1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mời ném đá, bình luận nhân vật Tiếu Ngạo Giang Hồ

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Voldo, 22/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Voldo

    Voldo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    1
    Mời ném đá, bình luận nhân vật Tiếu Ngạo Giang Hồ

    Bình luận kiếm hiệp: Lưu Chính Phong - Giấc mơ Tiếu Ngạo Giang Hồ
    Là một nhà văn nhưng có quan hệ mật thiết với giới nghệ thuật (ông đã viết rất nhiều kịch bản phim truyện), trong tác phẩm của Kim Dung luôn ẩn hiện bóng dáng những nghệ sĩ trong giới giang hồ. Đó là Vô Nhai Tử, một họa sĩ và một nhà điêu khắc tài hoa. Đó là Giang Nam Tứ Hữu mỗi người một đam mê Cầm, Kỳ, Thi, Họa. Không ai không ấn tượng trước tiếng đàn của Tây Độc Âu Dương Phong và tiếng tiêu của Đông Tà Hoàng Dược Sư tạo nên những âm thanh quỷ mỵ và cũng là một cuộc tranh phong nội lực vô tiền khoáng hậu. Hình ảnh tiêu cầm hợp tấu được lặp lại trong bộ trường thiên tiểu thuyết ?oTiếu Ngạo Giang Hồ?. Nhưng đó không phải là một cuộc so nội lực. Đó là giấc mơ của hai con người giữa lằn tranh giới chính tà khát khao sống đời tiếu ngạo giữa chốn giang hồ. Bài viết này xin đi sâu vào số phận Lưu Chính Phong, đồng tác giả của bản nhạc Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bởi xét trên một góc độ nào đó, số phận của Lưu Chính Phong phản ánh tâm tình của người nghệ sĩ trước những tao loạn chốn giang hồ.

    Full http://hoangtung0802.blogspot.com/2010/07/binh-luan-kiem-hiep-luu-chinh-phong.html
  2. khi_han_tay_bac

    khi_han_tay_bac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2010
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    thik truyện này lắm cuối truyện Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh du ngoạn giang hồ,chơi khúc tiếu ngạo
  3. TRANMINHHIENVP

    TRANMINHHIENVP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2010
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Đào cốc lục tiên là thú vị nhất
  4. soiionlt

    soiionlt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2010
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    lệnh hồ xung
  5. old_priest

    old_priest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Đào Cốc Lục Tiên!up.Nghe mấy anh em nhà nó nghị sự còn hay hơn Lênh Hồ Xung luyện kiếm
  6. ckhaiphong

    ckhaiphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2008
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Ranh giới Chính - Tà ở trong các tác phẩm kiếm hiệp nhiều khi rất .. củ chuối, hình như phải đọc ngược lại thì đúng hơn.
    còn hai chữ "Quần hùng" nữa, nghe nhức hết cả đầu, một đám bát nháo rảnh việc tụ tập ở đó rồi .. chết oan.
  7. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Nhạc Bất Quần, tên này rất thích hợp cho mẫu người làm chính trị. Mỗi tội chưa có con giai nối dõi mà đã tự thiến, lại không khéo quản lý để thằng rể hờ cũng tự thiến nốt, quả là chỗ này kém.
  8. accessable

    accessable Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/12/2010
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    2.267
    Anh Lạc Mất Quần với Đông Phương Thất Bại giúp PR cho bọn Thái Lan :))
  9. piero2

    piero2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Like mạnh. :))^:)^

    Với bản Tiếu ngạo Giang hồ, tác phẩm đã hơn một lần khẳng định đó là bản cầm tiêu của đôi tri kỉ chính tà Lưu Chính Phong và Khúc Dương chứ không phải bản so bì nội lực.
    Trong chuyện tôi khá thú vị nhân vật Mạc Đại tiên sinh của Hành sơn , mỗi tội cái kết thúc và chi tiết xung quanh ông già này không thực sự đặc sắc ngoài chuyện một nhát kiếm tiện bẩy cái miệng cốc.
  10. kohiugihet

    kohiugihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2011
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Trong truyện này nhân vật đáng tội nghiệp nhất là Lâm Bình Chi, sinh ra trong 1 tiêu cục, chỉ vì 1 cuốn kiếm phổ mà tan cửa nát nhà, sau này gặp Nhạc Bất Quần dạy võ và gả con gái cho ( Nhạc Linh San) tưởng là cuộc đời đã thay đổi nhưng không ngờ cha vợ mình chính là kẻ thủ ác đã giết cả gia đình mình và để trả thù anh đã tự biến mình thành bán nam bán nữ (vì võ công trong kiếm phổ Lâm gia là phải tự thiến mình), sau đó còn chính tay giết chết vợ mình. Thật là đáng tội nghiệp.

Chia sẻ trang này