1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nicobietyeu

    nicobietyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thế là vợ anh đã quen xa nhà roài nên ko kêu ka gì với anh thoai nhưng làm gì có cô dâu nào lên xe hoa về nhà chồng mà ko thấy nhớ nhà ,đặc biệt là mẹ cơ chứ .Cái Fang nó cũng vậy nhưng ko nói đó thôi
  2. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Hum qua đi cưới em nhà vịt, cô dâu xinh cơ mà mải ăn nên chạ kịp chụp cái nào.. Hôm nay vc nhà vịt tổ chức cưới trên Sơn tây, mình không đượcđi.
    Thế là cả nhà mình di cưới nên tối qua mình ngủ ở nhà mẹ lun, lại được ngủ với mẹ, sướng quá . Ngủ ngon kinh khủng, chồng thì cho lên tầng 3 nằm 1mình. Khóc lóc ỷ ôi suốt .Nhớ mẹ nhớ nhà kinh khủng.
    Chúc mừng hạnh phúc vợ chồng nhàvit. Chúc 2 em trăm năm hạnh phúc. Hum qua đi ăn cưới em, lại nhớ lại đám cưới mình tháng trước. Vui ghê
  3. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Nàng Ek của tôi đa cảm quá, ko biết sau này mình có thế ko
    Chúc mừng hạnh phúc nhé !
    Tớ xem ảnh cưới của nàng rồi, trông hai vợ chồng hạnh phúc thế. Hai người làm cùng công ty, trưa lại về nhà mẹ đẻ ăn cơm thì nhất rồi còn gì
    [/quote]
    Cảm ơn gái nha, cũng mò vào đây chơi à he he, cũng may đấy gái ạ nhưng mà sợ sau này chuyển chỗ làm thì hết gần mẹ:D.
  4. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ lấy chồng 1 năm rồi lắm lúc lẩm cẩm: hay là chồng cứ ở nhà chồng, mẹ con em về với ô bà ngoại
    vì ô bà nội còn cô, còn chú, bữa cơm cứ tíu tít mà lòng mình nặng trĩu
    ô bà ngoại có bác lại ở trong sì gòn, nhà có 2 ô bà với nhau, bữa tối nào cũng trĩu nặng như thế, chán ghê
  5. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
    Xạo hoài à
    Thế còn có thêm nhiều cái khác nữa mà khi còn ở với bu em không có được đó... nhớ hem
    Nghiêm cấm phụ nữ chưa chồng và trẻ em dưới 18 tuổi được click vào link blog ở dưới phần chữ ký của tôi nghe
  6. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Xa quê hơn 10 năm, nên không có cảm giác nhớ bố mẹ khi cưới chồng (thực tế là thứ 5 về nhà, chủ nhật tổ chức cưới). Nhưng mờ sau 2 tháng ôm con về nhà ngoại, hôm qua trở về nhà chồng. Nhớ bố mẹ thế không biết, cả đêm trước khi đi trằn trọc. ông bà ngoại cũng nhớ cháu, gọi điện về cho bà ngoại thấy bà ngoại sụt sịt mà thương quá. Cứ như đi cưới chồng lại thì phải. hik
  7. 0stsee

    0stsee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Mới lấy chồng em tg ai cũng sướng chứ nhỉ
    Theo em chị cứ bình thg thôi,tại chị căng thẳng quá,cứ nghĩ là giờ cuộc sống đã khác rồi lo nghĩ nhiều nên mới thế chị ạ.Chị phải nghĩ là bây giờ chị hạnh phúc,bố mẹ chị cũng vui.Chị nên tranh thủ hưởng thụ cuộc sống vợ chồng son đã,ko sau này con cái là nhiều điều lo nữa đấy.
    Chúc chị vui.Thân.
  8. trqdung

    trqdung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    hihi, giống mình
  9. zzzsweet_dreamzzz

    zzzsweet_dreamzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    0
    Tớ ở xa cha mẹ nửa vòng trái đất cơ . K bạn bè, k gia đình, buồn chết đi được
    Chúc mừng gái ek nhé
  10. girlforeye

    girlforeye Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Hic nghe mọi người nói tớ ko biết lúc đấy có nhớ nhà ko nhỉ? Còn 2 tháng nữa là tớ cưới rùi. ở nhà tớ và mẹ tớ quấn quýt giờ đi lấy chồng ko được ở nhà với mẹ nữa

Chia sẻ trang này