1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

MOI MOI TINH CAM LANG!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cacmac, 16/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacmac

    cacmac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    3
    TextText
    tôi chỉ mong sao cho nhanh qua ngày thứ 7, CN để tôi được gặp chị vào ngày thứ 2 vì chỉ khi nào đi học tôi mới nhìn thấy chị
    được nghe giọng nói trong trẻo của chị, tất cả điều đó đều in đậm trong tâm trí tôi, đi vào giấc mơ của tôi và chiếm toàn bộ đầu óc tôi, giờ dạy của chị khoảng 1 giờ ma sao tôi thất trôi nhanh quá. Nghe chị dạy tôi thấy tiếp thu nhanh hơn và hiểu hơn. Nhưng điều đó lại làm tôi có cảm giác sợ hãi vì nếu học xong rui` thì tôi sẽ không còn được gặp chị nữa.
    Từ lúc nào tôi đã thấy không thể thiếu chị trong cuộc sống của mình. Chị trẻ đẹp và giỏi giang khác hẳn cái tuổi 27 của chị. nhưng làm sao tôi dám thổ lộ tình cảm của mình khi mới là 1 Sv vừa tốt ngiệp. Nhưng tôi cũng không thể thiếu vắng bóng chị được, tôi cũng không biết nữa. Đã nhiều lúc tôi tự nhủ hãy quên chị đi, rằng đó chỉ là ảo tưởng thôi nhưng càng quên tôi lai càng nhớ thêm vậy!!!
    Càng ngày tôi càng thấy buồn bã, đau khổ và bế tắc??? tôi thực sự chán trường lắm rồi khi biết thêm rằng Chị đã có bạn trai!!!!!!!!!!!!!
    Phải chăng tình yêu là đen tối thế sao???

    Chuyển ra Tâm sự nhá. Bài này cậu gửi cả PM cho tôi làm gì? Đừng tâm sự với tôi qua PM như thế nha. Chịu thôi Vào box Tâm sự với người khác đi nhé.

    Được Lion King sửa chữa / chuyển vào 17/07/2002 ngày 00:32
  2. womaninlove1020

    womaninlove1020 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng buồn nữa, cacmac ạ. Nếu bạn với chị không có duyên phận làm vợ chồng thì làm...mẹ con cũng được.
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng tìm được người thích hợp thui, cứ coi như mình đang trải qua 1 cơn ác mộng vậy...

    Always keep smiling !!!
  4. songxanhbiec

    songxanhbiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bác Cacmac ơi!
    Sao bác yêu sớm thế! Chị ấy có bạn trai rùi, thì mặc kệ chị í, bác vẫn cứ tấn công tới tấp vào! Nhất cự li, nhì tốc độ mà lị. Thế nào mà chị í lại không ... dòm ngó đến bác một tẹo chứ!
    Em đoán bác chắc là cũng ... đẹp "chai" lắm mờ!
    Cố lên! Cố lên! Cố..... lên lên lên ... tới ngọn cây luônnnnn!
    song xanh
  5. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Mối tình câm lặng,...có những sự im lặng sẽ khiến con người ta cảm thấy mãn nguyện,nhưng cũng có những sự im lặng có thể giết chết hạnh phúc....!Cứ thử một lần xem,biết đâu được...!Chúc may mắn bạn nhé!

    Con mai voi thoi gian
  6. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    bác cacmac ah` ,bac iu sớm quá dzậy .Chuyện tình củm của bác trông thương quá nhỉ ? chắc bác đang trải qua cơn mộng đấy thôi ,bác cứ ngủ một giấc thật dài vào và khi tỉnh dậy ,bác sẽ quên tất cả .Ngày mai trời lại sáng mờ .
  7. rangsunbaby

    rangsunbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0

    cacmac oi,khong nhu ban nghi dau.co khi chi dung nhin theo thay nguoi minh thich hanh phuc thi minh cung thay hanh phuc roi.hay co len,roi mot ngay nao do,ban se gap duoc tinh yeu cua minh.nhu minh bay gio chi co the doi theo,nhung cung du lam minh hanh phuc roi
    thuong

Chia sẻ trang này