1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Lấy chồng xa thì thứ 7, Cn về ở chơi có sao đâu, nhưng ngại nhất là lúc có baby mẹ đẻmuốn chăm cháu cũng bất tiện lắm
    thế saoko lấy chồng gần đi cho tiện hả iem
  2. mabuday

    mabuday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    hic, nghe bạn nói chuyện mà tớ đã nước mắt lưng tròng rồi, nghĩ lại hôm đưa dâu về nhà chồng, lúc đang tíu tít chụp ảnh trên phòng, đứa bạn lên gọi bảo xuống chào nhà gái đi mới nhớ ra chạy ào xuống, xuống đến nơi họ hàng nhà mìnhđã về hết chỉ còn mỗi bố mình nấn ná ở lại đợi con gái, lúc đấy chỉ lí nhí đc mấy chữ "Thôi bố về đi". Thế là oà lên, ôm mặt chạy thẳng lên gác. Cả nhà ngơ ngác. Mẹ chồng sau biết mắng cho bảo là quên không dặn khóc lóc là xui.
    Hic. Hôm sau về lại mặt, thấy bố mẹ + lên phòng mình mà cứ nẫu hết cả người. Lúc bố mẹ giục về không muộn mà đã nghẹn lên đến cổ. Thằng em trai blog viết là "Người nó nghĩ đến nhiều nhất là chị gái" Thế là giữa đêm lại ngồi khóc. chồng chả biết làm thế nào bảo hay anh đèo em về nhà bố mẹ nhé.
    Trước bảo thương thì chưa cảm thấy đâu nhưng đi lấy chồng mới thấm thía. hic hic
  3. rinvic

    rinvic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    còn 12 ngày nữa là về nhà chồng mà nhớ nhà rùi. Muốn về nhà sớm để tám chuyện những ngày cuối, nhưng hôm nào cũng đưa thiệp đến tối mịt mới về.
  4. plinh2501

    plinh2501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2007
    Bài viết:
    925
    Đã được thích:
    0
    hic, nhà tớ làm tiệc ở hội trường rồi mới về nhà trai làm lễ cơ. Lúc từ hội trường về cứ giục mọi ng` loạn cả lên ko muộn, thế là quên bẵng đi mất là ko chào mẹ, cứ thế chạy ra khỏi Hội trường còn mẹ thì ở lại tiễn nốt khách. Mẹ thì cũng mải tiễn khách, lúc quay ra thì con gái đã đi từ đời nào. Thế là ko có màn mẹ và con gái ôm nhau khóc, chỉ có lúc sau là cgái khóc 1 mình.
    Tối hôm đó mẹ thức đến sáng khi em gái đi học mới ngủ đc
  5. NgocLan2412

    NgocLan2412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    1 năm trước khi cưới mình khóc mùi mẫn khi tưởng ra cảnh đi lấy chồng, BM ở nhà một mình với em Milu iu dấu nhà tớ.
    Gần đến lúc cưới cũng nghẹn ngào lắm nhưng bao nhiêu công việc bận rộn cuốn đi.
    Hôm cưới đưa dâu về nhà chồng, xong lại ra phòng tiệc bận rộn quá nên chả khóc được :D. CD cười toe toét.
    Chiều về nhà dọn dẹp xong hai vợ chồng lăn ra ngủ vì mệt quá.
    Tối tót về nhà mẹ đẻ lấy áo rét vì mang ít áo lạnh đến nhà chồng quá ( bỏ cả tục lệ :D)
    Sáng lại mặt cố không khóc, lên nhìn thấy em Milu ngơ ngác lại chảy nước mắt.
    Sau một tuần trăng mật quay trở về cuộc sống bình thường, bắt đầu thấy nhớ nhà cực kỳ. Có hôm ngủ còn chảy nước mắt vì nhớ nhà quá.
    May mà nhà mình gần cơ quan nên sáng qua nhà nói chuyện một tí trước khi đi làm, trưa về ăn cơm với bố mẹ, chiều trước khi về thì lại qua nhà một tí. :D
    Ngủ hai đêm ở nhà mẹ đẻ một tuần vì tớ có hai buổi đi học về muộn, lớp học lại ở gần nhà mẹ đẻ thế là tót về luôn.
    Giờ tớ hết hẳn bệnh nhớ nhà rồi, và bắt đầu thấy gắn bó với ngôi nhà mới. ( Tớ ở cùng BMC đấy và mới cứoi chưa được một tháng)
  6. razzlepink

    razzlepink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới lấy chồng được 2 tuần thôi, hôm cưới thì bận rộn khách khứa ko thấybuồn lắm nhưng đến lúc về nhà chồng sau đó tiễn nhà gái về thì khóc như mưa ý. Nhà chồng tớ ở HP, tuy bọn tớ ở trên này nhưng cưới xong vẫn phải về HP ở 3 ngày rồi mới lên HN ở và đi honeymoon thế là mấy ngày đó hầu như tối nào tớ cũng khóc, nhất là tối tối em trai tớ cứ nhắn tin bảo nhớ chị rồi yêu chị lại càng khóc vì em trai tớ bình thường ít nói lắm, chẳng bao giờ nó bảo nhớ chị hay yêu chị đâu. ( giờ ngồi gõ cái này nước mắt lại muốn trào ra măc dù nhà chồng tớ bi giờ cách nhà mẹ có 4km thôi mà 2 vc tớ làm cùng công ty nên trưa nào 2 vc cũng về nhà mẹ đẻ ăn cơm).Mấy hôm ở HP ý, ngày thì ăn uống dọn dẹp rồi khách khứa thì ko thấy gì cứ tối đến là tớ chui vào trong chăn khóc mặc dù chồng hết ôm an ủi rồi lại làm trò cười bảo nửa đêm ra bắt xe trả về HN.
  7. wendy

    wendy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    2.229
    Đã được thích:
    0
    Nàng Ek của tôi đa cảm quá, ko biết sau này mình có thế ko
    Chúc mừng hạnh phúc nhé !
    Tớ xem ảnh cưới của nàng rồi, trông hai vợ chồng hạnh phúc thế. Hai người làm cùng công ty, trưa lại về nhà mẹ đẻ ăn cơm thì nhất rồi còn gì
  8. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    À, hôm nay + ngày mai cô nhavit03 sẽ lên xe bông về nhà chồng ở tận Sơn tây. Kiểu gì mai kia cô ấy chả vào đây kể chuyện cho mọi người nghe
  9. ruacon862000

    ruacon862000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Đọc đây các chị toàn lấy chồng gần, ngày nào cũng tạt qua nhà mẹ.
    Em năm sau lấy chồng, mà nhà chồng lại xa (cách 300km). Thế có khi 1 năm em về được 2 lần. Sau có con thì chẳng biết thế nào nữa. Cứ nghĩ đến cảnh bố mẹ già cả lóc cóc bắt xe đi thăm con gái là ứa nước mắt. Ko lẽ lại ko lấy chồng.
    Sau này em nhất quyết đẻ con trai cho nó đỡ phải xa mình
  10. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Sao vợ mình ko thấy kêu ka là nhớ nhà là sao nhỉ?

Chia sẻ trang này