1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời mọi người cho ý kiến

Chủ đề trong 'Học thuật' bởi neufriend, 15/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Mời mọi người cho ý kiến

    Vâng, em thường nghe người ta nói. Có người bị mù mắt nhưng lại sáng hơn người sáng mắt. Người điếc tai, nhưng có khi tai lại thích hơn người ko điếc. Vậy nên hiểu thế nào ạ?
  2. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nếu em post bài nhầm chỗ, thì xin lỗi vậy. Vì em lên diễn đàn thường vào box đây là chính.
    Theo ý kiến bản thân em, nhận thấy quả thật có nhiều người sáng mắt nhưng có khi không bằng người mù. Dường như cái tâm họ bị mù vậy. Tâm bị mù cũng hơi khó giải thích, nó có thể bị một ham muốn, 1 dục vọng làm lấp mờ tất cả đi. Làm những việc sai lầm mà ko biết. Có thể vì như người mù do chính ham muốn dục vọng tạo nên vậy. Nên nói họ ko sáng bằng những người mù vậy.
    Còn tai thính mà ko bằng người điếc: Theo em đó là người ko biết lắng nghe ý kiến người khác, lời khuyên ý kiến người khác. Chẳng phải là còn kém hơn người điếc sao.
    Rất mong ý kiến phản hồi của các bạn.
  3. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Bác thử sang bên Thảo luận mở chủ đề xem, ở đó có nhiều người lắm, chắc sẽ rất vui
    http://ttvnol.com/ThaoLuan.ttvn
    Em nghĩ thế này, phải biết được mục đích thì mới có ý nghĩa. Vậy sáng với thính để làm gì?
  4. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy cũng đúng. Phải có mục đích mới có ý nghĩa. Nhưng đôi khi sự sáng cung giúp mình tìm ra mục đích chứ, còn thính thi ko chắc lắm?. Bên cạnh đó nếu như người ta có mục đích rồi thì có cần sáng và thính không bạn voiconlonton.
    Mình thường vô box học thuật, nên có thể trao đổi trong box học thuật thuận tiện hơn. Chứ sang box thảo luận thấy nhiều cái ko cần đọc.
  5. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Em có biết một câu, điếc hơn người điếc là người không muốn nghe. Mà em thấy cách hiểu của bác như vậy là đúng đó chứ.
    Được voiconlontalonton sửa chữa rất nhiều lần / chuyển vào 06:06 ngày 24/10/2004
  6. doi_la_vay

    doi_la_vay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    mình hiểu thế này :
    Có những người được nghe,được trông thấy điều hay lẽ phải nhưng bỏ qua,thậm chí cười nhạo chỉ vì không hiểu.Như khi lấy muỗng uống thuốc vậy,cái lưỡi biết thuốc ngon ra sao còn cái muỗng cũng tiếp xúc với thuốc mà chẳng biết.
    Về cái tâm.Tâm là môi trường của các hoạt động ý thức , không phải giác quan nên dùng từ mù thì không ổn
    Bạn tưởng tượng thế này . Hai người tinh mắt như nhau , nhưng một người đi trong sương mù không thể nhìn xa trông rộng bằng cái anh đang ở nơi trời quang mây tạnh.
    Một người thông minh , nhưng trong đầu anh ta chứa đầy những ý nghĩ ích kỉ,dục vọng , ghen ghét...thì không sáng suốt được , thiển cận như trong sương mù.
    đến đây thôi, à mà các bạn thử vào đây xem : www.thuvienhoasen.org có khi tìm được cái gì đó đấy ,hehe
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Mù mà tâm "sáng" thì còn hơn sáng , điếc mà tâm "thông" thì còn hơn thính.
    Thế nào là tâm sáng? tâm mà sáng thì trước hết phải biết mình là ai( cái này vô cùng quan trọng), biết mình sống để làm gì ( cái này lại càng quan trọng hơn), sống vì cái gì, sống vì ai, biết rõ những gì mình đã đang và sẽ làm có "được" có " mất" cho ai hay không .Tâm mà sáng thì phải sống sao cho ra sống, sống để không phải hối tiếc ăn năn, bận tâm về những điều mình làm , sống không dục vọng ham muốn riêng, không ích kỉ, cầu tiến, không bon chen , không bị những giá trị tầm thường lôi cuốn, xô đẩy.
    Tâm mà thông thì phải hiểu rõ hành động của mình của người khac đúng hay sai,biết rõ cái sai mà tránh, biết khuyên dạy , giúp đỡ người khác cho họ biết cái đúng, cái sai.Biết rõ cái gì nên làm và không nên làm , cái gì biết và không nên biết .
    Những vỉa than hồng thời trai trẻ
    nào đã cháy hết đâu em .
  8. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Khẩu phục, khẩu phục...còn nhiều thứ hay nữa bạn ạ ở chổ bài của mình sẽ bổ xung hơn.
  9. neufriend

    neufriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Nếu như mọi người làm lãnh đạo và quản lý đều có cái tâm như vậy thì hay biết bao nhiêu. Đó là điều mà mọi người dân đều mong muốn .
  10. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    vicxuciy ! Hay thật.

Chia sẻ trang này