Chào các anh/chị em là học sinh cuối cấp 3 tại Sài Gòn, mấy bữa nay em có đọc được mấy bài báo nói về những người có bằng cử nhân lại đi học nghề vì không thể kiếm được việc làm. Khiến cho mấy học sinh như em đắn đo quá. Chả lẽ học DH không bằng học nghề sao? Em lại là con 1 trong gia đình, cha mẹ kỳ vọng và mong mỏi nơi em nhiều lắm, em thấy hoang mang quá muốn có 1 cv ổn định để giúp đỡ gia đình, anh/chị giúp đỡ cho em lời khuyên dc ko ?
Dạ em cảm ơn nhiều. Em biết chủ yếu là do bản thân mình nhưng mà trong số hàng ngàn người thất nghiệp chả lẽ ai cũng có cái tôi quá lớn ?
Theo mình thì thất nghiệp do nhiều lý do lắm, ko phải chỉ do bản thân mình đâu, còn do môi trường đào tạo nữa.Sẽ tốt hơn nếu bạn có thể học trong trường mà chất lượng đào tạo đảm bảo. Cái này thì mình giới thiệu cho trường Cao dang ABE-UK, trường này cũng Anh nên bằng cấp là do Anh cấp, gv thì 100% nước ngoài, cũng hay có học bổng này nọ. Muốn thêm info thì cứ lên gg tìm ra hen.
Nhiều em sinh viên sau khi học DH sẽ nghĩ là mình sẽ làm việc nhàn hạ do mình có bằng Đại Học và họ cứ mong tìm được việc như vậy. Không chịu những công việc đối với họ là khó khăn và họ cảm thấy quê nếu phải làm ở vị trí này. Nói thẳng để mấy em sinh viên trẻ đừng buồn. Mấy em không có việc làm tại vì mấy em còn có người lo lắng cho ăn cho mặc, có chỗ ở qua đêm nên mấy em rất ỷ lại. Chừng nào những điều này mất đi thì lúc đó mấy em sẽ nghĩ đến chuyện mình phải có việc làm. Nếu không có thì mình sẽ bị chết đói sẽ bị tống ra đường... Có câu Đói thì đầu gối nó phải bò và khi người ta đã trải qua cái chuyện bò rồi thì người ta sẽ từ từ nghĩ cách đứng lên. Tuổi trẻ có nhiều khó khăn chưa chắc điều đó là xấu đâu.