1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leo82Libra83

    Leo82Libra83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/11/2008
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng giống bạn này, Bố cũng bảo là Phòng tớ vẫn giữ nguyên để "sau này vợ chồng con cái về chơi với ông bà ngoại còn có chỗ ngủ", mặc dù nhà chồng cũng chỉ cách nhà Bố Mẹ 9 cây số.
  2. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    Ngày cưới của tớ, lúc mẹ đẻ trao của hồi môn, tớ đã rưng rưng muốn khóc rùi. Lúc đang làm lễ ở Cung, lại suýt khóc fát nữa.
    Đến lúc về nhà trai làm lễ, tự dưng tủi thân kinh khủng, bà nội chồng đang trao của hồi môn, chụp ảnh mà CD khóc tu tu, khóc nức nở. Đến lúc nhà gái về hết thì cứ thế nước mắt ngắn nước mắt dài.
    Đêm tân hôn, chồng đang bận ở dưới nhà, vợ thì trốn trg fòng 1 mình, gọi điện về cho bố mẹ khóc tu tu. Gọi cho con bạn thân than thở "ước j` tao chưa lấy chồng"
    Sáng dậy lại muốn khóc. Đến tối thì về nhà lại mặt. Về nhà mình, trèo lên fòng mình, cảm jác quen thuộc, thân thương đến.... fát khóc. Lúc mọi ng` trêu cgái đi lấy chồng có nhớ nhà ko, buồn ko thể tả. Đêm về nhà, khi chồng đã ngủ say, quay sang 1 bên khóc ngon lành.
    Hôm làm khoai tây chiên, vừa ăn vừa nghẹn ngào. Mọi hôm có em gái ăn cùng, 2 chị em ăn chung vèo cái là hết. Thế mà đĩa khoai hnay ăn mãi ko hết. Quay sang bảo chồng "Mình về bố mẹ đi" Gói ghém đĩa khoai, nồi canh ngao chua đem về nhà mẹ.....
    Bây jờ thì ok rùi, về nhà chơi với bố mẹ cười phe phé, có lần 1 tuần ko về, cũng ko gọi điện, mẹ gọi hỏi sao 2 đứa ko về. Đúng là cgái hư, "có mới nới cũ". Lấy chồng rồi thấy thương bố mẹ, thương em gái vô cùng
    Được plinh2501 sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 09/12/2008
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cùng chung cảnh ngộ với bạn, lấy chồng được hơn 3 tháng rồi, bố mẹ chồng thì tốt đến không thể tưởng tượng nổi, chồng cũng cực kì yêu chiều, nhưng tớ vẫn thấy nhớ mẹ nhớ em gái đến trào cả nước mắt (bi giờ chỉ nghĩ đến thôi cũng đã rơm rớm rồi). Trước khi lấy chồng thì chỉ mong được tháo cũi xổ ***g, giờ xa gia đình rồi mới thấy tình cảm cua gia đình dành cho mình lớn biết chừng nào. Mà tớ thấy, dù mới chỉ lấy chồng vài tháng, nhưng những tình cảm và suy nghĩ của mình cũng đã lớn lên rất nhiều, ngày trước chỉ biết lo cho bản thân, không bao giờ để ý đến những suy nghĩ nỗi niềm dù là nhỏ bé của những người khác, nhưng giờ chỉ cần nghĩ đến tối nay bố đi vắng và mẹ fải ở nhà một mình là đã trào nước mắt rồi.Tớ lúc nào cũng muốn mua đc 2 cái chung cư gần nhau để đươc ở gần tất cả mọi người, chả fải xa ai hết, mà bố mẹ lúc già yếu cũng không fải lủi thủi một mình
    Bạn à, tớ nghĩ bạn nên cố gắng mỗi tối gọi điện về nhà ít phút, để thành 1 thói quen đi, vừa để biết tình hình ở nhà, vừa được chia sẻ với mẹ những chuyện hàng ngày. Tớ thì hay đt, nt cho mẹ, rủ mẹ đi ăn trưa, mua sắm quần áo, 1 tuần về nhà ăn tối 1,2 lần. Nhưng kinh nghiệm là càng về nhiều chỉ càng thêm nhớ thôi. Nhiều hôm mẹ tiễn về rồi, đi trên đường cứ khoc hu hu, fải nt cho mẹ, chồng không bít dỗ thế nào lại bảo hay quay về ngồi với mẹ thêm tí nữa nhé hì hì
  4. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng là đứa mau nước mắt. Đi đám cưới của bạn bè mà cũng cảm động rưng rưng rồi. Càng gần đến ngày cưới càng muốn thời gian trôi chậm lại, để được ở mãi với mẹ... Cứ nghĩ đi lấy chồng xong chỉ còn bố mẹ ở nhà, đi làm về đến bữa cơm tối cũng chỉ 2 cụ nhìn nhau... mà muốn khóc tu tu lên luôn Nhưng tớ cũng giao hẹn với chồng rồi là cuối tuần sẽ về ở cùng với bố mẹ, 1 tuần về ăn cơm tối 1,2 buổi, trưa rủ mẹ đi ăn trưa, hi vọng sẽ đỡ hơn Càng nghĩ càng chả mún đi lấy chồng
  5. fruehlingssonne

    fruehlingssonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng giao hẹn với chồng như này nhưng vừa nói xong lão ý đã bảo thế em định cả tuần đi làm, đi học tối mịt mới về nhà, còn cuối tuần được nghỉ thì về nhà em ăn ngủ, ý kiến hay nhỉ! hix, chán chả bùn nói tiếp, chẳng thèm cưới nữa bây giờ
  6. tuong_ot

    tuong_ot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    đọc cái bài này của nàng mờ tớ cũng suýt rưng rưng, bản dĩ vì tớ cũng mau nước mắt hức hức tớ mà lấy chồng khéo lúc bước chân ra khỏi nhà tớ cũng nước mắt nước mũi tùm lum như nàng rùi
  7. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Có người yêu mến em thì khi đón dâu xong, em trai và bố còn khóc rưng rức ấy. Mặc dù lấy chồng là chuyện vui. Có lẽ là mừng đến phát khóc chăng?
  8. email_hangnguyen

    email_hangnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Hix, các chị lấy chồng còn được gần nhà mẹ đẻ chứ em lấy chồng cách xa 30km thì làm sao mà tót về nhanh được, ôi, tự nhiên chán không muốn lấy chồng nữa
  9. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    lâu lâu thì quen , quen rồi thích ở miết chẳng muốn về
  10. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hôm cưới mình, mẹ thì ko đc đi đưa dâu rùi, lúc nhà gái đi về, bố ra nhìn cgái đang khóc, vỗ vỗ vai định nói j` rồi lại thôi, chỉ bảo Bố về nhé.
    Lúc sau các cô các chú kể Ngày trc khi cô P lấy chồng, lúc nhà gái cbị về hết, bố cháu và cô P chạy ra góc nhà, ôm nhau khóc....

Chia sẻ trang này