc topic này lại ngẫm đến mình, cũng sắp lấy chồng mà mình thì vốn mít ướt lắm. Chắc hôm cưới ko tránh khỏi "mắt đỏ hoe" rùi chứ chưa nói đến nhớ nhà đâu. Chia sẻ với chủ topic nhé. Khi nào khắc phục được nhớ truyền lại kinh nghiệm cho tớ với nhé
  4. heo_ut_it

    heo_ut_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Híc...tớ thì khác chủ topic, muốn lấy chồng để ra khỏi gia đình (phức tạp lắm lắm luôn). Ai dè...ko đc.
    Giờ ráng cày để mua nhà riêng đây! Híc..ko dám nghĩ đến việc có con, vì sẽ càng ..phức tạp!
    Hay ya...cố lên chủ topic nhé!
  5. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mình ko nghĩ lý do lấy chồng sớm hay muộn làm mình nhớ nhà ba mẹ ruột
    Lấy chồng trễ vẫn thấy nhớ chứ
    Cái chính là tình cảm của mình đối với ba mẹ truột ra sao và độ nhạy cảm của từng người thôi
  6. AnyButIpod

    AnyButIpod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Cái chính là do những người đã ở với gia đình (bố mẹ) quá lâu trước khi lấy chồng, còn những người đã ở riêng hoặc học hành làm việc xa nhà quen rồi, thì không bị như thế. Tớ là tớ chỉ muốn biến khỏi nhà càng nhanh càng tốt
  7. meobeovitu

    meobeovitu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Mình mới sắp lấy thui mờ nghĩ đến ch ko được ở cùng bố mẹ và căn phòng yêu quý bao lâu nay của mình sắp bị chiếm dụng đã thấy buồn lắm rồi. Nhiều hôm cũng khóc nhiêù nhưng ai đi lấy chồng cũng phải quen với việc này thôi ...cố gắng vậy (ah, trừ trường hợp ở chung với bố mẹ vợ nhá, lúc đấy ko bít có ax nào buồn khóc thút thít như chị em mình ko nhỉ )
  8. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    thời gian đầu thôi, sau rồi quen dân ấy mà, nhớ bố mẹ sao ko ở vậy với bố mẹ suốt đời, đùa tý chứ tâm lý ai đi lấy chồng cũng thế, vợ tớ trước xong tớ còn trêu khóc thế sao ko theo bố mẹ về luôn đi hehe
  9. kaixin108

    kaixin108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới tối qua thôi, em cũng nằm khóc tỉ tê vì nhớ... em trai... Vì nhiều lý do mà nó không có mặt trong đám cưới của em... Vì thế mà sau 4 tháng rồi mà thỉnh thoảng nghĩ đến nó em lại không làm sao cầm lòng được. Đến giờ này nó cũng vẫn chưa biết em đã tổ chức... Buồn lắm...
  10. muc3786

    muc3786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hihi, riêng khoản phòng thì em ko lo vì bố em đã tuyên bố rõ là phòng của con gái bố vẫn giữ nguyên để khi nào về thăm bố mẹ còn có chỗ chui ra chui vào.
    Hic, nói đến là em thấy nhớ bố, mẹ, thằng em béo ị của em sau nữa là em Chíp, con mèo béo của em rồi. Huhu. Sắp cưới mà giờ vẫn còn đang phải công tác trong SG. Cuối tháng mới được ra. 2 tháng rồi chưa về nhà

Chia sẻ trang này