1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mới lấy chồng - nhớ nhà kinhkhủng :( làm sao giờ ạh

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi em_aka, 07/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Thank gái nhé
  2. dreamhngirl

    dreamhngirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Còn mình từ bé tới lớn chỉ nung nấu một ý là muốn ra khỏi nhà. Đi thật xa, càng xa càng tốt. Nghĩ bố mẹ già cũng tội, nhưng không ở với bố mẹ được. Về nhà thăm một tuần đã nhức hết cả đầu, chỉ muốn chuồn đi. Lấy chồng ở riêng, không chung đụng với ai hết. Cũng chịu khó gọi điện cho mẹ hàng ngày, nhưng vì lo mẹ buồn,chứ thực ra không có nhu cầu nói chuyện với mẹ.
    Công nhận mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Thấy các bạn than thở chuyện nhớ gia đình,mình cũng thấy thèm, chắc gia đình bạn hạnh phúc. Mình chả nhớ gì ai cả, có lẽ em trai mình, vậy thôi.
  3. emyeujerry

    emyeujerry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2007
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    HI, mình cũng k nhớ lắm, thỉnh thoảng mới bảo 1 câu là "Vợ nhớ bố mẹ quá". Thật ra là lo lắng cho bố mẹ ở nhà là chính, chứ k nhớ lắm vì ngày thường đi làm cả ngày, về nhà lại lượn suốt, 11h về nhà nói chuyện đc dăm câu thì buồn ngủ rồi. Cuối tuần mới hay ở nhà nhiều để nói chuyện với bố mẹ. Bây giờ cuối tuần cũng về chơi suốt nên cũng y như là hồi xưa
  4. ceme86

    ceme86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì em ở rể ....

Chia sẻ trang này