1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi lớp mỗi câu truyện!

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi NhatQuan, 11/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lớp mỗi câu truyện!

    Các bạn có yêu lớp mình ko?và ban yêu nó ở cái gì?còn tôi thì tôi yêu lớp tôi kinh khủng giời đúng là ko phụ long người để đến nỗi mà "một buớc xa chân ôm hận nghìn thu"nhưng dù sao thì cũng phải chấp nhận nó.Đàu tiên là khoản thầy cô giáo tôi xin thề là tôi ko thể nhớ hết được tên trừ 2hoặc3 người tôi có ấn tượng nhất cô giáo chủ nhiệm thìko nói làm gì hiền kinh khủng nhưng tôi vẫn tức quả đầu năm học lớp11 thôi cô ra hình phạt là cứ bị ghi vào sổ đầu bài thì đến giờ cô xuống cuối lớp mà ...đứng ,(công nhận hồi đó tôi giỏi ko thì đã ko còn có thể ngồi đây kể cho các bạn nghe được)có những hôm 3 tiết đứng thật sự là nhiều quá đâm quen.tôi nhớ là hình như tôi đứng khoảng 8 tuần gì đó kỉ lục này đã bị thằng bên trên tôi phá chưa đầy 1 tháng sau nó đứng 11 tuần Bó tay kể từ đó tôi chừa làm sao thì làm cũng cố gắng ko bị ghi vào SDB nữa
    chuyện còn dài...

    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  2. trinh_y_kien

    trinh_y_kien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết lớp các bạn thế nào,nhưng tôi thấy lớp tôi vui lắm.Cả lớp rất đoàn kết.Lớp tôi có rất nhiều kỷ niệm.Tôi sẽ kể ra đây cho các bạn nghe.
    Có 1 lần,tôi ko nhớ cả lớp bị phạt vì tội gì,hình như là tội ko làm bài tập do "bá" Tiếp giao.Một nửa già lớp bị ghi vào sổ đầu bài.Thía là đến giờ bà Thanh Chủ nhiệm.Bà ý ko dạy nữa,cho cả nửa lớp bị ghi sổ xuống cuối lớp bắt quỳ xuống,cả lũ lục đục kéo nhau xuống cuối lớp,thằng thì trải giấy ra ngồi,đứa thì ngồi bệt hẳn xuống đất,rồi sau đó chúng nó vẫn lấy bánh kẹo ra ngồi ăn được.Trong khi nửa lớp còn lại vẫn phải học.Hehe,trong lúc đang trò chuyện xôm tụ thì có 1 thằng bật khóc.Chẳng hiểu sao nó khóc nữa.Buồn cười thật.Hết tiết đâu lại vào đấy.
    Dacing with The Devils
    [​IMG]
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Có lớp nào thi về những cái nhất của lớp mình với lớp tôi ko? tôi chấp hoà cho được đó nhưng với điều kiện là ko chơi về học lực oK?
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  4. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Lớp tôi có vụ kỉ luật cả lớp( toàn con gái ) đúng ngày khai giảng ...... thế mới vui chứ.
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! Em Yêu Anh
  5. GhetTatCa

    GhetTatCa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    heheh lớp tui phải nói hơi đặc biệt nhé , cả trường hôm khai giảng con gái mặc áo dài hết riêng lớp này vẫn quần áo bt , đến nỗi bà Thoa hiệu phó không cho dự khai giảng nhưng vô tư nhé
    Còn nữa lớp tôi có cáo lệ cứ 1 tuần đổi chỗ 1 lần ,hết 1 tuần bàn trên lùi lại 1 bàn , bàn cuối cùng lên bàn đầu tiên cứ thế mà tiếp tục đổi, hết thắc mắc cái khoản sao em không được ngồi đâu .Thầy cô nào vào không biết cứ trợn tròn mắt lên bảo các em ngôi linh tinh à
                                      I Love Myself
  6. emyeuanh

    emyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Lớp tui thì cũng không có gì đặc biệt lắm vì mỗi người có cách sống riêng của mình , nhưng có một kỷ niệm đáng nhớ nhất là hôm liên hoan chia tay lớp , tự dưng không hiểu sao mà nước mắt ở đâu tuôn ra nhiều như vậy nữa đã thế sau buổi liên hoan lại còn rủ nhau đi vòng quanh thành phố rồi lại còn mặc đồng phục của lớp vì đi xe đạp vừa hát Alibaba ầm cả đường mọi người xung quanh tưởng một lũ điên đến hôm sau khản hết cả cổ , mà hôm đi chơi đó bọn tôi còn vào nhà văn hoá thanh niên chơi rồi chụp ảnh bọn con gái nhìn thấy cây nó thấp thấp tưởng rằng dễ ăn nên rủ nhau trèo nên cây chụp ảnh. Nhưng hỡi ôi đến khi chụp ảnh xong trèo xuống thì nhìn muốn ngất quá, tuy không cao nhưng lại không có cành để vịn, đứa nào đứa ấy khóc ầm ĩ như một lũ trẻ con , và rồi để chứng minh cho sự galang của đàn ông bọn con trai ở dưới đã chìa tay ra đỡ, nhưng rồi đỡ đâu chẳng thấy mà toàn ngã hết lên người nhau, chắc là từ lần ấy trở đi chẳng đứa nào còn dám trèo cây nữa
  7. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Nhớ lại hôm chia tay thì kiểu gì cũg phải ngậm ngùi một chút,hôm đó tiêt văn là tiết cuối cùng của năm học nó được biết trước những 2 tháng,2 tiết cuối trôi qua với bao nhiêu tâm trạng ngổn ngang nhất những đứa mít ướt nhất đã bật ra thành tiếng cô giáo vẫn cố giảng nốt những gì có thể cho bọn học trò ngỗ ngược.Tôi cứ nghĩ là mình ko thể khóc được nhưng khi tiếng kẻng vừa vang lên tự nhiên thấy mắt cay xè chịu chẳng biết làm sao cả máy ảnh lia di khắp cả lớp cố gắng ghi lại những gì có thể nhất.Đứa thì chạy đôn chạy đáo đi ký vào áo nhau đứa lên trên bảng viết những dòng chữ cuối cùng đứa thì gào lên hát có lẽ suôt năm học chưa bao giờ được hát nên "bực" tự nhiên nhìn thấy mấy đứa mặt đỏ hoe thương thật,chắc ai cũg ao ước mình được ngồi thêm vài phút nữa.Cuối cùng thì bác bảo vệ cũng lên đuổi hết cả lũ về,hôm đó trời tự nhiên lại mưa mới buồn cười chứ đứa nào đứa nấy cưng ướt như chuột nhưng vẫn cười đúng là giống dở vừa lúc nãy còn khóc vậy đã cười được ngay
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  8. nescafe_tiamo

    nescafe_tiamo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mấy buổi học cuối cùng của lớp tôi vui kinh khủng luôn. Lớp tôi học ở dãy nhà mới ở đằng sau dãy bốn tầng , hễ mưa to là ở đây nước ngập tận đầu gối . Tan học rồi mà mưa vẫn to thế là lớp tôi quyết định tắm mưa tập thể .Vui quá thể .Tất cả lớp đều ướt .Đứa nào không tự nguyện ra thì bị chúng nó khênh ra , khổ thân khênh như khênh lợn tạ .Mà mất công chúng nó khênh ra ngoài nên chúng nó toàn cho ra vòi nước chảy ở dãy bốn tầng xuống , nước chảy mạnh mà nên rát hết cả người .Khổ thân .Có những đứa mặc áo mưa rồi còn bị chúng nó lột áo mưa đổ nước vào người cho ướt hết rồi lại mặc áo mưa vào cho , bọn khốn nạn thế không biết nữa .

    Tôi đợi người trước hàng hiên
    Một chiều mưa tầm tã
    Người không tới ...
    Bóng tôi buồn
    Vội vã bước trong mưa .
  9. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    haha đúng là khổ thân thật nhưng nó là những cái gì đáng nhớ nhất của đời học sinh của mình phải ko nào?dù ghét đến mấy chúng ta cũng ko thể quên đuọc nó
    Yêu là để yêu chứ ko phải được yêu....
  10. nttl_a4

    nttl_a4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    To emyeuanh: Mình học cung lớp với nhau rùi nhưng ko biết là ai?????
    Còn phải kể đến vụ học nhảy của lớp minh nũa chứ.Hôm đấy chẳng có đứa nào ngại cả,cứ cầm tay nhau thậm chí còn ôm eo nữa.
    Hôm đi chơi ở nhà Văn Hoá có kỷ niệm như thế mà không nhớ.Phương Mai đã bị cả lũ con trai ném xuống hồ,ướt hết cả quân áo.Còn lớp trưởng của lớp mình bị cả bọn đuổi bắt ,chạy xung quanh hồ để ném xuống hồ.hahhah vui thật,nói đến thì lại thấy nhớ lớp mình quá.
    Tớ vẫn còn nhớ lời hứa của bí thở lớp mình là: "đến năm chúng ta 25 tuối sẽ đi Đồ Sơn bằng xe máy,chứ không phải đạp xe cong cả mông dưới trời nắng gay gắt như vậy."Tớ rất mong đến ngày đó đấy bí thở àh.

Chia sẻ trang này