1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời nàng đi chơi như thế nào cho "hiệu quả".

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi YESTERDAY, 26/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kienluavn

    kienluavn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên là ái ngại rồi, tốt nhất là rủ mấy đứa bạn của nàng đi chung (đỡ đc khoảng tiền vé rồi nhé, thường khi đi đông thì vé ai nấy mua chứ ko như đi 2 ng), vậy là ông có dịp đi với nàng rồi, galăng thì xách xe đến đón nàng luôn.
  2. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Loáng thoáng liếc qua nên ban đầu cứ tưởng mục đề của topic là : Chơi nàng như thế nào cho "hiệu quả" .
  3. lionking_hau

    lionking_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    2.078
    Đã được thích:
    0
    xem phim , kem bờ hồ rồi vào xem sách mua tặng nàng một quyển gì đó đó , trong đấy nhiều lắm , rồi đi ăn ốc luộc ,ăn chè gì gì đó , thiều gì nơi để đi ,m hay nếu ở gần Thanh xuân buổi tối ra trà đá ông già ngồi một ấm với cái chiếu và vài đĩa hạt dưa ngồi tâm sự cả buổi , ngồi ngắm sao trời , nhìn người nhin phố sướng quá còn gì , liều lên sợ gì bác
  4. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    "Liệu anh có vinh dự được "mời" "nàng" đi chơi không?"
    Cúi gập người xuống, lấy tay quét quét mặt đất.
    Đấy là cách để "mời nàng". Còn cách để gọi con gái đi chơi thì chọn buổi sáng chủ nhật đẹp trời ra quán cà phê ngồi rồi lấy điện thoại ra alô: "Em đâu, ra đây ngồi nói chuyện tí cho vui nào"
  5. YESTERDAY

    YESTERDAY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Nghe như film kinh điển nhỉ? Rõ ràng đó không phải là phong cách của em. Khó làm lắm!!!
    Còn cách thứ 2 thì đúng như bác nói chỉ để gọi con gái đi uốn cafe thôi!:D
  6. vung_buoc_tien_phong

    vung_buoc_tien_phong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Không có việc gì khó !
  7. vangtrangdemnay

    vangtrangdemnay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    4.178
    Đã được thích:
    0
    Bác như thế thì mục mả cũng không có ng iu
  8. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    - đi chơi với anh nhé
    - em bận rồi
    - vậy a` ! vậy em đi chết đi !
    nói chung là con nào nó thích chú thì nó sẽ đi , con nào nó kô thích thì lôi kéo nó làm dek giè ( tư tưởng của anh hơi thực dụng _ thông cảm nhá )
    má hình như tớ quen toàn con ham chơi hay sao , cứ nhắc tới chơi và ăn là nó sướng lém , đi ngay
  9. giot_nang

    giot_nang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bác không tranh thủ mấy hôm đá bóng ấy, ví như Seagame, giải ngoại hạng Anh hay WC ...Bác cứ giả vờ giả vịt...cá độ bóng đá với em ý. Nếu bác thắng thì...bác mời em đi uống cafe, xem film, ăn uống, còn em thua thì em ý mời bác.hihi.Đấy, bác cứ đi nước đôi vậy, vừa tỏ được....tinh thần yêu bóng đá trai trẻ của mình, vừa mời dược em ý cốc cafe rất tự nhiên.hihi

Chia sẻ trang này